1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu không còn!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon789, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Khi tình yêu không còn!?

    Em có cô bạn gái thân, mặc dù đã có người yêu nhưng dạo này cô ấy thích 1 người khác rồi. Chuyện cũng kéo dài được 3 tháng nay rồi. Tình cảm với người mới chỉ ngày 1 lớn dần. Giờ cô ấy không biết làm thế nào để có thể nói với thằng kia rằng tình yêu đã không còn như trước, v.v....Cô ấy muốn ra đi, nhưng cô ấy sợ phải thương hại thằng kia, giờ nên làm thế nào là tốt nhất?

    Em bảo cô ấy là để em nói với thằng kia hộ cho, nhưng cô ấy bảo đừng làm thế? Để cô ấy tự nói sẽ tốt hơn, nhưng cô ấy không biết nói thế nào? Em cũng tức thằng kia lắm, vì nó ngu quá, chả tự nhận ra gì cả.
  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thằng kia ngu thật !
    Ngu thế nên mới bị cắm sừng chứ !​
  3. TayNhatLa_ChanDaOngBo

    TayNhatLa_ChanDaOngBo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ đến một ngày đẹp giời nào đó chú sẽ bốt bài như thế này
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Em có cô bạn gái thân, mặc dù đã có chồng nhưng dạo này cô ấy thích 1 người khác rồi. Chuyện cũng kéo dài được 3 tháng nay rồi. Tình cảm với người mới chỉ ngày 1 lớn dần. Giờ cô ấy không biết làm thế nào để có thể nói với thằng kia rằng tình yêu đã không còn như trước, v.v....Cô ấy muốn ra đi, nhưng cô ấy sợ phải thương hại thằng kia, giờ nên làm thế nào là tốt nhất?
    Em bảo cô ấy là để em nói với thằng kia hộ cho, nhưng cô ấy bảo đừng làm thế? Để cô ấy tự nói sẽ tốt hơn, nhưng cô ấy không biết nói thế nào? Em cũng tức thằng kia lắm, vì nó ngu quá, chả tự nhận ra gì cả.[/QUOTE]
    Hĩn

    Được Taynhatla_Chandaongbo sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 03/12/2008
  4. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Anh Mir nói thế không đúng rồi. Có chồng rồi ai làm làm trò đốn mạt thế . Anh sai rồi, anh xin lỗi đi. Không phải ai anh cũng được nói thế đâu đấy .
    ANh phải nghiêm túc kiểm điểm đi nhé !
  5. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười câu cuối!!!
  6. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    những thằng ngu thì cho nó chết e ạ. giữ lại làm gì
  7. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ngộ nhận trăng, tội nghiệp thằng thứ 1,chuẩn bị chia buồn cho thằng thứ 2
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ tội nghiệp cho tất cả..đã chán 1 lần thì sẽ chán lần thứ 2 thứ 3 ...thiện tai...thiện tai...
  9. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    ông giúp thằng kia đi ! còn tí lòng tốt thì nói ra cho nó, chả lẽ muốn thấy nó cứ yêu 1 mãi 1 đứa bắt cá 2 tay (bạn ông ) mãi thế à
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn này nói cứ như chỉ con trai đc quyền chán con gái thôi à??
    mình kém để ng yêu chán thì trách mình trc rồi trách ng ta sau
    hay cứ để ng yêu mình có em ngon hơn rồi nó đá mình rồi lên đây lập topic chắc đc an ủi:thôi em ạ,chung thuỷ như em thì yêu anh đây này
    bạn cứ để ng trong cuộc jải quyết việc của mình
    những chuyện thế này mà ng yêu bạn kia của bạn k đc bít trực tiếp là thiếu tôn trọng ng ta đấy
    Được rio2021 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 03/12/2008

Chia sẻ trang này