1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình bạn khác giới vượt quá giới hạn ***

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    úi xời..bị treo còi suớng cái mồm nhá....
    Tình bạn đây nói còn chưa được rộng và thoáng lắm...( ơ mà em thấy các bác không nên đọc mấy cái articles vớ vẩn về giáo ducgiới tính trong mấy trang web site của việt nam, một là người dịch ko chuyển tải được hết nội dung cần nói, cái thứ 2 là nói chưa xong thì đã hết rồi , toàn lượm lặt).....
    Trong quan hệ đồng nghiệp, khách hàng ... thì ONS với phổ biến,hoặc have *** w/o love....cũng dễ hiểu và thông cảm cho các executives suốt ngày chúi mũi vô công việc ko có thời gian cho tình yêu,, travell liên tục....
    ***ual partners nhiều khi không xấu như người việt nghĩ...họ đến với nhau opened và thoải mái để release những cái mệt nhọc trong công việc....
  2. phamha

    phamha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    không nên nhu thế đâu,lợi dụng sự dễ dãi của chi em là đồ tồi.
  3. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Hik, x là phải tự nguyện cả hai bên.
    Đâu phải lợi dụng gì.
    Đầy anh chị đi làm rồi, còn góp gạo thổi cơm chung nữa thì sao. Thật ra thì, cs bây giờ thế!
    Nhưng cũng phải tuỳ từng đối tượng !
  4. baophu2812

    baophu2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy nói cũng chỉ để có chuyện mà nói thôi ,Chứ còn thực tế thế nào chỉ có trời mới biết được mỗi người 1 hoàn cảnh chứ làm sao mà có 1 lời giải đáp hay kết luận chuẩn cho vụ vẹo này được.Cái này thì mỗi người tìm ra 1 giải đáp cho mình chẳng ai tìm hộ ai được .Mà đọc topic này mình thấy là có hơi bị nhiều bác mắc chứng "Ảo tưởng trên internet" đấy. Ảo tưởng thì cũng vừa vừa thôi, tranh hết phần ảo tưởng của người khác rồi ===> hâm
  5. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hâm ở chỗ nào????
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới vượt quá giới hạn ấy bởi cũng phải có "tình cảm đặc biệt" với nhau. Xảy ra rồi thì hoặc tiến lên, hoặc lại giậm chân tại chỗ thôi, và không thể tiến hơn được nữa đâu.
  7. piggy_eyessnubnose

    piggy_eyessnubnose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ca hai cung ngu ngoc
  8. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể 1 câu truyện cổ tích như thế này:
    - Trong khu rừng nọ có một đàn chó sói, tất nhiên là có cả chó đực và chó cái. Ngày ngày chó đực và chó cái cùng nhau đi kiếm ăn, cùng nhau chạy trên những thảo nguyên, những bìa rừng. Sói đực và sói cái là thành viên trong đàn. Một hôm, sói cái vì bản năng duy trì nòi giống nên mò đến bên sói đực và cọ xát thân mình vào người sói đực. Sói đực cũng lập tức vì bản năng mà trèo lên người sói cái. Và thế là chúng đã làm cái công việc mà bản năng thôi thúc. Chúng là chó sói, trời phú cho chúng một bản năng mãnh liệt mà chúng không thể cưỡng lại được, cũng bởi đó là chó sói...
    Câu truyện đến đây là hết, ai thấy hay thì cho cái vote nhé
  9. tisina2003

    tisina2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chán chả buồn chết với các bác. Chuyện ******** hay không ******** thì có gì là nghiêm trọng đâu. Nếu thích nhau thì nói là thích, cùng chia sẻ một chút thời gian, rồi không phản đối là có thể làm được roài. Chỉ cần hai bên tôn trọng nhau, cả trước và sau ***. Nhớ cẩn thận nếu muốn có bầu, gây hậu quả.
    Quan niệm thoáng thoáng ra chút đi các bác. Nam nữ bình đẳng, có gì mà cứ phải nghĩ ai thiệt, ai mất, ai dại hay ai khôn.
  10. RedDevils_Liverpool

    RedDevils_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ok! Thuận anh thuận ả, thuận cả 2 đường, nhưng chuyện này giữa những người bạn thân sẽ khác rất nhiều trong vấn đề *** đấy. Khi đó tâm hồn họ sẽ rất đồng cảm, cũng có thể chấp nhận bạn thân mình có mối tình khác, thậm chí chấp nhận cả việc người bạn thân đó đã có gia đình. Họ sẽ đứng bên cạnh nhau, giúp đõ nhau vượt qua khó khăn, cũng có thể thoả mãn ******** cho nhau, nhưng trong ánh mắt họ chuyện đó là chuyện bình thường và đáng trân trọng! Chứ không phải là sự ham muốn đơn thuần đâu !

Chia sẻ trang này