1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu không còn nữa......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienlien28, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    cái gì xảy ra thì cũng đã xãy ra rùi
    mình chỉ khuyên bạn hãy lo cho tương lai
    nếu có thời gian rảnh thì tham gia các hoạt động từ thiện
    thời gian sẽ trôi wa và rồi bạn sẽ wên những chuyện buồn thui
    cạn ly vì có người love-sick giống mình
    sorry
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Bạn à .Đúng là ko có tình yêu vĩnh cửu đâu ! Nếu cho là 2 người có thể sống đến răng long đầu bạc thì cũng ko thể bảo là vì tình yêu được .Có chăng là trách nhiệm, là tình già ....chứ tình yêu cuồng nhiệt chỉ có ở 1 khoảng thời gian nào đó thôi, và khi nó đã đến đỉnh điểm thì sẽ từ từ tụt xuống, và hơn nữa con trai trong nhìu trường hợp lại nhanh chán hơn cô gái, và họ muốn đi tìm và chinh phục "vùng đất mới" hơn !! ...Huống hồ khi 2 bạn yêu nhau, 2 bạn đến với nhau vội vàng, nghĩ về nhau toàn những điều tốt đẹp thì 2 năm rồi ,sau khi quá hiểu về nhau và phát hiện ra đối phương "cũng như bao người khác" thì tâm lý chán sẽ phát sinh nhanh hơn vì cái sự "đến" với nhau ko có nền tảng vững chắc níu kéo .
    Có bạn nào đã bảo khi yêu 2 năm là lo cưới đi thì mình e là chỉ chuốc đau khổ vào người thôi vì các bạn chắc cũng biết được đời sống hôn nhân phức tạp ntn .Cái thuở tình yêu hoa **** đã ko níu được chân người đó, thì bạn có chắc đời sống hôn nhân với bao điều lo lắng, nghĩ suy, tiếp xúc với nhau quá thường xuyên, thiếu sự lãng mạn ...lại khiến mối quan hệ vợ chồng tốt hơn ???
    Mình khuyên bạn hãy chấp nhận sự thật . Đừng nhìn nó như 1 mảnh đất hoang tàn mà hãy coi đó là kinh nghiệm của bạn .Nó sẽ giúp bạn trong các mối quan hệ sau này và bạn sẽ gặp được người đàn ông của mình .Có người yêu 2,3 lần đã thành .Nhưng có người cũng "truy tìm tông tích" vị hôn phu của mình đến vài chục lần ...nhưng rồi thì cũng tìm được thôi .Bạn hãy tự tin, đứng lên tìm nguồn vui nơi bạn bè gia đình .Mình biết khó tránh việc mỗi đêm nghĩ về kỷ niệm xưa và ko khỏi oà khóc .Nhưng qua khỏi thời kỳ khó khăn này, bạn sẽ có lại 1 tình yêu và biết cách xử trí hợp lý hơn .Tình yêu nếu so với những thứ khác trên đời thì chỉ có 1 giá trị nhất định về tình cảm thôi ,hãy nhắm vào những giá trị khác quí giá hơn, bạn nhé
  3. gio_cua_bao_85

    gio_cua_bao_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ko gi` het''
  4. IandU

    IandU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sau một giai đoạn tìm hiểu, con người ta ai cũng phải nghĩ suy về tương lai, về hôn nhân, về cuộc sống gia đình. Mà đã nghĩ về cuộc sống thì cái gì cũng phức tạp. Cả chặng đường đời bên cạnh nhau, không phải chỉ nói những lời yêu thương như thủa ban đầu là tồn tại được. Mỗi người đặt ra một bài tính. Trong bài tính ấy có lẽ họ thử cách có mình nhưng không ra được kết quả. Họ buộc phải nghĩ đến cách giải tiếp theo. Trăn trở...Thế là tình yêu đã hết. Trách ai.
    Tình yêu và cuộc sống! Cuộc đời mỗi con người là một bài toán khó. Ai cũng phải tự tìm đáp án cho mình. Chỉ là bản thân có dám thử lại khi làm chưa đúng hay không thôi. Hãy cho mình thêm thời gian.
    ********
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm ngày tình yêu của bé tan vỡ như bóng bóng xà phòng , hổ mang đại sư anh bèn có 1 bài con cóc nho nhỏ :
    Khi tình yêu vỗ cánh bay đi
    Rứa là hết , tình yêu vỗ cánh
    Liên Liên buồn , Liên Liên khóc hu hu
    Liên ơi Liên , em hãy đi tu
    Chùa của anh luôn rộng tay chờ đón
    Đây cửa Phật để quên bao hèn mọn
    Để rời xa những rầu rĩ hồng trần
    Để một lần em được gần anh
    Nhà sư trẻ nhưng tài hoa lãng tử
    Chuyện xảy ra nay đã thành quá khứ
    Can chi buồn , can chi khóc hỡi em ?
    Phút giây nào Liên thử nghĩ mà xem
    Trái đất vẫn quay đều như ngày ấy
    Và mặt trời vẫn bừng bừng nắng dậy
    Chim không ngừng bao tiếng hoan ca
    Và hoà bình thế giới ? Ô la la
    Chẳng vì thế mà chút nào thay đổi
    Tình yêu đến , tình yêu đi rất vội
    Như bữa cơm , bữa cháo mà em
    Chúc cho em chân cứng đá mềm
    Chùa của anh vẫn luôn luôn để ngỏ
  6. ttvj

