1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu bị từ chối!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi callme86, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu bị từ chối!

    Tôi thật sự cảm thấy buồn...Không nặng nề như những lần trước,quả thật đối với tôi,đi... tỏ tình là một điều gì quá xa vời.Chưa từng một lần mở miệng nói ra câu nói quan trọng,tôi thật sự shock khi đón nhận câu trả lời của cô ấy.
    Không hiểu nổi,có lẽ cô ấy còn quá trẻ để chấp nhận tình yêu của tôi hoặc có lẽ là còn quá sớm để nói ra những câu nói đó khi mà chúng tôi mới chỉ quen nhau chưa đầy...1 tháng.Nghĩ thật kĩ thì đúng thật, 2người ở 2 thế giới khác nhau,công việc và mọi mặt cũng không thoải mái cho chuyện tình cảm,nhưng có lẽ đây lần đầu tiên tôi cảm thấy nhớ một người con gái đến vậy...
    Cô ấy không từ chối tôi,cũng không nhận lời tôi,chính vì vây mà đối với 1 người sắp phải xa Hà Nội trong một thời gian thì đó là một điều vương vấn.Thật buồn,tôi chỉ muốn nói với cô ấy một câu thôi,một câu xuất phát tự đáy lòng mình: " Anh yêu em,anh sẵn sàng đợi em bất kể thời gian,em có biết không? Cô chủ nhỏ đáng yêu của anh...."
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... những cái câu như thế này thì chả bao giờ chiếm được cảm tình cảu con gái đâu ... những câu như vậy chỉ để dành nói khi đã yêu nhau 1 thời gian hoặc nịnh nọt gì thôi ... đằng này tỏ tình mà bác nói được thế thì khâm phục, nói 3 chữ Anh yêu Em còn khó lòi mắt ... phải chọn thời điểm, không gian thích hợp, và phải xem tâm lý hôm đó nàng có vui ko chứ vừa bị bố mẹ mắng mà Anh yêu em thì hehêhh ...
  3. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi gọi là bó tay với cậu rồi callme86 à. Cậu tạo topic gì mà nhiều thế! Như cậu chỉ mới gọi là thích người ta thôi, đừng quá vội vàng mà thốt lên chữ yêu. Cậu sắp xa HN? Sao trong 2 cái topic còn lại cậu ko ghi ra cho rỏ? Cái nhật kí ..tuổi mộng mơ rồi cái topic "em ko nhận lời yêu anh mà em cũng ko.." cũng nói chuyện này. Cậu spam bài đấy à? Hay tìm người đồng cảm với mình?!?
    Tôi nghĩ nếu cả 2 bạn đã có tình cảm với nhau, thì xa nhau có sao? Tôi nghĩ điều kiện chẳng khó khăn tới mức ko liên lạc với nhau khi ở xa được. Mà 2 người cùng trong nước cơ mà, chứ thà nói cậu đi du học ở xa đi. Mà xa một thời gian thôi, chứ có phải ..cả đời đâu mừ. Xa nhau cũng là một liệu pháp để đo mức tình củm của cả 2 người đấy. Cậu bảo yêu vì chưa bao giờ có cảm xúc như thế với cô bé ấy, tôi lại cho là cậu wá vội vàng rồi đấy. Tôi thiết nghĩ thời gian và chính tình cảm của cậu mới là lời đáp đấy. Theo lời cậu thì cô bé còn quá trẻ, là bao nhiêu vậy, nhưng trả lời vậy là khá rồi. Không quá ..nhanh chóng như cậu. Một tháng là quá ngắn đó, thời gian một tháng ko thể nói lên được điều gì cả đâu, , tôi vẫn nghĩ cậu đã vội vàng khi nói lời yêu và đối tượng là một cô gái trẻ nhưng khá chính chắn, qua câu trả lời của cô bé, tôi mạn phép đoán vậy.
    Mong cậu sớm vượt qua nỗi buồn và làm điều cần làm cho 2 người. Còn trong trường hợp xấu, thì tôi nghĩ cậu đủ chín để hiểu vì sao như thế?!?
    T.B: Làm ơn đừng tạo thêm vài ba cái topic như thế này nữa!
  4. callme86

    callme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều nhé các bạn,có lẽ là lúc đó tôi đã quá xúc động nên đã làm như vậy,tui cũng là một người biết suy nghĩ và biết hành động.Tui đã nói lại với cô ấy và cô ấy cũng hiểu tui.Thời gian sẽ trôi qua,cái gì cần đến sẽ phải đến đúng không, hãy coi nhau như bạn, rồi từ tình bạn chân thành sẽ dẫn đến điều cần đến.Tui hiểu chứ,tui sẽ đợi,sẽ hi vọng...Cám ơn nhiều lắm.
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn quá vội vàng, sao một tháng mà bạn đã cầm cưa để định làm cho nàng đổ , thời gian đó quá ngắn bạn ạh , chẳng nói lên điều gì đâu, thôi cứ cố gắng mà quên đi bạn ạh chẳng có gì mà phải buồn cả,

Chia sẻ trang này