1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình bạn khác giới vượt quá giới hạn ***

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi seastorm, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  2. vitconlonton04

    vitconlonton04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nen giu gin cho nguoi ban gai do cua cau .
    Nen giu gin cho nguoi ban gai cua minh la dieu cau nen lam nhat trong luc nay.Khong nen thay mieng anh ngon,ma khong an duoc lai tiec,co ma an.Mieng ngon do dung la đang dua den mieng cau roi,nhung khi an roi,2 cau se lanh hau qua vo cung thuong tiec.Cau ,da khong yeu co ta,thi sau khi quan he,cung da'' co ta mot cach khong thuong tiec!Nam mo a di da lat!
    Con co ta,yeu cau vo cung,cu nghi rang da trao het roi ,thi se niu keo duoc,do''ng dinh hinh anh trong trai tim cau,nhung nang nao co biet rang...Hichic,toi cho nang qua.
    Va mot hau qua dang tiec keo theo nua la:nang se song khong con duoc nhu xua nua,du sau nay ,neu con yeu nguoi dan ong khac ,thi nang van mang mot noi dan vat ,la khong biet phai noi voi anh ay the nao, viec minh khong con trinh.Va he trong nhat la chuyen tram nam cua nang,co nguoi dan ong nao muon cuoi nguoi phu nu không con nguyen ven ma khong mot chut dan do ,can nhac nao khong?Va thuc te da co rat nhieu cuoc hon nhan khong thanh vi chuyen qua khu cua nang.
    Vi vay ,theo minh,neu cau da khong yeu nguoi ta,tuc la da khong xac dinh chung nha ,thi cung dung lam pha hoai cuoc doi va tuong lai cua nguoi ta sau nay.
    Thoi ,giu cho tam hon phang lang di,con nhieu cai can phai lam trong doi kia ma.Khi nao nghi toi ,cu di choi voi ban be cho thoai mai tam hon,giai toa uc che nhe!
    (Xin loi,minh danh phong tieng Viet lau lam,nhung buc xuc qua,danh phai danh tieng Anh cho nhanh)

  3. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi bây giờ đúng là còn trinh trắng thì đúng là quý thật đấy, nhưng mà trinh trắng thì để làm gì nhỉ??? chẳng mài ra mà ăn được. Có cái đó thì cũng chẳng đảm bảo rằng các đôi vợ chồng sẽ hạnh phúc và không bỏ nhau chứ, vớ vẩn tập 2 lại còn hạnh phúc hơn tập 1. Qua một lần vấp ngã con người lại bước vững vàng hơn và chỉ có con lật đật thì mới để ngã lên ngã xuống mà thôi hơn nữa con trai thằng nào mà chỉ yêu cái màng mỏng đó hơn chính người vợ hiền của mình thì cũng chẳng đáng làm chồng. Cái chính một người đàn ông nên biết có trách nhiệm đối với việc làm của mình, nên suy nghĩ thấu đáo để sau này đỡ gặp rắc rồi ngoài ý muốn, chứ chuyện mỡ dâng đến miệng mèo thì mèo cũng khó lắc đầu quay đi lắm trừ khi mèo bị bệnh. Thế mới có câu đàn ông như cái gậy thằng ăn mày
  4. girlbuongbinh

    girlbuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, anh dưa chuột nói rất hay (hun cái). Nhưng mà thưa với anh rằng, ít người chấp nhận vợ mình không còn trinh cả, đàn ông thật lạ, lúc gần người mình yêu, thì cứ xin xỏ, cho anh nhé, cho anh nhé, anh mãi yêu em mà. Đến khi lấy vợ rồi và phát hiện ra vợ mình không còn trinh trắng thì mắng nhiếc vợ, chán nản, cáu gắt... mà chẳng nghĩ rằng chính mình đi phá của mấy đứa con gái khác (thử hỏi xem chồng các cô ấy nghĩ gì khi cũng biết vợ mình ko còn trinh trắng). Đàn ông thật ích kỷ, đàn ông mà được như những gì lời anh dưa chuột nói thì còn gì bằng nhỉ.
  5. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thì thì cũng người này người nọ hơn nữa bây giờ cũng ít người đàn ông cố chấp kiểu phong kiến đó lắm. Có mấy chàng và mấy nàng trong đời chỉ yêu duy nhất một mối tình chứ??? và thời nay khi các luồng văn hoá ngoại nhập thâm nhập vào nước ta rầm rộ nên phần nào cũng làm sạt lở các tư tuởng Nho giáo đã ăn sâu vào tiềm thức. Ngày nay chàng nào khi yêu có cơ hội cũng muốn được khám phá "động đào tiên" rồi khi chia tay vì một lý do nào đó và đến cuộc tình khác cũng lại như vậy nên chuyện các nàng không còn là chuyện bình thường, chàng nào khi yêu phát hiện người yêu mình "đã mất" thì ráng chịu Trâu chậm uống nước đục tự an ủi rằng "mình được cả người còn thằng kia chỉ được cái bong bóng cá "
    Nhân tiện đây mạo muội hỏi xem mod có cho post cái "bong bóng cá" đó lên cho bà con xem không??? vì thực ra đến cả các nàng cũng chưa chắc biết hình dáng nó như thế nào đâu. Post lên đây để bà con thấy là nó chẳng có ý nghĩa gì so với tình cảm con người ta sống với nhau cả đời vì cái Tình và cái Nghĩa.
  6. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác dưa chuột nói có vẻ từng trải quá nhỉ? Hầu như con trai mà qh rồi thì cũng coi chuyện đó, cũng không khó khăn gì.
    Tâm lý chị em cũng vậy đó thôi. Chị ta qh rồi thì cũng có xu hướng không lăn tăn gì khi thấy ông chồng của mình kinh nghiệm. Nhưng mà chưa thì cũng sẽ vẫn có cảm giác không trọn vẹn đó.
    Các bác trai cứ bảo thủ lắm đi, rồi sau này úp phải cái nồi méo có mà tiếp tục mà kêu nữa nhé! Cái gì cũng có số của nó. Các bác thoáng thoáng đi một chút cho nhờ! Nồi tròn thì úp vung tròn mà!
  7. girlbuongbinh

    girlbuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Giá mà đàn ông con trai ai cũng có suy nghĩ như Anh Dưa chuột về vấn đề này thì con gái tụi em đỡ khổ. (hun tiếp cái nữa )
    Nhưng mà cái "bong bóng cá" là cái gì ạ, em không biết. Anh có thể post lên xem được không?
  8. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Cái bong bóng cá là cái mà Con gái từ trước đến nay người ta đánh giá là "Ngàn vàng" và các cô giữ khư khư đó . Xin lỗi mọi người nhưng không có mod nào vào phát biểu, tôi mà post hình đó lên thì Lock nick là cái chắc (Nhạy cảm lắm) Nhưng theo tôi nghĩ thì nó cũng chẳng bậy bạ gì đâu. Nếu nghĩ theo nhân bản thì nó thoả trí tò mò của mọi người vì con trai cũng không mấy người biết kể cả người có "phá đời" nhiều em và các bác phái nữ cũng không dễ gì mà tự mình khám phá nhìn cận cảnh nó được. Nghĩ theo nhân văn thì nó chẳng có ý nghĩa gì với cuộc sống tình cảm vợ chồng sau này, về khía cạnh Y học thì các bác nữ cũng có thể biết mà giữ gìn nếu như không muốn mất oan uổng do một tai nạn vớ vẩn nào đó trong khi "tự sướng" hay người yêu massage mạnh quá làm rách mất thì đến lúc lấy chồng nếu chồng có hỏi han thì biết đường mà trả lời. Chấm hết
  9. girlbuongbinh

    girlbuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nếu mod không cho post thì bác send vào hòm thư cho em nhìn cái, em có nhưng mà em không nhìn được nên em tò mò bác à hê hê. Send cho em vào hòm thư hoasuamuathu01@yahoo.com bác nhá. Thanks bác nhều.
  10. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Post lên rồi nhìn thấy thì để làm gì cơ? Để so sánh với thực tế? hay để nói, là đây là cảnh "before" ta ra tay? Trên đời thiếu gì cái ta chưa được thấy (nhiều cái còn cần nhìn hơn). Đếch muốn xem. Với lại, thấy rồi để đấy không có ứng dụng gì thì tốn bộ nhớ lắm (đầu óc tớ vốn thuộc loại kém cỏi, hết memory rồi)
    Còn cái đoạn cậu nói là tự an ủi "ta được cả người thằng khác chỉ được cái bong bóng cá" thì có nghĩa là vẫn còn vương vấn với cái "hình ảnh" bóng bóng cá ấy lắm, chưa xem nhẹ được việc đó đâu.
    Cái bong bóng cá đó không hề có trong ý nghĩa của tớ khi suy tính lấy ai đó.

Chia sẻ trang này