1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình bạn khác giới vượt quá giới hạn ***

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ừ rồi sẽ đến mức nàng dịu dàng và điềm tĩnh đến nỗi nàng kiên quyết fải tặng cho chàng một đứa con để bồng bế để nàng có thể bộc lộ khả năng fụ nữ vô tận của mình. Thế thì vui fải biết nhở bạn nhở. Lúc đấy bạn sẽ cống hiến cho tổ quốc những 3 công dân tốt lận( đấy là ko tính trường hợp mấy con sperms của bạn mạnh wá thì cũng fiền)...
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hặ, bÂy giỏằ 'àn ông toàn thỏng khôn vỏưt. Thỏ cỏằâ tặỏằYng muỏằ'n có con vỏằ>i nó mà dỏằ. dàng à?
    Mà có con rỏằ"i câng chặa chỏc bỏt hỏn cặỏằ>i 'ặỏằÊc 'Âu nhâ.
  3. seastorm

    seastorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu, cũng có thể Have ***. (với cả hai)
    Khi Have *** rồi:
    - con trai: cảm thấy hối hận hơn nhỉ ??? thế nên cũng hay tỏ ra qtâm hơn với nó.
    - con gái: thì, thôi, yêu mẹ nó đi !!! (kiểu này khi mà nó đc thoả mãn...Basic Instinct mà ...!!!)
    Hê hê, có vẻ thế phải không?
    oài, đọc cái này phát !!!
    Những mối quan hệ của ********
    Bên cạnh sự khác biệt trong định hướng ********, giới và định dạnh tình yêu là sự đa dạng trong các mối quan hệ ******** mà con người tạo ra. Tất nhiên, loại hình của các mối quan hệ ******** có quan hệ chặt chẽ với bản ngã ******** của mỗi người. Ví dụ: một người cho mình là người quan hệ ******** đồng giới sẽ hẹn hò với một người cùng giới trong khi đó những người quan hệ ******** khác giới sẽ chỉ hẹn hò với những người khác giới thôi.
    Mức độ cam kết trong các mối quan hệ cũng thay đổi từ người này sang người khác và từ cặp tình nhân này sang cặp tình nhân khác. Nếu hai người chung thủy và chỉ quan tâm đến nhau thì đó là mối quan hệ một vợ một chồng. Một số người thì thích các mối quan hệ mở, trong đó mỗi người đều có thể tự do có mối quan hệ với người khác. Cũng có người chọn cho mình cách sống không dính dáng gì đến ********. Họ sẽ không lập gia đình và sống độc thân chọn đời mà không có quan hệ ********.
    Dù là mối quan hệ dạng nào đi nữa thì thời gian của các mối quan hệ này cũng thay đổi rất khác nhau. Tùy thuộc vào sự hạnh phúc, mức độ thỏa mãn và cam kết của cả hai bên mà mối quan hệ ******** hay tình cảm lãng mạn có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm hay chỉ là vài giờ hay vài ngày. Hơn nữa, trong khi nhiều người chỉ muốn đi tìm một nửa của mình để chung sống suốt đời với người đó thì một số lại không muốn trói buộc mình với một ********.
    Nhiều người lập gia đình và sống chung thủy với ******** của mình cho đến cuối đời. Đây là hình thức phổ biến nhất của mối quan hệ ******** trên trái đất. Một số lại không bao giờ kết hôn. Điều này có thể do sở thích của người ấy nhưng cũng có thể do bắt buộc phải thế. Ví dụ theo qui định của pháp luật ở nhiều nước, những người đồng tính luyến ái không được phép kết hôn. Đôi khi các mối quan hệ có thể tan vỡ nhưng rồi lại được tái thiết sau vài tháng hoặc vài năm.
    Hình thức hoạt động ******** mọi người thực hiện trong mối quan hệ ******** của mình cũng muôn hình muôn vẻ tùy thuộc vào sự thoải mái và thích thú của cả hai người. Người ta có thể giới hạn sự lựa chọn của mình trong vuốt ve nhau (thủ dâm), giao hợp âm đạo, giao hợp đường miệng hay giao hợp hậu môn. Có những người lại không thích loại hình nào trong số các loại trên.
