khi thượng đế tạo ra Phụ Nữ Khi Thượng đế tạo ra phụ nữ Khi Thượng đế sáng tạo phụ nữ, ngài dùng hết ngày thứ sáu với nhiều giờ phụ trội. Thiên thần đứng bên thắc mắc: ?oSao ngài tiêu tốn nhiều thời gian cho vật thể này quá vậy??. Thượng đế từ tốn đáp: ?oCon đã xem bản phác đồ chưa? Cô ta phải hoàn toàn gội rửa được nhưng không thể là nhựa: có hơn 200 chi tiết cử động được, thay thế được, có thể chạy bằng cà phê đen cùng thức ăn còn lại của bữa ăn trước; có lòng rộng có thể ôm gọn hai đứa trẻ cùng lúc nhưng không lùng phùng khi cô ấy đứng lên; có nụ hôn có thể xoa dịu mọi thứ từ một trầy đầu gối đến một trái tim thổn thức, và sau đôi tay nữa chứ??. Thiên thần thảng thốt: ?o Sáu đôi tay sao, thưa ngài? Vô lý quá!? Thượng đế bảo: ?oỒ, vấn đề không phải ở nhiều tay. Vấn đề là người mẹ phải có ba đôi mắt nữa kìa!?. ?oVà đó là một mẫu chuẩn của các bà mẹ phải không?? ?" thiên thần hỏi. Thượng đế đồng ý: ?oPhải, một đôi mắt để nhìn thấu lớp cửa đóng mà vẫn biết rõ bọn trẻ đang làm gì khi cô ấy hỏi. Một đôi mắt khác ở sau đầu để cảm nhận những gì cô ấy cần biết dù không ai nghĩ rằng cô ấy có thể biết. Và đôi mắt nhìn sâu vào lòng con trẻ và nói với nó rằng cô hiểu và thương nó mà không cần phải thốt nên lời?. Thiên thần cố ngăn Thượng dế: ?oNgài đã làm nhiều quá rồi. Hãy nghỉ ngơi một chút?. Thượng đế đáp: ?oKhông đâu, ta sắp xong rồi. Cô ấy có thể xoa dịu bệnh tật của mình và chăm sóc cả gia đình với một ít bánh mì và có thể thuyết phục một đứa trẻ 9 tuổi đứng dưới vòi sen?. Thiên thần đến gần hơn và thử sở phụ nữ: ?oNhưng ngài có làm cô ấy quá mềm không nhỉ??. ?oỪ, cô ấy khá mềm - Thượng đế đáp ?" Nhưng ta cũng cho cô ấy sự cứng rắn. Con không tưởng tượng nổi những gì cô ấy có thể chịu đựng và gặt hái đâu?. ?oCô ấy có suy nghĩ không vậy?? ?" thiên thần hỏi. Thượng đế trả lời: ?oCô ấy không chỉ biết nghĩ mà còn biết đưa ra lý lẽ và thương thuyết nữa?. Thiên thần chợt thấy cái gì đó óng ánh trên gò má phụ nữ và đưa tay sờ thử. ?oỒ, có vẻ ngài làm rò rỉ gì đó trên vật thể này?. Thượng đế mỉm cười: ?oKhông phải đâu. Đó là nước mắt?. ?oĐể làm gì ạ?? Thượng đế đáp: ?oNước mắt là cách cô ấy diễn đạt niềm vui, nỗi buồn, niềm đau, sự thất vọng, sự cô đơn, sầu khổ và lòng tự hào?. Thiên thần thật sự bất ngờ: ?oÔi, phụ nữ thật kỳ lạ!? ?oPhụ nữ có sức mạnh kỳ lạ. Họ có thể gánh vác việc con cái, gánh vác gánh nặng gia đình nhưng vẫn có thể nắm giữ hạnh phúc, tình yêu và niềm vui. Họ mỉm cười khi họ muốn kêu gào. Họ hát khi họ muốn òa khóc. Họ khóc khi họ chìm trong hạnh phúc và họ bật cười khi họ căng thẳng. Họ đấu tranh cho những gì họ tin. Họ đứng dậy vì công bằng. Họ không lấy ?okhông thể? làm câu trả lời khi họ tin rằng họ có thể có giải pháp tốt hơn. Họ mang những đôi giày cũ để con trẻ có giày mời. Họ đến bác sĩ cùng người bạn e sợ. Họ yêu vô điều kiện. Họ khóc khi bọn trẻ thành đạt và chúc mừng khi bọn chúng giỏi giang. Họ đau lòng khi tiễn đưa những người bạn. Họ sầu khổ khi biệt ly. Tuy nhiên họ thật mạnh mẽ khi biết rằng phải gánh vác và vực dậy gia đình. Họ biết rõ ràng một nụ hôn, một vòng tay có thể xoa dịu ngàn vết thương. Phụ nữ có đủ kích cỡ, màu sắc và hình dáng. Họ sẽ lái xe, bay, đi hay chạy, hay gửi email cho bạn để bày tỏ họ quan tâm đến bạn biết chừng nào. Trái tim phụ nữ chính là động lực cho trái đất quay! Phụ nữ không phải chỉ sinh con. Họ mang đến niềm vui và hy vọng. Họ mang đến sự cảm thông và chia sẻ. Phụ nữ có nhiều điều để nói và để cho?. Và phụ nữ chính là một kiệt tác. have a lovely day!