1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Tình Yêu Bị Phản Bội!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi somdogai, 17/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    5* cho chú h2so4
  2. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Quả thật những lời gà nói rất chí lý. bái fục.
    Về câu hỏi của Gà: "Các bác trai nói con gái dễ dàng rồi ham của lạ, thế các bác nghĩ sao khi những bác trai chính là người bỏ người yêu và đi với các em khác" --> Con trai nếu có đi "tìm của lạ" thì cũng chỉ là "của lạ" thôi còn "của quen" vẫn fixed. Trong khi đó, con gái đi tìm "của lạ" để "có mới nới cũ" hoặc "biến lạ thành quen" rồi so sánh 2 cái quen và cái quen cũ ...--> thua.
  3. pinkwind78

    pinkwind78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Gà con nói nghe đơn giản quá, gà đã bị phản bội bao giờ chưa ?
    Hơn nữa : Đồng ý là hết yêu thì ko phải là phản bội nhưng mà nói thật ra điều đó còn tệ hại hơn cả sự phản bội!
    PW
  4. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình lại bị fản bội.???..Tiên trách kỷ hậu trách nhân...Vấn đề gì cũng có lý do của nó....

Chia sẻ trang này