1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI THẤY BUỒN ANH HÃY GHÉ CHƠI

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi jane_ere, 26/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jane_ere

    jane_ere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    KHI THẤY BUỒN ANH HÃY GHÉ CHƠI

    Ừ! Để tìm cho mình cảm giác thư thái, tĩnh lặng ở cái quán trọ vừa xa lạ vừa thân thuộc này. Tìm một góc nào đó cho riêng mình anh thả hồn theo từng giọt càfe hay đung đưa theo điệu nhạc để cho những gì đang muốn đốt cháy anh được dịu xuống. Sôi động một chút anh hãy hoà vào nhịp sống cùng những người khách trọ khác, chia sẻ cùng họ những vui buồn, đem những ưu tư của mình ra trang trải cũng để được họ sẽ chia? Thế đấy, có rất nhiều cách để anh thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp sao. Vì thế, khi thấy buồn anh hãy ghé chơi. Quán trọ này luôn có một chỗ dành cho anh.
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Dám hỏi, anh ở đây là chỉ riêng một ai đó hay nói chung cho giống đực ???
    Thành thực xin lỗi nếu Sói lỡ quá hàm hồ khiến ai kia khó chịu :)
    Bởi Sói đây buồn thường trực, liệu ghé vào ngồi hằng ngày có bị nặng nhẹ gì không nhỉ ?
    -----------------------------------------------------------------------
    Người quân tử hòa chứ không đồng.
    Người lãng tử nghèo nhưng không khổ.
    Người nam tử sẻ chia, cảm thông, chứ không bộc lộ.
    Người mang khối sầu chất ngất trong tim, mang nỗi buồn thăm thẳm trong hồn, mang niềm riêng ẩn ức nặng trĩu trên vai, không có nghĩa là không nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp. Can chi em nói lời an ủi, can chi em nói câu gọi mời ?
    Chi bằng hãy được như người hồng nhan tri kỷ, ngồi câm lặng bên nhau mà rót chén tình si, cũng ấm lòng, dù là khách trọ, phải không em, người yêu dấu ?

Chia sẻ trang này