1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu không còn nữa......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienlien28, 07/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    đôi khi vì những điểu nhỏ nhặt mà tình yêu phai nhạt dần, bạn ạ. dù sao thì let bygones be bygones. có duyên có nợ thì gặp lại. hết thì có nghĩa là bạn sẽ gặp một tình yêu mới xứng đáng với mình hơn.
    mong bạn đủ mạnh mẽ để tự tin bước tiếp trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.
  2. sentrangHN

    sentrangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của minh về tình yêu cũng có nhiều tương đồng với Honghaxinh. Với suy nghĩ như thế mà mình có thể đứng vững khi xảy ra đổ vỡ. Yêu nhiều quá và vì thế mình sẽ sống hạnh phúc để người ấy không phải day dứt và ý nghĩ như thế là tốt cho người ấy khiến mình nhẹ lòng rất nhiều. Nhưng vđề của minh không còn đơn giản như bao mối tình ko đi đến kết quả. Mình đã có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi nhưng đáng để mình trân trọng. Giờ đây, người ấy muốn quay về vì cảm thấy cuộc sông này đối với người ấy , nếu không có mình thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thực sự là chúng mình mới chỉ xa nhau có một tuần. Tuy nhiên dù chỉ một thời gian ngăn, nhưng đối với mình đã có rất nhiều cảm xúc được nếm trải.. Giờ đây nếu quay lại có thực sự là tốt cho người ấy, cho minh, cho cả hai người vừa trải qua cơn bão lòng...
  3. lienlien28

