1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu chỉ là một phía

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dqtrg, 27/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dqtrg

    dqtrg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu chỉ là một phía

    [
    Các bạn thân mến!

    Các bạn sẽ hành động như thế nào khi ta có tình cảm, có thể nối là yêu một người, nhưng người kia chỉ biết đáp lại tình cảm của ta bằng tình thương, tình bạn. Khi người kia từ chối tình yêu của ta, cho dù là không lạnh lùng nhưng cũng đủ để trái tim ta vỡ nát, ta trở nên lạnh lùng và băng giá.

    Điều này không phải không ai không gặp, mà gần như các bạn đều có thể đã trải qua hoặc chứng kiến.

    Trong trường hợp là bạn, bạn sẽ hành động như thế nào?
    Bạn cho rằng hành động nào sẽ là cao thượng và không làm thương tổn đến tình bạn vốn có trước khi bạn muốn chuyển sang tình yêu?

    Hãy cho tôi một lời khuyên, hỡi các nhà thông thái!



    Phật đã từng dậy rằng:
    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ




    Hề hề
  2. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Ít ra bạn cũng đã nói lên được tình cảm của mình, ng` ấy từ chối bạn. Tan nát cõi lòng , nhưng bạn đã biết được tình cảm của họ là gì. nếu bạn thật sự ko muốn làm tổn thương tới tình bạn giữa hai ng` thì mình nghĩ rằng bạn nên xa ng` ấy một thời gian. Một thời gian ko là quá dài nhưng đủ để cả hai ng` có thể đến với nhau vô tư như trước.
    Nếu thật sự ng` ấy chỉ đáp lại tình cảm của bạn bằng tình thương thôi thì bạn ấy sẽ hiểu bạn thôi, Còn nếu... mình nói trong trường hợp bạn ấy cũng... hơi hơi thích bạn... cũng hơi hơi lưỡng lự khi từ chối bạn... thì đây cũng là thời gian để ng` ta nghĩ lại. ...
    Chúc bạn may mắn !!!
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Với Minh thì chẳng hiểu sao M lại thích tình cảm một chiều đến như vậy , M thích là mình quý mến dành tình cảm cho một ngưòi mà một mình M biết mà thôi , chẳng ai biết đc cả , điều đó sẽ ******** cảm của mình dài lâu và khó thay đổi hơn đấy.
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi

Chia sẻ trang này