    Đôi khi hai người quyết định có quan hệ ******** ngay từ lần hò hẹn đầu tiên.Có người lại đợi cho đến khi họ đã quen biết nhau nhiều tháng hay nhiều năm. Có đôi lại chờ đến khi cưới. Có người lại không bao giờ có quan hệ ********. Mặc dù quan hệ một vợ một chồng là phổ biến, một số vẫn thích thay đổi ********.
    Vì bản ngã ******** của chúng ta thay đổi theo thời gian, các mối quan hệ của chúng ta cũng thế. Có người có thể bắt đầu bằng mối quan hệ chung thủy một vợ một chồng nhưng rồi lại có thể chuyển thành nhiều ******** sau một thời gian. Một số có thể lúc đầu thích quan hệ ******** với nam giới nhưng sau đó lại cảm thấy rung động trước phụ nữ.
    Một số chỉ dẫn cơ bản cho một mối quan hệ ******** lành mạnh
    Mỗi người có cách cảm thụ các mối quan hệ ******** của mình một cách khác nhau. Tuy nhiên, để các bạn có thể tham gia vào các mối quan hệ này một cách thoải mái và an toàn nhất, chúng tôi xin đưa ra một số chỉ dẫn như sau:
    1. Quan hệ ******** luôn phải xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai bên cho dù là đã kết hôn hay chưa. Mỗi người tham gia vào quan hệ ******** đều có thể quyết định thực hiện hay chấm dứt hành vi này một cách tự do mà không bị ép buộc bởi bạo lực, tình cảm hay tài chính. Điều này có nghĩa là mọi người đều có quyền hoàn toàn tự quyết định trước khi tham gia vào bất cứ hành vi ******** nào.
    2. Mọi hành vi gây hại cho người khác đều là không chấp nhận được. Mặc dù mọi mối quan hệ đều có thể có nguy cơ làm cho con người bị tổn thương tình cảm nhưng những tổn thương này không được do chủ ý.
    3. Chúng ta cần phải cởi mở và trung thực với ******** về hành vi của chúng ta. Ví dụ: cả hai người trong mối quan hệ này đều phải được biết là ******** của mình cũng có mối quan hệ thế này với người khác nữa không.
    4. Để giảm các tổn thương về thể chất, những người tham gia vào hành vi ******** cũng phải thực hiện các biện pháp bảo vệ ******** của mình khỏi các bệnh lây truyền qua đường ********, HIV/AIDS và có thai ngoài ý muốn.
    5. Cả hai người cần phải hiểu rõ về suy nghĩ và mong đợi của nhau trong trường hợp có thai ngoài ý muốn.
  4. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    CĂi gơ cặĂ...Đàn ông thơ 'úng là lỏm 'ỏằâa khôn thỏưt..Nhặng mà bỏằ hỏằ"i xặa có mỏằTt chỏằi mỏằTt chàng. Chàng thơ vỏằ'n chỏằ? muỏằ'n qua 'ặỏằng cho vui thôi. Nhặng ai ngỏằ nàng lỏĂi có 'ỏằâa bâ trói 'ỏằi chàng luôn. Chàng kêu ko fỏÊi cỏằĐa chàng. Thỏ là nàng 'ỏn cặĂ quan chàng làm ỏ** â. Đỏằ? 'ặĂn hỏt fòng nỏằ fòng kia. Đỏn khi chàng thỏƠt 'iên bĂt 'ỏÊo thơ thôi. Lúc 'ó thơ ngoan ngoÊn mà cặỏằ>i nhĂ.
    Vỏằ quẵt dỏĐy có móng tay nhỏằn. VỏƠn 'ỏằ là ai trặĂ hặĂn thôi anh ỏĂ.
  5. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    hì hì, các bạn hiểu nhầm rồi, tớ luôn là người có trách nhiệm với những gì mình tớ tạo ra. Tớ cũng rất yêu và giữ gìn bảo vệ "em bé" được ông trời ban xuống như thế ( ý trời mà) . Nhưng tất nhiên là vì tinh thần trách nhiệm nên tớ sẽ dùng BCS để tránh thai. Chỉ có điều, là tớ không yêu bạn ấy, ở đàn ông, tình yêu không đi đôi với ********. Tớ cũng nghe nói nhiều trường hợp bạn bè tớ: bạn gái đến nhà chơi, đang nằm trên giường đọc báo, bỗng nhiên bạn ấy xoẹt -xoẹt, cởi hết cả áo ra, không hiểu là chỉ để have *** hay muốn nhân tiện ko có BCS tạo luôn em bé để giữ chân. Mà bạn ấy vẫn cứ nhắn tin gọi tớ đến đây này, hix hix. Làm sao đây, tớ đâu phải là một thanh niên đẹp trai, cao to, ***y gì cho cam, rõ ràng là còn ẩn dấu bí mật khũng khiếp nào rồi... làm ơn quân sư cho tớ không thì, hix đành chiều thôi, làm gì được
  6. __x_0_x__

