1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu không còn!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi buon789, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    P/S: em không chơi với thằng kia, nên nói bóng gió là không được. Nhưng thằng kia thì có biết em là bạn thân của ng yêu nó. Nếu nói, em chuẩn bị 1 hội kính đen, phi xe máy đến, nói tọet luôn vào mặt thằng kia thôi. "Từ giờ cấm mày liên lạc với cái XXX nữa, XXX yêu nguời khác rồi, mày còn làm bạn tao mệt mỏi, tao bẻ giò"
  2. espn08

    espn08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc bài báo nói về mấy thằng Chí Phèo kiểu này, đúng là mình ghét kinh khủng. Loại này bỏ cho nó sớm là đúng
    http://vtc.vn/gioitre/tinhyeu/yeu-phai-chi-pheo/200065/index.htm
    Bác cứ bảo cô bạn gái, tránh tránh thằng kia ra, không cho hun hít, sờ móa là nó hiểu liền à. Mồm cứ bảo là "em không có chuyện gì, em mệt, v.v... kể nhiều chuyện khổ sở này nọ, ra vẻ bất thường" nhưng NHỚ mồm cứ bảo là "em không có chuyện gì", rồi tìm cách lảng tránh thằng kia, dần dần, thằng kia nó chán, nó bỏ trước thôi. Phải khéo léo và tế nhị, dùng MẸO bác ạ.
    Được espn08 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 04/12/2008
  3. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thử làm thế này xem
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chắc người khác là chủ topic này rồi
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ai ngu :-) Ai ngu cơ :-)
    Chẳng có ai ngu cả. Người con trai kia không nhận ra có lẽ vì người đó vẫn tin tưởng vào bạn gái mình. Trong tình yêu vẫn tồn tại những cơn say nắng. Đó là điều hết sức bình thường, đơn giản vì chúng ta là con người. Có thể người con trai đó nhận ra nhưng vẫn một lòng tin tưởng rằng người bạn gái sẽ vượt qua cơn say nắng mà suy nghĩ lại thì sao? Người đó tin tưởng vào tình yêu, điều đó không có gì ngu cả. Người đó không có lỗi.
    Nhưng trong tình yêu cũng tồn tại sự chuyển hoá (từ người này sang người khác :D ). Cái này thuộc về cung bậc cảm xúc. Người con gái kia nếu nhất nhất xác định muốn chia tay với người cũ để yêu người mới thì tức là cô ấy nghĩ đó không phải là cơn say nắng nữa mà là tình yêu thật rồi. Và nếu người con gái quyết tâm làm như vậy thì đó cũng không phải là phản bội tình yêu, đó là đi theo tiếng gọi của trái tim. Tình cảm nhiều khi đến chẳng vì lý do gì. Cô gái không có lỗi. (Cái này rất giống 1 câu chuyện tôi đã từng đọc, kể về 1 cô gái ngồi bên người yêu trong 1 quán cafe xem bóng đá, rồi bất ngờ phải lòng 1 chàng khác (cũng đang ngồi cùng người yêu). Cô gái sau 1 quãng thời gian đấu tranh tâm lý đã không sao yên được với tình cảm đó và quyết định chia tay người yêu cũ, dù anh chẳng có lỗi gì, há hốc mồm chữ O mắt chữ A hỏi tại sao... và nguời con gái đi tìm người con trai kia. Kết thúc mở.)
    Tóm lại là không ai có lỗi cả, nhưng vẫn có bi kịch tình yêu dẫn đến bi kịch cuộc đời (Kiểu như truyện "Bên gốc liễu" của H.C Andersen). Mà có thể bi kịch này còn dành cho cả hai ( người con trai mất người yêu, đương nhiên rất đau khổ, người con gái nhỡ đâu bị người mới từ chối thì mất cả chì lẫn chài :D )
    Vậy bạn chẳng phải làm gì hết, cứ để cô gái giải quyết. Sau khi chia tay người yêu cũ nếu người mới cũng yêu cô thì coi như hạnh phúc cho cả 3 ( Kiểu như cô gái được HP, chàng trai mất người yêu nhưng nếu yêu thật lòng thì vẫn thấy vui vì người yêu mình, à nhầm, người mình yêu được HP ). Còn nếu người mới không yêu cô, cô gái đau khổ, nhận ra sai lầm và chàng trai kia vẫn yêu cô tha thiết, tất nhiên sẽ dang tay đón cô về thì coi như tất cả lại cùng HP. Tóm lại là đằng nào thì 2 người cũng HP, chỉ có điều phải xem tình yêu của anh chàng kém may mắn này lớn và đích thực đến đâu thôi :-)
    Phù... Giờ còn độc thân chứ sau này mình yêu ai mà dính phải ca này thì chắc cũng đi cấp cứu :D
  6. sunflowerHT

    sunflowerHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em vừa bi đá... Yêu được gần 5 năm rồi, từ hồi năm thứ nhất cơ, trải qua rất nhiều sóng gió, vẫn bên nhau. Em đã chia tay anh ý 1 lần, cũng chỉ vì say nắng, nhưng cũng chả được lâu vì thấy say nắng thì cũng sớm nhận ra thực sự cũng chả có tình cảm gì đâu. Cái hồi em say nắng ý là cũng do nhiều yếu tố tác động lên em, gia đình có chuyện buồn, người yêu ko quan tâm, anh ý vẫn thươngf vô tâm lắm. Anh ý đã đau khổ khi mất em, nhưng nhanh chóng em đã quay lại vì em thấy mình thật sự yêu và cần anh ý hơn bất cứ ai trên đời. Anh ý hạnh phúc lắm, cả em cũng thế, rồi cùng nhau lập kế hoạch cho tương lai: Anh sắp đi du học, em cũng nghỉ làm để tập trung học để apply đi cùng nước với anh (vì thời gian ko có nhiều, chỉ trong vòng 4 tháng thì phải nộp hồ sơ, nên em phải nghỉ làm -- em đã rất quyết tâm - đúng ko ạ?).
    Thế mà trong khi em mải miết học để theo đuổi mục đích chung thi anh lại say nắng. Chỉ trong có 8 ngày anh đã nhận lời yêu và nói yêu người khác, anh ý nói chia tay với em, thẳng thừng, nhẹ bẫng và dã man. Anh ý đánh cho em 1 cú shock quá vì chỉ còn 10 ngày nữa là em bắt đầu những cuộc thi căng thẳng để giành học bổng...
    Em hiểu 1 điều là anh ý say nắng, nhưng say nắng quá nên đã phản bội em. Anh ý ko còn yêu em nữa, chỉ thế mới có thể giải thích nổi điều này thôi phải ko mọi người, vì nếu còn yêu sao nỡ chia tay thẳng thừng như thế, đánh đổi tình yêu gần 5 năm trời lấy 1 người quen có 8 ngày? Buồn quá, sắp thi nữa, mà thi là vì gì đây....
    Em kể chuyện của em, em mới bị đá hôm kia thôi... để mọi người cần thận với những cơn say nắng đến với cả mình và người yêu, nhất là khi nắng lại đáp lại, bất chấp người bị say đã có nơi có chốn... say nắng sẽ dẫn đến chia tay nếu rơi vào 1 trong 2 trườnh hợp: ko còn yêu người yêu hiện tại nữa hoặc là ko bản lĩnh.
  7. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tớ là tớ vote cho ý này! là tớ, tớ cũng làm thế, ngay và nhanh cho nóng, không loằng ngoằng!
  8. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    ý kiến bác này hay, bác chủ topic cứ kệ họ tự giải quyết đi.
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Mình chả được tốt như chủ topic, quan tâm quá cơ. Mình nà mình kệ. Chuyện ai người đó giải quyết, không sau này, lại chán tiếp thằng đang thích thì đưa mặt ra ? Chả dại
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372

    Có lý ...hay thật
    Mong là tớ cũng ko phải là chàng trai kia

Chia sẻ trang này