    lienlien28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Đã 3 tuần trôi qua từ ngày người ta chia tay mình. 3 tuần mà mình thấy thật dài, thật dài. Trước đây, mỗi phút nghĩ đến người ta là mình đều có thể liên lạc ngay được, cho nên, bây giờ, không thể liên lạc được, mình thấy khổ sở lắm.
    Lý trí mách bảo mình không nên chạy theo người ta, không nên bi lụy, phải làm cho người ta thấy thiếu, thấy mong chờ,... Nhưng con tim mình chẳng làm được, lúc nào cũng mong gặp lại, mong mỏi ước ao có cơ hội nào đó nối lại....
    Cám ơn tất cả các bạn. Cám ơn honghaxinh đã gởi cho mình một bài rất cảm động về tình yêu. Đúng là mình đã rất xấu tính. Mình đau khổ và muốn người ta cũng phải đau khổ. Chia tay, người ta nói muốn làm bạn. Mình nói không làm được. Mình nghĩ đã yêu nhau nhiều thì làm sao có thể trở thành bạn bè được. Người ta bảo sẽ day dứt vì mình.
    Yêu nhau như vậy mà thoắt một cái có thể trở thành bạn bè. Như vậy mình càng thấy buồn hơn, chứng tỏ người ta không yêu mình nhiều như mình đã tưởng...
    Cám ơn roaming_wolf, hai_minh_duoi_mua, nguoi_con_o_lai vì những lời an ủi và động viên chân thành. Cám ơn ly bia của madscientist và cả bài thơ chọc cười của tdna. Mình đang cố gắng quên đây. Khó quá! Chắc là không bao giờ quên được, mà chỉ là cất giữ trong góc tủ trái tim.
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Ừ.. giai đoạn này khó lắm... có những ngưòi mình đã thấy dù chia tay 2, 3 năm họ vẫn còn yêu nhau, nhưng có lẽ họ chả muốn và nghĩ rằng Ty ko còn nguyên vẹn nữa nên họ ko làm hết sức để quay về với nhau.. mình đã vì thương bạn mình.. rồi đến chính mình.. mình lại
    Bạn đã bị anh ấy nói chia tay thì thật là rất khó khăn để vuợt qua nó.. nhưng bạn đừng có í nghĩ cũng muốn làm nguời ta đau khổ nhé.. như thế bạn sẽ đánh mất chính mình đấy
    Mình cũng đã giận 1 người thật nhiều.. nhưng ko thể muốn người ta phải khổ sở như mình.. cũng chả hi vọng nguời ta nghĩ nhiều đến mình... đôi lúc còn tự đặt câu hỏi.. có lẽ giờ này anh ta ... có ngưòi khác kề bên í chứ, rồi thì A ta chả nghĩ chả nhớ gì mình đâu......... tất cả những suy nghĩ đó đều làm mình trở về với nỗi buồn, tuyệt vọng.. và ko thôi nghĩ ngợi linh tinh.. mình thấy sợ điều đó. mình rất muốn bạn cũng tránh đừng nghĩ tới điều đó.. hãy tránh ít nhất có thể.. vì ko thể nói là ko hoàn toàn được
    Hôm trước nói chuyện với 1cô bạn thân đang gặp rắc rối với anh bạn trai, Nghe nó nói nếu thời gian có quay lại, tao sẽ ko yêu anh ấy mày ạ...mình chả hiểu sao mình lại nói 1 câu mà đã lâu mình ko nghĩ và cũng ko phát ngôn nữa : Mày ạ, nếu tao đưọc làm lại Tao sẽ yêu nhiều hơn nữa.. và tao tin nếu tao làm lại sẽ ko bao giờ có những nỗi buồn hiện tại của tao....... Mình tự nhiên thấy hình như những trách móc, giận giữ trong mình đã chìm xuống, mình nghĩ là bạn sau này nhìn lại cũng sẽ mỉm cuời vơi Qk của mình là đã có 1 khoảng thời gian hai bạn hạnh phúc.. có thể bây giờ nghĩ đến nó là 1 cực hình với bạn.. nhưng sau này khi đã dần vuợt qua bạn sẽ thấy mình đã hạnh phúc.. Còn như cô bạn của mình, mình thực sự mong nó sẽ hạnh phúc nhưng........ với sự nhạy cảm của mình.. mình biết nó sẽ rất khó có cảm giác HP, dù có thể ngưòi khác nghĩ là nó HP....... vì sao thì mình sẽ ko nói nhiều.. nhưng có 1 lý do chính là NÓ ko hề yêu hết mình.. tình cảm còn nhiều hời hợt.. sau này sẽ chóng quên ..vì đó chưa và ko phải là TY thực sự của nó..
    Bạn đã có 1 TY thực sự, bạn hãy mỉm cười với những điều đó, cố gắng vuợt qua giai đoạn này bằng lí trí nhé...
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi đó chỉ là cái cớ thôi...bạn đừng buồn nhiều và bạn k xấu tính. Bởi chính HHX đã từng thế nên mới rút ra kn đó . Một khi người ta nói "làm bạn" mình nhèo nhẽo "đòi làm người yêu" tự nhiên có một cái gì đó "sẽ bị hạ thấp".
    Trong tình huống của bạn, hãy đặt cái TÔI của mình lên cao là sẽ qua hết thôi mà.
    Nhân đây, bạn cũng đừng nghĩ chia tay vì hết yêu bạn ạ, đôi khi tình yêu đó sẽ là mãi mãi....nói đến đây lòng HHX lại nao nao...
    Thôi, chúc bạn sớm thành công và vui vẻ. Rồi một ngày, con tim bạn sẽ vui trở lại, tình yêu sẽ lại đến cho bạn ngày mai....
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 24/11/2005
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Mình ko ở tình huống như bạn, giờ mới đọc kĩ bài bạn viết.........nhưng mình hiểu khi đã "CHÁN" thì nó là thứ cảm giác đáng sợ nhất của TY.. 1TY thường bị kết thúc bởi chữ CHÁN trong đầu 1 ngưòi, Mình cũng là nguời dễ chán ( ko fải chuyện t/c) hì.. nên mình hiểu cái cảm giác chán trong TY nó cũng ngán lắm... bạn cố lên nhé, hãy ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.. dù anh í... có nói chia tay bạn hãy tỏ ra vững vàng khi fải đối mặt lại với anh ấy.
    Có 1 ngưòi ko wen biết mình, chỉ chat thôi, ngưòi nước ngoài, ngưòi ấy khá hiểu tính cách mình và bảo mình là: Mày sẽ có hạnh phúc.. vì tao thấy mày như 1 chú ngựa với đầy niềm kiêu hãnh... khi bước đi.. dù trái tim mày thì tan nát.........
    Hồi ấy tớ chửi cho thằng tây đó.. và bảo mày chả biết cái gì cả.. tao chỉ có thể cố đến thế thôi.. tao cũng yếu đuối và khổ sở lắm. nhưng t ko có cách nào khác là phải quên... phải xa,.. và mày đừng có cổ vũ tao thế.. Hihi.. càng sau nghĩ lại lại thấy những lời nói của nó cổ vũ mình mới chết, mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.. bạn cũng hãy là một chú ngựa với lòng kiêu hãnh nhé.. rồi nỗi buồn sẽ đi qua... niềm vui sẽ trở lại.Nỗi buồn sẽ là tạm thời, niềm vui và hạnh phúc sẽ lâu dài hơn
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, cái gì qua rồi thì cho qua luôn đi, níu kéo lại càng làm cho người kia cảm giác khó chịu còn nỗi đau của bạn thì lúc nào cũng day dứt. Thôi thì cứ để him ra đi với hạnh phúc mới và cũng đừng hy vọng hão huyền là người ta sẽ nhớ đến bạn, bây giờ bạn chỉ là con số 0 mà thôi, người ta nói muốn làm bạn là để cho bạn đỡ đau khổ, shock mà thôi và cũng để cho bản thân him thấy đỡ áy náy mà thôi, quên đi rồi bạn sẽ gặp được người thích hợp với mình thôi.

Chia sẻ trang này