1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu đến có nên nghĩ đến tương lai....................................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi UglyChicken, 24/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đến có nên nghĩ đến tương lai....................................

    Khi yêu 1 người mà biết là kết quả sẽ như thế này như thế kia hay đó là 1 cuộc tình có nhiều rào cản ,thì mình có nên nghĩ đến tương lai kô hở các bác hay là cứ yêu đi chừng nào chia tay thì chia tay, lúc đó hãy tính sau.
  2. vitxauxi123456

    vitxauxi123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào độ tuổi và tính cách của bạn. Nếu bạn đã lớn tuổi, cần 1 kết thúc có hậu, và bạn là người giàu tình cảm, luôn phải suy nghĩ lo lắng nhiều thì cũng cần phải cân nhắc thật kỹ. Biết là không đến với nhau được, mà yêu rồi sau chia tay lại thấy ân hận, biết thế đưnừg yêu nữa cho xong.
    Mà chưa yêu đã thấy màu xám thế thì chọn người khác mà yêu cho lành bác ạ.
  3. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ai đây sao giống gà vậy trừ cái title
  4. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    yêu chơi bời thì không cần phải nghĩ còn nếu có ý định nghiêm túc thì phải nghĩ
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ko nghĩ thì ko yêu sợ chưa
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tương lai là cái ko thể biết trước, ko nắm bắt được (cái này Thiên định sẵn rồi), còn tình yêu là cái ở ngay trước mặt. Nghĩ ngợi nhiều làm zề? Yêu thì cứ yêu hết lòng thôi
  7. cAsanoVa1

    cAsanoVa1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    .... kô có ông BỐ
    @ chủ Topic- Đang trong tình yêu àh em, hay chạy theo tình yêu thế
    Thương những nguời con gái như em lắm, yếu đuối thế sống sẽ rất khổ ( đọc Topic kia của em anh thấy thế )
    Nhưng thôi, đành để dòng đời xô đẩy thôi
    Được nhagiaucungkhoc sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 24/04/2008
  9. ldtnix

    ldtnix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em quan niệm là yêu thì cứ yêu hết mình bồ à .
    Yêu được cứ yêu ,nếu muốn hướng đến tương lai thì hiện tại cả 2 cùng phải cố gắng thôi.
    Nếu yêu mà cứ nghĩ này nghĩ nọ ,tính tích phân ,đạo hàm ,sin,cos để xem 2 đứa có đến được với nhau ko thì chán lắm ạ.
    Mà người ta cứ nói dân châu á ta sống duy tình ,còn đám châu âu thì duy vật .nhưng em thì thấy ngược lại ạ.Dân phương đông ta yêu đương là cứ hay tính tóan này nọ , chừng nào chắc ăn 99% thì mới tiến ,trong khi dân phưong tây như mấy ku Pháp ,Ý ,bọn nó yêu ko cần biết ngày mai ,chỉ biết hôm nay đang hạnh phúc với người mình yêu là được .
    Em thấy đó mới là tình yêu đích thật .
    P/s:em gà ,vào phán đại ,đừng chửi em nhá.
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    KO phải nghĩ hay là ko mà qt là tcảm của mình.Chứ buồn cho ai chưa bắt đầu yêu đã nghĩ chia tay ko đến đc với nhau.Thế thì còn j là yêu,nếu còn nghĩ qá nhiều thì đừng nhận cái j mà ko phải của mình vội.Theo tớ,khi chấp nhận yêu 1 ai đó,là m` trao đi lòng tin và nhận lại của người ta cũng 1 lòng tin và 1 tình yêu.Thường 1 ty có nhiều rào cản thì nếu ty đủ lớn thì cùng vượt qa và bên nhau đc.Nên đừng nghĩ nhiều,tương lai là cái khó nắm bắt,qt là nắm chắc cái hiện tại,sẽ đỡ phải nghĩ nhiều hơn!

Chia sẻ trang này