1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu không còn!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon789, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. discovery77

    discovery77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thật là rắc rối, đã yêu nhau rồi, đã hôn rồi mà còn chuyển sang người khác; mình cũng chịu........
    Mình cũng đang trên vực thẳm bị đá mới đau. chẳng biết thế nào nữa. Lúc đầu khi tình yêu mặn nồng và rồi phong ba kéo qua, những mặn nồng ta trong khói mây, là mây khói mà thôi
    Nhưng thôi, tình yêu mà; cảm giác đầu tiên của thằng con trai bị đá, đầu tiên nó cũng hận người yêu nó, nhưng sau khi tĩnh tâm lại nó lại nghĩ về gia đình nó, những người sinh ra nó, thúc giục nó phải tiếp tục sống....
  2. discovery77

    discovery77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt box tư vấn tình yêu, mình chán chẳng muốn vào đây nữa.... toàn chuyện buồn.....
  3. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    để cô ấy nói đi, cô ấy sẽ biết phải tự làm j thôi^^.mình làm mình chịu mà
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói đi .
    Con gái khó mở lời lắm .
  5. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em lại nghĩ là bác nên để bạn bác tự nói thì hơn.
    Dù khó mở lời nhưng vẫn phải tự nói ra, thế mới là có tôn trọng nhau bác ạ
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ, câu này nghe hài hài. Chả biết ai nhầm nhể
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Miềng là miềng thich chửi thèng đàn ông kia hơn ...
    Gì chứ đàn bà con gái thay lòng đổi dạ thì nhìn ra nhanh lắm vì trong ch tình yêu đàn bà ko giỏi giả vờ và đè nén cảm xúc như đàn ông ...
    Theng kia ko nhận ra thì cho noá chết ...
    Mà chắc gì ku ấy nị cắm mà cac e lo thương hại ... gớm kheo trong lúc e kia đang lo thương hai ku ý thì ku ý đang tí tởn với ẻm nao rùi y...
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko biết nói thế nào. Đối phương ko tự nhận ra thì em cứ lấy "viên đá tảng" mà đập cho nó một phát bằng cách nói rằng em ko còn yêu anh nữa, em thích thằng khác mất rồi. Thế thôi mà. Khi tình yêu biến thành lòng thương hại rồi thì nên kết thúc sớm đi ko lằng nhằng lắm.
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    1 - Chuyện tình yêu giữa hai người bọn họ là CHUYỆN RIÊNG của họ, bạn chủ thớt KHÔNG ĐƯỢC can thiệp một cách chính thức (nói với anh chàng kia). Bóng gió cho anh ta hiểu thì được, nhưng phải kín đáo và tế nhị.
    2 - Nếu bạn gái của bạn chủ thớt không nói sớm, cứ để chuyện dây dưa lằng nhằng, tình cảm với người thứ 3 cứ lớn dần, rồi đến khi ngã vào vòng tay người thứ 3 mà chưa nói lời chia tay với anh đầu tiên thì DANH CHÍNH NGÔN THUẬN, CÔ TA LÀ CON ĐÀN BÀ PHẢN BỘI.
    Đấy, nói lại với bạn gái của bạn như thế là bạn đã làm hết trách nhiệm của mình....
  10. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    vầng, bác nói có lý. Thực tình mà nói em cũng ghét thằng kia từ trước rồi nên vụ này sấn sổ với đứa bạn lắm
    Thằng đấy tính thì tốt nhưng hay ghen là 1 (nhiều khi ghen với em nữa chứ, tsb nó), rồi khi con bạn em và nó giận nhau nó lại lôi ruợu ra, rồi thể hiện sống bất cần để "dọa" con bạn em là 2. Việc khó là khó ở cái đấy, con bạn em cứ sợ ko dứt được thằng này vì nó hay "chí phèo", tính con bạn em hiền lành, thuơng nguời, đa sầu, đa cảm nên em sợ nó khó vượt qua được. Chứ nói trắng ra thì dễ không í mà. Nhưng nói thế nào để thằng kia chấp nhận í chứ.

Chia sẻ trang này