    __x_0_x__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hi đồng chí. tớ có lời khuyên thế này. Nếu mà đã có trách nhiệm như thế thì cũng chẳng phải lăn tăn gì nữa, tốt nhất là tránh gặp thì hơn. Là người có trách nhiệm thi khi để chuyện ấy xảy ra, bản thân mình sẽ cảm thấy cắn rứt nhiều. Mà chỉ vì 1 cám dỗ binh thường để rồi phải đau đầu thậm chí làm ảnh hưởng đến cả cuộc sống sau này thì chuối lắm. Nếu cô bạn thực sự thân thiết với mình thì càng ko nên còn nếu ko thân thiết thì đáng nghi ngờ và kiểu gì cũng có vấn đề. Thôi thì là con hay là người, có bản lĩnh hay ko là lúc này đây.
    mà còn cái nữa: Với con trai Tình yêu luôn có ******** đi kèm nhưng ******** đôi khi cũng có thể đi một mình mà ko cần tình yêu hộ tống
  7. treonickhoaithe

    treonickhoaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    miẹ,chú này hình như bịa chuyện nói nhẩy! là 1 người đàn ông biết thương người thì hẳn đối với bạn thân của mình lại càng phải thương hơn chứ,đằng này đã biết mình dek yêu người ta mà còn rủ người ta XXX! ko phải là thương người thì ko thèm,nhưng đã là 1 con người tốt như thế thì đã ko mở mồm mà đòi con bạn mình have *** với mình!
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là tâm ko thanh tịnh thì làm được chuyện gì bạn nhỉ...Rõ là bạn cũng muốn, người ta cũng muốn nên rõ là cái *** đánh chết cái lí nhỉ?
    Thế này nhé..Hay mỗi lần have *** bạn nằm còng queo ra cho cô ấy từ A-Z...Biểu hiện vô cảm vào...Rồi thỉnh thoảng mặt mũi hoảng hốt đăm chiêu tư lự...Sau đó chen theo mấy câu : Em làm anh sợ quá...Đảm bảo cô ấy cũng nản...
    Ai hơi đâu đi theo cái anh ko đẹp trai, ko cao to, ko ***y mà lại vô cùng khó kiểu và fức tạp nhỉ.
    Chúc bạn hiền khỏi tốn tinh lực nữa nhé
  9. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    :D, không phải là tớ bịa chuyện đâu, và đấy cũng không phải bạn thân với tớ đâu ( bạn bè thôi, theo ttớ bạn thân phải khác ). Bạn ấy cũng lành thôi. Không phải chơi bời gì đâu. Nội dung câu chuyện thì đã rõ rồi: tớ muốn ***, bạn ấy biết tớ muốn *** and accept. Thôi thì mọi chuyện đã rồi, cả hai đã coi như một bữa cơm, phát sinh từ tình cảm quý mến nhau nên ăn chung ( bữa ăn rất vui, cả 2 cười rất nhiều -_- ). Từ nay sẽ còn ăn chung dài dài cho đến khi bạn ấy đi lấy chồng còn tớ đi lấy vợ.
    Như vậy là bạn ấy đã làm một cú nhẩy khỏi cái rào cản: chữ trinh đáng giá ngàn vàng.
    Còn tớ là người đã cõng cô ấy nhẩy .
    Có lẽ *** cũng như đói thì ăn, khát thì uống...
  10. treonickhoaithe

    treonickhoaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    túm lại là cô ấy dâm,thèm,coi ông như là 1 người để giúp cô ấy thoả mãn chứ giề! sướng nhẩy! gặp tui thì thôi xong,chắc ngày nào cũng have *** quá! hehe...chắc ko thọ quá 30!
    teenagedirt có vẻ khoái mấy cái này nhẩy! ở NUS có làm gì chưa? hay là mình cũng... ko phải bạn bè chi hết ấy ấy đỡ phải lo nghĩ nhẩy!

Chia sẻ trang này