1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi ti`nh ye^u cu?a to^i kho^ng co`n, to^i pha?i la`m gi` cho anh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi connhockhochiu, 02/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cái ly vỡ ứ hoá cái tô lành đc
    Bác tiếc làm gì,bác có yêu ai đâu
    Cứ anh nào quan tâm hơn là bác thik
    Yêu là chết trong lòng 1 ít bác ơi
    Yêu là cho,là hy sinh,ko phải đòi hỏi
    1 bài học đắt giá em mới học xog,hề hề
  2. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Hãy dứt khoát, tàn nhẫn, nhưng cũng tỏ lòng thương tiếc một chút. Giống như một người có nhiệm vụ phải đưa lưỡi kiếm nhân đạo sắc lạnh vào tim của người sắp chết ấy, tuy đau đớn nhưng là đau đớn cuối cùng, tuy là giết họ nhưng không phải là muốn họ chết, chỉ muốn họ chấm dứt đau đớn mà thôi. Vì tình cảm bạn dành cho anh ấy, vì tình yêu anh ấy dành cho bạn, vì kỉ niệm quá khứ. Tôi cũng như anh ấy, đang như anh ấy, tôi cũng mong có một nhát kiếm kết thúc, đừng run tay vì tôi sẽ càng đau đớn hơn.
    Nếu bạn đã yêu người khác rồi, thì vô phương cứu chữa, lúc này không thể nói gì hơn. Nhưng mong bạn đừng lặp lại điều này một lần nữa, con người sống phải biết "trung nghĩa". Tình yêu cũng có sự thiêng liêng.
  3. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô hết yêu anh ta, còn yêu anh ta rất ít thì cũng nên chấm dứt cái mong muốn làm anh-em đi trong khi anh ta còn qúa yêu cô em và đau khổ vì bị cô em đá cho cái như thế( đi với thằng giai khác trước mặt sau chia tay)
    Cơ mà....yêu sâu nặng không như thế đâu.
    Tò mò chút, đã XX, Blowjob chưa hả? Bỏ giai này theo giai kia được nhanh chóng như vậy phải nói anh người yêu cũ của cô chưa cho cô tình yêu .sâu nặng đâu, có chăng là.. "nông...và cạn "
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Khiếp nhỉ, bác chanquayxoan vẫn nghiện Tư vấn tình yêu nhỉ. Bao nhiêu năm rồi vẫn còn mãi tư vấn cho các bác cáo gà.
  5. hiproduction

    hiproduction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn cần làm bây giờ : cắt liên lạc với him. Do him chưa "tìm được ai NGHE LỜI như bạn thôi !". Quyết định của bạn là đúng. Cần dứt khoát, đừng nuối tiếc những cái đã qua. Dù là 1 chút ! Nó sẽ gậm nhắm cái hạnh phúc hiện tại của bạn đấy !

Chia sẻ trang này