1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi thì?ch mĂ?̣t ai ?'ò?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hdoraemonk, 01/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxikieuky

    xauxikieuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Giá như mà bây giờ mình đang thích một ai đó. Chẳng còn nhớ cảm giác thích một ai đó nó như thế nào nữa[/blue]
    [/quote]
    Đừng ước đìu tồi tệ đó khi nó đến thì tránh không kịp đâu. thích 01 ai đó cũng đau khổ , buồn bực lắm khi ngừi ta vô tình hay cố tình không muốn biết tình cảm của mình .thôi nếu có thể thì cứ để ngừi ta thích mình cho chắc ăn
  2. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Bạn Deny dạo này thế nào rồi nhỉ?
    Khi thích một ai đó, hãy để họ biết điều đó, nhẹ nhàng, dịu dàng...
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Coàn mình khi mình thích 01 ai đó thì mình noái như koan điên , noái suốt ngày ,líu lo khi cóa ngừi ấy . chẳng những ngừi ấy mà mọi gnừi xugn quanh cũng chóng mặt vì mình và cuối cùng ngừi ấy sợ.....
  4. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng nghĩ thế này đấy
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự thật mờ
  6. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là khi thích một người bạn sẽ như thế nào???Mời các bạn cùng đọc.
    Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .
    Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy viết tên người đó lên mặt bàn .
    Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy. Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có ! "
    Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm .
    Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta ,cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì , không còn gì để nói , mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .
    Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp , mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .
    Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét.
    Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi . Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được .
    Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua . Giận thì dễ , thông cảm và hiểu được mới là điều khó .
    Thích một người là đi bên cạnh người đó , im lặng , không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...
  7. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Thick một ai à? Hừ, chẹp, cảm giác này lâu lắm roài ý, tớ chả có nữa. Chán nhờ. Ngày xưa ý, cũng vui lắm. Cứ như là động lực ý, hồi bọn tớ giai đoạn đầu thick nhau, ngày đấy năm 2000, chưa có đt đâu, chưa có cả í meo nữa, toàn viết thư tay thôi, lãng mạn phết. Cũng chờ đợi thư từ phết, mặc dù nhà 2 chúng tớ chỉ cách nhau có 3km thoai.
    Lâu roài không còn cảm giác này, chả thick ai mà cũng chả ai thick mình, nhiều khi cũng thấy cô đơn, nhưng biết làm sao được. Tình cảm nó là thế mà, kô thể gượng ép,
  8. dhtngt

    dhtngt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thích một ai đó mình sẽ tìm cách này hay cách kia để người ấy hiểu, còn có thế nào thì tuỳ người ấy. Mình đã làm thế nhưng giờ cũng chẳng thể xác định được người ấy có thích mình không hay là đã hiểu những suy nghĩ của mình chưa? Thế nên chỉ thấy bận lòng mình thôi.
    Chỉ cố gắng để mình cảm thấy không quá nặng nề và người ấy nếu không có tình cảm cũng không cảm thấy bị làm phiền. Vì hầu như toàn người ấy hỏi mình trước, nhưng hỏi rồi thì hầu như chỉ mình nói, người ấy im lặng nhiều.
    Khi thích một ai đấy.
  9. kapeokakoi

    kapeokakoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa từng thik ai cũng như chưa đc ai thik nên ko thể hiểu đc :((
  10. kukumalu_85

    kukumalu_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thích 1 ai đó . Mình đã nói cho người ta biết , mình cũng ko thể xác định đc rằng người ta có thích mình hay ko nhưng mình đã nói và hiện giờ cũng ko đợi câu trả lời . Lạ kì lắm , thích người ta mà cũng ko đến mức quá mong muốn người ta cũng thích mình .
    Giờ biết 1 điều duy nhất là hiện giờ mình đang cảm mến 1 người _ điều này là tuyệt nhất , là vui nhất

Chia sẻ trang này