    ttvj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn phải sống như đek có gì xảy ra cả.
  7. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mình yêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (bạn đời).
    Không ai muốn thay đổi tình yêu của mình, khi anh ta yêu bạn, đó là lúc anh ta thật sự yêu bạn, nhưng khi anh ta không yêu bạn thì cũng thật sự là không yêu bạn, anh ta không thể giả vờ không yêu khi anh ta đang yêu bạn, cũng như anh ta không thể giả vờ yêu khi không yêu bạn.
    Khi một người không còn yêu mình muốn rời xa mình, mình cần hỏi lại bản thân có còn yêu anh (cô) ta nữa không. Nếu bạn không còn yêu người ấy nữa thì xin đừng bao giờ vì lòng tự trọng mà không chịu rời xa người ấy. Nếu như bạn vẫn còn yêu người ấy, lẽ đương nhiên bạn sẽ hy vọng người ấy có được một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ; hy vọng người ấy được ở cùng người mình yêu. Ðừng bao giờ ngăn cản, nếu bạn ngăn cản người ấy có được hạnh phúc thật sự của mình nghĩa là bạn không còn yêu anh (cô) ta nữa, và nếu như bạn không còn yêu thì bạn lấy tư cách gì để trách anh (cô) ta bạc tình.
    Hai người yêu nhau, thích nhất là bắt bạn mình phải thề, phải hứa, tại sao chúng ta lại bắt đối phương làm như vậy, tất cả chỉ vì chúng ta không tin đối phương... làm gì có chuyện biển cạn đá mòn, trời loang đất lở, nếu có thì cũng không ai sống được đến ngày ấy....
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, làm là một lẽ, người nói không dám tin điều mình nói và người nghe thì không tin điều mình nghe... Bạn đã tìm được người thứ mấy cho cuộc đời của bạn?
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 19/11/2005
  8. hai_minh_duoi_mua

    hai_minh_duoi_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ thế,khi tình yêu không còn, thì bạn níu kéo làm gì.Tớ cũng đang ở trong tình trạng như vậy đấy, người đó không phải là không yêu tớ, nhưng người đó không tin tớ và đã dùng những lời lẽ xúc phạm tớ.Tình yêu là sự đau khổ.
  9. hay_ve_voi_anh

    hay_ve_voi_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thực sự đến bây giờ thì mình cũng chẳng thể hiểu được tình yêu là cái quái gì mà mọi người trên thế gian phải khổ vì nó như vậy.Lúc đầu là hạnh phúc ngọt ngào, sao đó thì bắt đầu cãi vã, đau khổ và chia tay. Mình lúc đầu thì lúc nào cũng tin vào tình yêu, hạnh phúc.Và mình luôn có một cái nghĩ mà bây giờ mình thấy mình đúng là một kẻ đại ngốc.Đó chính là lúc nào mình cũng nghĩ cho người yêu mình, chăm sóc yêu thương chiều chuộng hết mình thì mình sẽ nghĩ là tình yêu của chúng mình sẽ bền vững, hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Mình đưa ra một lời khuyên với bạn nào đó đang yêu thì đừng có mà chiều chuộng "nàng" wá ko thì sau này chỉ cảm thấy đau khổ thôi. Trong khi đấy thì nàng ta có khi lại cười hềnh hệch ý chứ..Mong các chàng trai trẻ lưu tâm để khỏi phải đau khổ trong tương lai.
    Have Fun
  10. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    chính xác
    câu nói của bạn rất chính xác
    đối với một số nghười con trai (chỉ là thiểu số thui)
    coi việc đeo đuổi con gái như việc chinh phục một đỉnh núi
    khi họ đã chinh phục được rùi thì việc tất nhiên là họ phải kiếm một đỉnh núi khác cao hơn để tiếp tục chinh phục nó
    tuy nhiên có một ssố người thì lại làm biếng (như tui nè) khi chinh phục được một đỉnh núi rùi , họ sẽ ở lì trên đó không chịu xuống
    to " đại sư hổ mang tđna " : chùa của ssư có thu nhận nam không
    nếu có thì cho con được quy y ngả phật
    huhu con thất tình rùi
    why?????????
    tại sao con người chung thủy như tui lại thất bại ttrong tình trường
    trời hông có mắt hic hic
    thầy mà nhận con , con sẽ dẫn thầy đi nhậu ạ
    kính thầy một li

Chia sẻ trang này