1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình bạn khác giới vượt quá giới hạn ***

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Khi tình bạn khác giới vượt quá giới hạn ***

    Khi tình bạn khác giới vượt quá giới hạn ***
    ? liệu hai người có thể xóa bỏ toàn bộ ký ức về đêm hôm ấy, và quan trọng hơn cả, tiếp tục gìn giữ tình bạn trong sáng như thủa ban đầu? Sẽ là rất khó, bởi lẽ ?ophút lỡ làng? giữa hai người bạn thân luôn để lại những dư âm không dễ chịu chút nào.Lúc này, dù vẫn trên danh nghĩa bạn bè nhưng hai người đã trở nên gần gũi và hiểu nhau hơn bao giờ hết, cả về thể xác và tâm hồn. Tuy nhiên, muôn vàn ?olợi bất cập hại? cũng xuất đầu lộ diện.

    Không còn trò chuyện về ***

    Những câu chuyện phiêu lưu tình ái mà trước đây hai đứa thường thầm thì ?obật mí? cho nhau nghe với bao niềm hứng khởi, thích thú giờ đây sẽ? lặn mất tăm. Vì sao ư? Bàn tới chủ đề đó, chắc chắn những giây phút nóng bỏng cùng nhau lại tới tấp tràn về.

    Ghen tuông

    Một hoặc cả hai người sẽ không tránh khỏi cảm giác khó chịu, hờn ghen khi có một người thứ ba chen vào, dù dưới bất kỳ hình thức ?ohợp pháp? nào đi chăng nữa. Nói gì thì nói, một khi đã sa chân vào chốn ái ân thì bản năng sở hữu - ?othuộc về nhau? - là không thể tránh khỏi.

    Sự im lặng? kỳ cục

    Cả hai luôn đối mặt với áp lực đè nặng: phải làm gì đó để lấp đầy khoảng trống của những giây phút lặng thinh không có gì để nói, nếu không ?ochuyện đêm hôm đó? không mời gọi cũng ùa về.

    Sao ?ohắn? lại gọi điện cho mình?

    Sau giây phút ?olỡ làng?, cứ mỗi lần hắn gọi điện là bạn lại đầy lo lắng, băn khoăn: có phải hắn gọi cho mình vì mục đích ẩn ý nào khác? Thậm chí bạn còn có cảm giác do dự mỗi khi định nhấc máy lên gọi cho hắn, vì sợ rằng hắn sẽ lại hiểu nhầm mình có ý gì ngoài những chuyện bạn bè trong sáng đơn thuần.

    E ngại xây dựng tình yêu

    Thậm chí nếu cả hai đứa cùng có ý định tiến xa hơn mức độ tình bạn thì cũng không tránh khỏi nỗi lo lắng âm thầm, sợ rằng nếu không thành hiện thực thì sẽ tan nát cả tình bạn đẹp xây dựng bấy lâu.
  2. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Có ai trong trường hợp này hông?
    Bài báo này, đáng để xem đó chứ. Đánh trúng tâm lí của người trong cuộc, mỗi tội, đêk đưa ra một lời kết luận nào, hay giải pháp nào.
    **** !
  3. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    tớ, này, tớ không yêu một người ( là bạn ). Nhưng tớ rủ bạn ấy xxx thì bạn ấy đồng ý, bảo tớ đến nhà. Nhưng đã cả tuần nay rồi, tớ vẫn băn khoăn, bởi vì cứ nhìn vào mắt bạn ấy là tớ thấy đó không đơn thuần là have ***, một ánh mắt đầy hi vọng và tình yêu. Là thằng đàn ông, tớ rất máu, nhưng là một người đàn ông đầy lòng thương người, tớ không muốn bạn ấy buồn vì tớ have *** mà không yêu bạn ấy. Giải quyết sao đây ?
    Có phải là con gái have *** có nghĩa là phải yêu nhau mới have *** ko ?
  4. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thật ra nếu have *** mà ko có tình cảm thì là chuyện bình thường...Cứ coi chuyện đó là one nitez stand...Nhưng mà nhiều 1 nitez wá thì mới là vấn đề.
    Tớ thấy con gái ai cũng mong mỏi một tình yêu một sự quan tâm thật sự. Thế nên nhiều bạn yếu đuối nghĩ rằng chỉ cần cho người con trai cái mà người ấy muốn thì có thể giữ chân người ấy lại với mình. Đó như là một cách vớt vát tình cảm. Đối với người con trai..rũ áo ra đi thì đơn giản nhưng người con gái thì đau khổ lắm mà chẳng thế nói với ai được..
    Thế nên bạn gì gì ấy ơi...Nếu ấy đến với cô ấy hoàn toàn vì *** thì tớ thấy ấy nên nghĩ lại. Có khi nghĩ quẩn cô ấy lại tặng cho ấy một em bé để làm dây trói lại thì fiền. Còn nếu ko có ý đấy thì cũng thiệt thòi cho bạn ấy lắm...Hay là nói thẳng ý của ấy ra xem. Đại loại như kiểu..Anh sợ rằng tình cảm anh dành cho em ko fải là tình yêu thật sự. Anh ko muốn tiếp tục như thế này nữa vì anh sợ tổn thương em. Ý của em thế nào...
    Đến lúc ấy mà cô ấy vẫn muốn tiếp tục have *** với ấy thì đành chiều thôi nhỉ Làm gì được
  5. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    chậc, hồi bé tưởng đàn bà con gái đơn giản, ai dè phức tạp quá. Thôi thì liều ăn nhiều, tớ nghe người ra nói nếu không have *** đều đặn dễ trái tính trái nết lắm. Thế nên để cho 1 người phụ nữ trở nên dịu dàng và 1 người đàn ông trở nên hiền dịu, điềm tĩnh, vì sự cống hiến cho tổ quốc 2 công dân tốt, ta đành nhắm mắt làm tới vậy.
  6. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nếu đã là bạn thân của nhau thì không nên làm chuyện này, còn nếu như đã lỡ làm rồi thì cũng chả sao, điều cốt yếu là cả hai phải biết nghĩ cho nhau, phải làm sao để có thể gìn giữ được những tình cảm tốt đẹp nhất, tránh gây nên những tổn hại ngoài mong muốn
  7. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Úi zời ... Hay nhờ ... Bộ mặt thật đã hiện rõ mồn một sau bài đầu ra vẻ đạo đức nhé .... Đúng như cái avarta phản ánh lolzzzzz
    Nhưng mà cậu có nghĩ nếu ccậu làm khổ người ta mà không có trách nhiệm thì kết cục cậu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa không ??? Hay là có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn ý mà
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vote mấy * cho câu thương người của chú đây...
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, có cả con gái chỉ cần rủ xxx thôi là ok ngay ạ, hic, sợ nhể
  10. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    con trai với con gái ko có bạn bè bao giờ đâu, đọc nguợc cái "bạn bè" ý thì may ra có.

Chia sẻ trang này