1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu đổi thay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi guykie, 03/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guykie

    guykie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu đổi thay

    2 đứa yêu nhau cũng được 1 năm 8 tháng rồi. buổi đầu tình yêu đến thật nhanh và đầy hoa mộng. nhũng tưởng sẽ chẳng thể nào nhạt phai khi 2 đứa cùng mơ về mái nhà và những đứa trẻ..... nào ngờ tìn yêu vẫn lạt phai theo năm tháng. vẫn yêu nhưng anh có quá nhiều ám ảnh và đổi thay. a vẫn đào hoa như thuở nào. có lẽ công việc làm anh kiệt sức, kô còn thời gian chăm sóc em...nhưng em thực sử chỉ cần anh nhớ đến em và nhắn tin cho em thôi! khi anh nói 2 đứa tạm xa nbhau để refresh lại ty! em đã đau khổ vô cùng.....e biết em qua yêu và nhớ a để có thể xa anh nên em luôn tìm cớ để gặp a nhưng sao thật gượng ép! vẫn yêu nhau mà sao lại vậy?! có ai cho tôi lời khuyên vơi!
  2. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Em thử đi làm cái gì đấy đi, hay đi du lịch xem sao.
    Nếu người ta có đối tượng khác rùi thí cố mà quên đi em.
    sống cho chính mình đừng sống cho người như vậy nữa!
    chúc em thành công
  4. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    lôi hết đồ ra thanh lý đi bạn
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    khi yêu con gái luôn thiệt thòi hơn, vì yêu nhiều quá nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu. Nên buồn. Ngồi ngẩn ngơ nghĩ lung tung.
    Tớ thấy cuộc sống xung quanh còn rất nhiều mối quan tâm. Với gia đình, bạn bè thân thích. Bạn à, chúng ta sinh ra nhờ cha mẹ, nuôi dưỡng trưởng thành nhờ gia đình, vui vẻ cười đùa vì có bạn hiền bên cạnh. Chẳng có lý do nào mà vì 1 người mình yêu lại cảm thấy đau khổ, buồn chán đến thế. Hãy nghĩ đến những người thân yêu xung quanh bạn, chỉ có 1 bố 1 mẹ.... còn người xa lạ để rồi yêu thương họ thì có nhiều lựa chọn lắm.
    Thanh lý thôi
  6. no_regrets

    no_regrets Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chắc là đến giai đoạn : Xây nhà và tạo trẻ con rồi. Gần 2 năm thì cưới đi còn chờ gì nữa,
  7. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tình iu đến em không mong đợi gì...tình iu đi em không hề hối tiếc.........
  8. viettrung04

    viettrung04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    thế là thôi rồi
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Con trai yeue nhieu hon do chu

    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 03/05/2007
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    con trai yêu nhiều á? tớ chẳng thấy thế tý nào cả. Con trai bọn ấy chỉ yêu rồi lại nhăng nhít, chẳng thấy nghiêm túc gì cả./ Bằng chứng là tớ thấy các ấy ngay khi bỏ cô này lại có cô khác ôm eo hôn hít như bình thường. Thế là thế nào?

Chia sẻ trang này