1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu đổi thay

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi guykie, 03/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guykie

    guykie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải kô muốn chấm dứt mà kô dứt ra được. ng khác đến với mình mình cũng xua đuổi! kô hiểu sao đã bao lần quyết tâm mà kô làm được
  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Uhm có nhiều nguoi như vậy.Nhưng bây h tớ nghĩ cậu dang gặp may mắn rồi đó.
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Con gái khi yêu thường yếu đuối! bạn dù nhớ mấy cũng không nên thường xuyên đi tìm hoặc gọi điện cho anh ta bởi anh ta thấy bạn quá yêu sẽ càng ngãng ra thôi. Hãy cú bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ và dành thời gian đủ để cả 2 đều có thể hiểu được mình muốn gì và cần làm gì. sau đó hãy nói chuyên jthẳng thắn với nhau xem thế sẽ dễ chịu hơn nhiều. chúc thành công.
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự ý đến tìm anh ta mà tự hạ giá chính bản thân mình/ Có chịu nhớ một chút cũng chẳng sao.
    Vì tương lai con em chúng ta nên lùi một bước tiến hai bước cố lên bạn nhé
  5. guykie

    guykie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    sao tôi không làm được như bạn nói. vẫn cứ tìm vì không chịu nổi cái kiểu không liên lạc được. tôi hay nói là nếu tôn trọng thì khi làm gì kô cầm đt đc thì báo trước 1 tiếng để tôi khơng phải lo lắng đi tìm nhưng anh ấy cứ quên hoài và không làm được. ước gì có thể điều khiển được cảm xúc của mình :(
  6. dbnnho

    dbnnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hic. Đúng là khó thật. Khó lắm lắm ấy chứ.
    Nhưng rồi...Thời gian sẽ giúp bạn.
    Chỉ có điều nhanh hay chậm thôi.
    Lời khuyên thì nhiều lắm, có khi chính bạn cũng nghĩ ra được nhiều thứ để quên, nhưng thực tế lại rất khó thực hiện.
    - Nghĩ ra nhiều điểm ở người đó để bạn thấy mình không đáng phải buồn vì họ
    - Dành nhiều thời gian cho học tập, công việc, bạn bè...
    ...
    Hình ảnh của người đó sẽ loãng dần, và đến một lúc nào đó có thể phải rất lâu sau thì biến mất hẳn, có thể thỉnh thoảng lại nhói đau như vết thương khi trở trời, nhưng tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ.
    Chỉ khuyên bạn, nếu có thể không lãng phí nhiều thời gian thì sẽ tốt hơn cho tương lai của bạn.
  7. lionPM28

    lionPM28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá nhiều thì khổ nhiều thôi .....sau thời gian chia tay bây giờ nghĩ lại thấy mình ngu quá ...hic ....còn bao nhiêu người tốt với mình mà không biết ...bố mẹ ,anh em ,bạn bè ...tự nhiên đi khổ vì một người mình mới gặp được vài năm ...giờ tớ không buồn vì người lạ đâu ..Chúc ấy sớm có quyết định nhé !
  8. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Tùy người thôi Axon ạ. Tớ vừa chia tay xong đây này, cô ấy có ngay người để "ôm eo hôn hít" trong khi tớ tối tối chỉ biết đều đặn đi tập cùng thằng bạn. he he he....
  9. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    cố lên đi bạn ccó thể làm được mà.
    Trước đây mình cũng đã từng như vậy cũng ko kiên nhẫn nên first love của mình đổ vỡ cũng chỉ vì anh ấy ko còn tôn trọng mình nhiều nên "hay quên"những điều đã hứa. Và rồi mình thấy rằng anh ấy không còn yêu mình nữa hoặc nếu có thì tình cảm ấy cũng quá nhạt. Thế là chia tay --> một kết cục đã được báo trước.

Chia sẻ trang này