1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu không còn nữa......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienlien28, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lienlien28

    lienlien28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu không còn nữa......

    Khi tình yêu không còn nữa......

    Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Lúc đầu tình yêu đến rất nhanh, yêu mà không kịp suy nghĩ nữa. Sau đó thì cũng có những trục trặc nho nhỏ giữa hai người yêu nhau, rồi cũng giảng hòa, rồi cãi nhau, rồi làm hòa. Nhưng dạo gần đây, 2, 3 trước bắt đầu có những lần cãi nhau liên tục. Và rồi hôm qua, bạn trai tôi nói : không còn yêu tôi nữa, tình yêu đã hết rồi.

    Tôi quá đau khổ, không biết vì sao tình yêu lại ra đi. Đối với tôi, tình yêu dành cho người yêu vẫn tràn đầy như những ngày đầu và còn nhiều hơn. Nhưng ở bạn trai tôi, tình yêu đã vơi dần, sự đam mê đã mất hẳn, chỉ còn lại tình thương.

    Tôi không muốn chấp nhận thực tế này, tôi thấy chua xót quá. Tại sao tình yêu ra đi? Vì lý do gì? Phải có lý do nào đó. Người yêu tôi trả lời không biết. Tôi không thể hình dung là tình yêu lại tàn lụi mà không có nguyên nhân. Hồi còn yêu nhau, thỉnh thoảng bạn trai hay lo sợ tôi sẽ là thay lòng đổi dạ một ngày nào đó. Nhưng giờ đây, chính bạn tôi lại là người thay đổi.

    Trong hai năm trời tôi đã yêu bằng tất cả trái tim và khối óc. Dốc hết trí và lực để yêu. Người yêu tôi là tất cả. Và đến bây giờ, đứng trước những câu nói phũ phàng này, tôi thật sự chới với....

    Làm sao để biết được nguyên nhân đây? Các bạn hãy giúp tôi với! Tôi thật sự vô cùng đau và suy sụp.
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Có thể đây là nguyên nhân chính
  3. nuakiadoitoi

    nuakiadoitoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh, anh yêu em vì cái gì, Anh trả lời: vì cái gì anh cũng không biết nữa, Yêu em chỉ vì yêu em.
    Khi chia tay cũng câu trả lời tưong tự,: vì sao anh cũng không biết.
    Tình yêu đầu của tớ bắt đầu và kết thúc như thế.
    Nhưng chắc người yêu của bạn cảm thấy 2 người chia tay là hợp lý hơn. Vì tình yêu này không có tương lai.
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vì lí do đến quá nhanh...chưa thực sự hiểu về nhau...đến 1 lúc nhận ra...và thế là kết thúc....
    nhiều người vô tâm thế đấy....buông 1 câu....mìnhko hợp nhau...mình đã lầm tưởng...rồi thanh thản mà ra đi...để lại 1 người quằn quại trong nỗi đau tuyệt vọng....
  5. xql

    xql Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chao ban
    Toi cung da tung trai qua mot tinh yeu, yeu nhanh chong den ngat tho va roi chia tay nhanh den khong ngo. Sau do, toi cung luon tu dat vat hoi tai sao moi thu lai co the chop nhoang nhu vay? Minh da lam gi? Tai sao tinh yeu lai roi bo toi?
    Neu no da di qua, hay de cho no di qua. Dung niu keo lam gi cho met moi. Roi ban se tim dc lai chinh minh, se thay nhieu y nghia trong cuoc song. Thinh thoang ban cung van nho den nhung ngay 2 nguoi ben nhau, nhung the thi co sao dau . "Thoi gian troi ki uc se phai mo"
    Hay vui ve len ban nhe. Khi tinh yeu khong con, su dam me da tat, tinh yeu bien thanh tinh thuong thi hay de cho no ra di....Con co nhieu thu khac dang song, dang de phan dau hon la cu chim dam trong nhung dan vat, kho dau. Biet dau vao mot ngay dep troi nao do ...
    Cheers
  6. ga_rung999

    ga_rung999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm , yêu nhau đừng nên lâu quá mà làm gi` , 2 năm cưới là đẹp . Với lại CON TRAI bây giờ ăn nhiều chất nên khôn lắm , chọn thằng nào ngu ngu một tý co khi lại hay
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 14/11/2005
    Có thể anh ta có người khác rồi . Quan trọng bây giờ là bạn nên nhìn thẳng vào thực tế , dù buồn thật nhưng cố giữ 1 người ko còn tình cảm với mình thì ko nên chút nào cả . Thà chia tay trong đau khổ còn hơn là bạn bị anh ta coi thường , cố gắng lên , ko phải khi tình yêu chết đi là có nghĩa bạn ko còn sống được nữa , đời vẫn còn nhiều thứ đáng để bạn quan tâm lắm . Khi buồn thử rủ một người bạn yêu quý nhất đi chơi , đi ăn hay có thể làm 1 việc nào đó cũng được nhưng ko được huỷ hoại bản thân mình , đó là điều ngu ngốc nhất !
    Có thể bạn chưa quen được với việc ko còn anh ấy nữa nhưng bạn cũng nên nhìn lại bản thân mình xem mình đã làm điều gì , nếu lỗi là ở phía bạn , hãy cố gắng sửa chữa , cuối cùng , nếu mọi cố gắng của bạn ko được kết quả gì , hãy quên anh ấy đi , hãy đối với anh ấy ngọt ngào như ngày nào , để dù có chia tay anh ấy cũng ko cảm thấy bạn đáng ghét .
    Sau đó hãy khóc 1 trận , nếu ko có ai để bạn khóc cùng hãy gọi tôi đến , tôi sẽ nghe bạn tâm sự .Tôi biết lúc này là lúc bạn cảm thấy cô đơn nhất nhưng cũng đừng vì vậy mà biến mình thành kẻ nhu nhược .
    Cố lên nhé . Chúc sớm vượt qua giai đoạn này , hãy chủ động vượt qua nỗi buồn , rồi tất cả sẽ qua . Ngày mai , trời lại sáng ..........
    Được thuhangvuitinh sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 14/11/2005
  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
         Yêu 2 năm thì biết chân tơ kẽ tóc của nhau quá rồi, đã không thích nhau thì có trăm ngàn lí do để chia tay. Tóm lại thời gian sẽ là liều thuốc để bạn tĩnh tâm. Nếu trong thời gian đó mà thằng cha kia hối cải và bạn lại chưa có anh nào đến thì nối lại tình xưa đi thôi. Cố lên !
  9. lienlien28

    lienlien28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Đọc tin của các bạn, tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng tôi vẫn không thể quên được. Chắc cả cuộc đời cũng không thể quên được, chỉ có chăng là mình xếp nó vào một góc trong lòng để tiếp tục sống.
    Suy nghĩ và chiêm nghiệm lại thì cả hai chúng tôi đều có những suy nghĩ, quan điểm không giống nhau. Cũng có những việc tôi làm bạn ấy giận, và ngược lại. Nhưng khi tôi giận, tôi nói ra và thôi, không để bụng. Nhưng khi bạn tôi giận, thì lại không hề thẳng thắn nói ra, bắt tôi phải tự đoán, tự hỉểu. Và cứ gịân trong lòng tích tụ lại. lâu dần đã đến cảm giác không chịu đựng được nữa.
    Tôi đau khổ, cứ nhắn tin trách móc bạn trai. Bạn trai trả lời không biết làm thế nào nữa.
    Tôi cứ suy nghĩ tại sao người ta lại như vậy? .....
  10. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này