1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu của người phụ nữ chuyển sang ngả rẽ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi demenyeu, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demenyeu

    demenyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu của người phụ nữ chuyển sang ngả rẽ.

    Trong cuộc sống vợ chồng, nếu người chồng sống ít quan tâm và vì mục đích cá nhân mà anh ta đã chọn con đường đi nước ngoài. sau mấy năm quay lại và trong thời gian đó cô gái này, vừa hụt hẫn trong cuộc sống vừa xa cách chồng và 1 mình phải bương chảy với cuộc sống, sau 2 năm anh chồng cũng ít liên lạc, và cũng chưa có ý định quay về, vô tình cô ấy đã gặp 1 người đàn ông, anh ta đã lo lắng chăm sóc cô ấy về mọi mặt, 2 người chăm soc lẫn nhau và yêu nhau rất nồng nhiệt, tình cảm này kéo dài gần 1 năm thì anh chồng này quay về, cô ta và anh chàng mới này rất đau khổ khi chia tay nhau,
    Sau khi đón anh chồng thì cô gái này có nhắn 1 câu : "Người yêu ơi! em nợ anh kiếp này, kiếp sau em sẽ trả, hãy bảo trọng nhe anh".
    Sau khi về nhà cô ấy luôn tìm cách lánh né việc quan hệ vợ chồng, anh ấy cũng đã biết được mối quan hệ của 2 người và anh chồng nói : "mọi chuyện anh coi như không có gì, và em k được liên hệ với người đó nữa. anh sẽ k nhắc nữa, nếu như bây giờ em muốn ly dị thì anh sẳn sàng ký đơn"
    Nhưng thực sự anh chàng này có nói thật lòng mình không?
    Xin chia xẻ,,,,,,,xin hỏi......cô gái này có thể yêu ông chồng này 1 cách tron vẹn như lúc trước không? khi đã yêu chàng trai này rất sâu đậm? và tại sao cô ấy không xác định ly dị để về với người mình yêu !!!!!????
    Còn anh chàng này có thể bỏ qua được không khi biết vợ mình đã ân ái với người khác. những hình ảnh tưởng tượng đ1o có phải in sâu trong đầu,,,,đến lúc cần thiết sẽ bùng phát.
    và lúc ấy cô gái nầy phải chịu khổ sở như thế nào đây???
    Hiện tại còn anh chàng kia....thứ nhất không có quyền gì vì cố ấy có hôn ước, ngoài miệng vừa Chúc Phúc, vừa ngầm trách móc, vừa muốn chờ đợi co cơ hội nào nữa không, vừa muốn wên đi tất cả......
    như thế bây giờ anh chàng này phải làm gì ?
    Cô gái đó có thể wên anh chàng này để sống hạnh phuc không?
    còn ông chồng ( Rộng Lượng) đó sẽ sống như thế nào trong những ngày sắp tới.
    Người ta có câu nói rằng : Đàn ông dù lăng nhăng như thế nào đi nữa, cũng sẽ quay về với vợ con.
    Còn đàn bà chịu đựng rất giỏi, nhưng khi chấp nhận 1 tình yêu mới thì tình yêu cũ mãi mãi sẽ không tồn tại có đúng không????
    Xin cho vài ý kiến trong tình huống khó này.....xin cảm ơn những TRÁI TIM VÀNG VIETNAM.
  2. Superhackerboy

    Superhackerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mấy câu như vậy thì ai trả lời cho được. Không tự biết thì ai mà biết.
    Chỉ có điều: nên thành thật khi có thể, nếu dối lòng mình, thì sau này, sớm muộn cũng tự rước đau khổ mà thôi.
    cả 3 người, có vẻ, ai cũng không thành thật.
  3. XANLAN

    XANLAN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nếu người chồng:
    - Còn yêu
    - Rộng lượng
    - Sâu sắc
    thì cơ hội 50/50
    Và người vợ:
    - Tự tu dưỡng
    - Cư xử minh bạch
    - Luôn nghĩ tới tương lai hạnh phúc với chồng
    thì cơ hội là 100/100.

  4. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chậc, cái này lần trước có 1 topic rồi mà.
    Nói thật với bác là tốt nhất đừng hỏi. Mỗi người 1 lối sống, mỗi người có 1 cách suy nghĩ riêng và nhất là con người ta chỉ có 1 giới hạn của sự chịu đựng thôi. Em mà như người chồng kia thì em cho cả đôi chết trùm, không thì không ly dị, mà dày vò tra tấn cô vợ = chết mới thôi.Chưa hết, cái thằng ngoại tình với vợ em đảm bảo chết không toàn thây đâu.
    Giả sử bác là người con gái, trong chuyện này bác là người gây ra và cũng chỉ có bác mới giải quyết được vấn đề thì bác tính làm gì? Bỏ chồng sau khi ngoại tình với người ta ? Hay vẫn tiếp tục chung sống? Cái này bác nên tự hỏi tự trả lời, lương tâm và tình yêu chân thật, đâu mới là cái ta cần.
    Thế cho nên là, nếu bác là người ngoài thì tốt nhất nên bỏ qua sự việc ở mức suy nghĩ rằng người ta sẽ sống ra sao trong cuộc sống vợ chồng. Bác là người có tội, đừng hỏi phải làm gì vì bác chả có quyền gì hết cũng như bác đã nói đó.
    Còn nếu như muốn, thì điều duy nhất bác làm được là chờ cô vợ kia liên lạc lại với bác thôi. Nếu như cô ta không liên lạc thì bác cũng chẳng làm được gì đâu. Đừng phá hoại hạnh phúc nhà người ta.
    Được ukyo_mitsuruadachi sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 14/01/2008
  5. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Trả lời các câu hỏi của bạn
    1. không thể yêu chồng trọn vẹn nữa, vì tình yêu đó đã phai nhoà ít nhiều, vì mặc cảm tội lỗi với lương tâm. Nhưng không li dị có thể là do lo lắng không muốn dư luận đánh giá là người phụ tình, vì lo tương lai với người tình quá bấp bênh không có gì chắc chắn.
    2. Khẳng định, nếu người chồng có thể tha thứ cho người vợ ngay lúc này, thì chắc chắn sẽ không bao giờ tự nhiên bùng phát mà trả thù vợ. Chỉ sợ, với những hạng đàn ông hẹp hòi thì không bao giờ tha thứ, mà luôn tìm cách hành hạ, dày vò tinh thần người vợ.
    3. Anh chàng người tình. Nếu là một người cao thượng và đàng hoàng, anh ta hãy ngừng liên lạc với người vợ kia hoàn toàn, hoặc không thì cũng đến khi cô ta bỏ chồng. Nhưng, đàn ông mấy ai làm được chuyện đó? Đặc biệt là anh chàng trong câu chuyện này.
    Những câu hỏi còn lại : với mỗi người có một câu trả lời khác nhau. Không thể vơ đũa cả nắm được.
    Mình rất muốn khuyên bạn điều gì đó, nhưng trước tiên phải hỏi bạn là nhân vật nào trong câu chuyện này?

Chia sẻ trang này