1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ti`nh ye^u cu?a to^i kho^ng co`n, to^i pha?i la`m gi` cho anh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi connhockhochiu, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. connhockhochiu

    connhockhochiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cũng mấy tháng rồi mà mình ngỡ những giọt nước mắt của hai đứa trong đêm chia tay như mới vừa rơi. Mình và anh yêu nhau đã lâu, chia sẻ gắn bó nhiều. Mình từng nghĩ mình không thể sống nổi nếu phải mất anh. Từng cô đơn hụt hẫng vô cùng mỗi khi không gặp anh dù chỉ là 3 ngày. Mình hiểu anh yêu thương mình qúa nhiều và mình còn yêu anh nhiều hơn thế.

    Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi, xung quanh anh có những cô gái thích anh và anh thậm chí nhắn tin với họ trước mặt mình nhưng chẳng bao giờ cho mình đọc mà điện thoại của mình anh luôn kiểm tra. Đối với anh, mình như chiếc bóng thầm lặng vậy, anh bảo gì cũng nghe, nói gì cũng theo kể cả những điều mình không thích. Rồi anh ít đến( trước kia hầu như như ngày nào anh cũng đến...), ít hỏi han đến mình. Mình biết anh còn có liên lạc với bạn gái cũ của anh nữa

    Trước kia, mỗi thử thách lại khiến mình càng có thêm niềm tin và vững vàng hơn. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Bản chất của tình yêu vốn thánh thiện và chỉ là duy nhất, không thể chia sẻ. Tất cả những gì đã trải qua, những hạnh phúc mình và anh từng nếm trải, với anh vẫn là chưa đủ sao...


    Khi chuyển công tác gặp một anhcùng làm mình biết anh yêu mình, tình cảm rất đặc biệt và luôn quan tâm chăm sóc mình, giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc, ánh mắt nụ cười của anh đeo đuổi mình từng phút giây, cả trong giãc mơ nữa. Mình cũng rất nhớ anh, mong gặp anh, hồi hộp với mỗi tin nhắn của anh. Anh tỏ tình và mình không muốn anh phải đau buồn vì nếu mình từ chối, anh sẽ rất đau khổ. Quan trọng là mình thấy tình yêu của mình dành cho anh.

    Mình quyết định không thể để cảm giác cứ dằn vặt, tổn thương gậm nhấm linh hồn mình nữa. Nhưng từ khi chia tay, bạn trai cũ của mình níu kéo mình bằng mọi cách,anh hỏi mình còn cần anh không, mình nghĩ sau chia tay thì có thể là người bạn tốt của nhau. Mình vẫn muốn là một người em gái, một người bạn của anh và cũng mong anh đối xử với mình như vậy. Nhưng điều anh cần là tình yêu của mình, và khi biết mình không thể quay lại, anh có những lời nói làm mình rất đau đớn, tổn thương. Chẳng lẽ hết yêu là hết tất cả? Nếu như thật sự trong lòng có tình yêu, thì không điều gì có thể chia cách được. Nhưng trái tim mình không còn danh cho anh thì những tháng ngày đã qua, chỉ còn là vô nghĩa và không thể níu kéo được tình yêu.

    Mình rất buồn vì làm anh phải đau khổ, nhưng thà đau khổ một lần còn hơn, mình không thể dối lòng mình và lừa dối anh. Giờ mình cũng rất nhớ anh, nhớ lại bao kỷ niệm đã qua. Mình chỉ mong mình và anh coi nhau như hai anh em.

    Mình phải làm thế nào để anh hiểu và có thể chấp nhận một tình bạn sau tình yêu đây?
  2. ggt2008

    ggt2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là không liên lạc nữa. Nếu may mắn thì còn có thể làm bạn. Nếu không thì thôi. Níu kéo làm jì hở cô bé. Con gái luôn mong có được tình bạn hoặc thứ khỉ gió gì đó gọi là ... tình anh em sau tình yêu. Đơn giản là không thể. Không có chuyện cắt cho 1 nhát thật sâu vào tim rồi bảo nó liền trong giây lát. Hão huyền!
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    chết là chết ở điểm này đây, yêu gì thì yêu, cứ vồ vập quá là y rằng nhanh chán (chán đây ko hẳn là ko còn yêu gái nữa mà là muốn tìm kiếm thêm những điều mới mẻ khác) gái cần nên chủ động điều tiết mối quan hệ, các giai là khoản này thường kém, gái nên luôn luôn "tạo cảm giác" cho giai thấy mình luôn mới mẻ hay ít ra còn nhiều điều "tiềm ẩn" cần khám phá.
    còn khi tình cảm đã có tì vết đến mức muốn chia tay rồi thì cần nhận định rõ xem "còn yêu hay không?" đôi khi cảm giác của người ta là nuối tiếc 1 mối tình đầu hay 1 mối tình đẹp đã từng trải lâu hơn là nhìn nhận đúng tình yêu giữa 2 người còn hay ko???
    còn tình bạn sau tình yêu thì hơi khó đấy, có nhưng ko phải lúc nào tình bạn sau tình yêu cũng là tốt cả. Chỉ mong quên là quên hẳn, tránh nhiều phiến toán nảy sinh ko lường trước sau này. Khi người ta đã vượt quá giới hạn tình bạn để đến với tình yêu thì khi tình yêu mà mất thì sẽ còn mất nhiều hơn cả 1 tình bạn. Cái này là phải chấp nhận thôi!
  4. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của cô nói cho đúng chỉ là cảm xúc. Cô chẳng yêu ai cả. Cái mà cô gọi là tình yêu đối với anh chàng trong cơ quan cũng chỉ là cảm xúc, là thích chứ không phải yêu khi cô thấy chán anh chàng người yêu mà cô nói là yêu thương cô qúa nhiều và cô còn yêu anh ấy hơn cả chính bản thân mình đó. Nếu yêu thương thật sự, không vì những lý do thế mà cô chạy theo cảm xúc mới.
  5. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đâm cho người ta phát vào tim rồi còn muốn anh-em gì nữa chứ? Nếu cô nói tình yêu là thiêng liêng duy nhất, mà chỉ vì sợ anh chàng mới đến đau khổ làm cô sẵn sàng để người mình yêu( hơn chính bản thân mình) và yêu thương mình tha thiết đang gắn bó đau khổ thì đối với cô thế nào là tình yêu hả? Chuyện anh ta nhắn tin với người khác, có liên lạc với bạn gái cũ chỉ là bạn bè thì sao? chính anh ta cũng khẳng định là chỉ yêu cô và cô viết là anh ta yêu thương cô em cơ mà. Thật dối trá, trơ tráo cô em ạ.
  6. chandai8x

    chandai8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ko cần thiết fải làm bạn bè sau khi ko yêu nhau nữa nếu 1 trong 2 ng k muốn,có thể xa nhau hẳn,quên hẳn để cho cs hiện tại và sau này yên ổn
  7. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    tách xa cả 2 để cảm xúc lên tiếng rồi tự biết mình sẽ làm zì.......
  8. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhỉ? con trai tán đứa này ko đc chuyển sang tán đứa khác ngay còn cảm thấy tội lỗi nữa là...
    Chúc mừng bạn có hạnh phúc mới
  9. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nên nhớ, 1 là yêu, 2 là thù. Đừng đặt mong muốn làm bạn hay em gái trong tình huống này. Vì đối với họ thì tất cả chỉ là nguỵ biện
  10. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Luôn phải đặt mình ở 2 trạng thái Yes - No để thêm phần thú vị và mạo hiểm

Chia sẻ trang này