1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình cảm đột nhiên chững lại

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Doctor_no_border, 29/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu chững lại..
    Ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng đi cùng...
    Dương như đến một ngày cảm thấy mọi thứ không còn thú vị nữa!
    Phải chăng tình cảm đã hết???
    Nhưng rồi , khi không gặp nhau nữa, không ở bên cạnh nhau... một cảm giác trống vắng, lạnh lẽo đến không ngờ!
    Đi chơi không thấy có hứng thú, làm gì cũng ko tốt!
    Tại sao thế?
    Chợt nhận ra 1 điều, cái người đó quan trọng với mình biết nhường nào! Vậy mà đã có lúc mình không biết trân trọng những gì mình có để rồi giờ đây... Liệu đã muộn quá chưa? Mọi thứ đã lìa hẳn chưa??? Vẫn chờ đợi 1 điều gì đó, 1 điều không quá muộn để mong chờ! Dù là mong manh!
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    chờ đợi quá lâu đến khi ko đủ kiên nhẫn nữa...cảm jác sẽ nguội lạnh...rồi chả còn ý nghĩa nữa....giải tán thôi
  3. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Có khi thấy chán nản vì một vài lí do, muốn cắt phựt một cái cho xong, nhưng chưa được đến 24 tiếng chợt nhận ra kô thể thiếu người ta được. Sau lần như vậy thấy quý trọng điều mình đang có hơn, thấy yêu người hơn...
  4. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    phải ,,, có những lúc cắt đứt cho xong,, nhưng khi ngồi một mình thì cô đơn kinh khủng,, và lại gọi điện,,,, thế nhưng ,, khi đi chơi thì lại có xung đột,, và lại muốn chia tay,,, phải chăng, thế mới là tình yêu
  5. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hứ hứ, tớ là tớ cứ thik simple cả đời cơ
  6. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    thích chơi theo kiểu tự sướng à?
    thế thì go to church and be a real flower in the field
  7. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hứ hứ, Phương hư nào
  8. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng tim đen ka ka
    Nó chững lại thì kệ nó, cảm giác tiếp tục được thì tiếp tục, ko thì say goodbye
    u?c one-courage s?a vo 06:36 ngy 04/12/2005
  9. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc khi mông mơ vỡ tan tành..Tình yêu là gì mà tôi muốn níu với dẫu niêm đau vỗ tim tôi!!
  10. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Chững? Kô nên để khoảng lặng quá lớn giữa 2 người---> như thế là tự giết chết tình yêu. Nhường nhịn một chút, bao dung hơn 1 chút, nghĩ rộng hơn 1 chút bạn nhé.

Chia sẻ trang này