1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình cảm đột nhiên chững lại

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Doctor_no_border, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chà,, việc này là rất khó quyết định,,,, nhưng đôi khi chúng ta phải đưa ra quyết định
    Cách 1 : Gọi điện và bảo rằng , có lẽ chúng mình nên xa nhau 1 thời gian
    Ưu điểm : Nhanh gọn
    Khi đứng từ xa nhìn lại, bạn sẽ thấy mọi việc dễ dang hơn, nếu bạn có thể trải qua hơn 2 tuần ko gặp anh ấy ( hay cô ấy ) mà ko thấy nhớ thì...... chia tay là hợp lí
    Còn nếu bạn không thể ngủ ngon, ko thể ăn ngon,, không thể tập trung dược,,,, chà chà,, tình cảm của bạn mạnh mẽ đấy,, gọi lại cho người ấy nhanh lên,,,,,ko thì

    Nhược điểm; Nếu chia tay thì đơn giản, nhưng nếu nối lại thì có khó khăn ấy, nhưng nếu vươt qua được thì sẽ trở nên cực kì sâu sắc
    Cach 2 : Rủ đi chơi 1 chỗ nào đó hay hay, hoặc cả 2 cùng làm 1 việc gì đó, viết nhật kí chung chẳng hạn
    ưu điểm : Dễ làm. đem lại hiệu quả tốt ngay tức thì
    Nhược điểm : Chính vì nó dễ làm, nên hiệu quả ko được bao lâu,, cứ 1 thời gian lại phải thay đổi ( mệt nhỉ )
    Cách 3 : Để ý đến người thứ 3 ( chủ yếu dùng cho nữ , nam cũng được nhưng han chế thôi nhé, ko lại mang tiếng Sở khanh )
    Ưu diểm : làm cho người kia hiểu rằng, họ cũng ko phải là duy nhất , nếu muốn tiếp tục, thì họ cần thay đổi
    Nhược điểm : Hay gây hiểu lầm, mà hiểu lầm là phương thuốc tiêu diệt hiệu quả hàng đầu dành cho tình yêu
    Cách 4 : Chẳng làm gì cả, mặc kệ dòng đời đưa đẩy
    ưu điểm : thích hợp với người ba phải ( mà bạn thì đâu như vậy )
    Nhuợc điểm : Dễ thành người bị động,, bởi vì rất có thể người kia sẽ chọn 1 trong 3 phương án trên kia, và bạn sẽ phải chịu đựng,, chà,, lúc này thì ,,,,
    Thế nhé,,, đây là những gì mà tớ thu được sau khi mài đũng quần trên thư viện, và từ 1 cuộc điều tra nho nhỏ khoảng 20 sinh viên 21 tuổi.
    Chúc mọi người may mắn, và nhớ rằng, ko thể máy móc đâu đấy,,, không có 1 công thức toán học nào cho tình cảm cả
  2. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    >.<
    Xỏ đểu tao hả con chó
  3. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Ặc nhìn tên topic đê , xỏ đểu j mày
  4. KhanhLy85

    KhanhLy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các chú phát ngôn gi thía?? Em còn bé wúa nên chả hiu cái gì hết trơn.
    Đề nghị các chú sửa lại nhời ăn tiếng nói đi nhé. " Khôn ba năm dại vài chữ " thì chết !!
  5. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra thằng này vô tình, hê hê, tưởng xỏ đểu tao
  6. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Khi tình cảm chững lại!
    Hãy nghĩ đến những gì hai người đã có với nhau! Những lúc vui, lúc buồn có nhau!
    Hãy sống trách nhiệm hơn một chút với chính bản thân mình và bản thân người kia!
    Tuyệt đối không được lừa dối, nói dối, hay làm những việc ảnh hưởng dẫn đến tình cảm rạn vỡ!
    Vượt qua lúc này thì tình cảm sẽ sâu đậm hơn đó!
    Nếu như chia tay trong giai đoạn này thì hơi tiếc! Nhưng nếu đó là quyết định của bạn thì cũng ko ai nói được!
    Nhưng hãy nên suy nghĩ thật kỹ! Tất cả sẽ tốt thôi! Nếu bạn thật sự có trách nhiệm với tình cảm của mình, với người ta, và tôn trọng tình cảm bạn đã đặt vào người ta từ lúc đầu! Tôn trọng chính mình!
  7. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí yêu quí ơi,, kiếm chỗ khác đánh nhau đi, tránh xa topic của tôi ra
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương giề Giải tán đê hê hê Single simple - Double trouble Thật là thoải mái và vui vẻ
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Mất cái lọ được cái chai, các bố chỉ muốn tình yêu đẹp với các bố thôi à, mình fải mất mát vài thứ thì mới mong nhận được vài thứ hay ho chứ
    Ke ke
  10. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hay,, này,, muốn độc thân sao lai ở đây,,, chán nhỉ,, bạn có biết ko có câu " Muốn ăn thì lăn vào bếp ",,, nay đến bếp bạn còn chẳng biết nó ở đâu,, thì làm sao mà lăn vào được,,,
    Đúng Single simple.,,,,Double trouble,,,,and human always want to make more and more troubles

    mà cứ hờ hững kiểu này thì có lẽ bạn còn "simple" lau lam

Chia sẻ trang này