1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu ko có niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi the_first_Noel, 30/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_first_Noel

    the_first_Noel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu ko có niềm tin

    Mình yêu nhau 3 năm. Với bao kỉ niệm ngọt ngào, với cả nước mắt. Những tưởng mình sẽ bên nhau mãi...
    Anh bảo với em là anh cần thời gian để cân bằng..
    Anh bảo với em là hình như anh đang say nắng...
    Anh bảo với em là anh đã thích người con gái khác...
    Anh bảo với em là anh muốn em giúp anh vượt qua lúc này....
    Em bảo với anh là mình phải chia tay....
    ..........
    Thế là mình đã yêu nhau xong vào mùa hè năm ngoái!
    Em lạc lõng, em chơi vơi, em cô đơn...
    Rồi em vượt qua, em yêu đời lại!!! Cuộc sống của em đầy ắp niềm vui bên gia đình, bên bạn bè...
    ...Rồi em nghe tin anh chia tay với bạn gái sau vài tháng.
    Mình nói chuyện lại... Cảm xúc quay về, người cũ quay về.... Tình yêu dường như cũng quay về.
    Em hỏi: Tại sao anh lại chia tay bạn gái? Tại sao muốn tiếp tục yêu em?
    Anh bảo: Vì ko hợp, vì cô ấy ko phải là người biết lắng nghe, vì bla bla bla... Nhưng chẳng có lí do nào vì anh còn yêu em cả.
    Nếu như cô ấy là người biết chia sẻ, là người biết lắng nghe, chắc chắn anh không bao giờ quay lại với em, đúng không anh?

    Anh cứ nói rằng em phải tin anh, anh chỉ cần niềm tin của em là anh sẽ cố gắng làm tất cả.
    Anh đã làm cho em tin anh bằng cách anh bảo rằng Có lẽ anh là người đa tình.
    Anh làm cho em tin anh bằng cách nhắn tin qua lại cho cô ấy ngay cả khi anh đang bên em hay ngay cả khi trời đã khuya.
    Anh làm cho em tin anh bằng những lúc hững hờ... Những tiếng thở dài trong ngày sinh nhật!!!!

    em muốn tin anh lắm, muốn yêu anh thật trọn vẹn, vì em biết mình còn yêu nhau, mình còn cố gắng. Nhưng niềm tin của em quá mong manh. Em phải làm gì? Thật khó để quên cảm giác mình đã từng bị phản bội.
    Thật khó để quen với việc anh và cô ấy ko yêu nhưng vẫn là bạn, vẫn liên lạc với nhau, vẫn nhắn tin cho nhau...
    Niềm tin.. cứ dần ra đi.. Chẳng biết tình yêu có còn ở lại???
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trả lời cho tên của topic => chia tay tuy sẽ đau sẽ buồn nhiều nhưng như thế sẽ tốt hơn, tốt hơn cho mọi người.
    Làm sao bạn biết 2 người họ vẫn nhắn tin cho nhau? nếu có đọc bạn đã biết nội dung tin nhắn ấy là gì rồi => 2 người chỉ liên lạc bình thường như 2 người bạn thì hãy cho anh ta thêm tgian ... vì như bạn nói 2 người còn yêu nhau mà.
    Tớ biết vợ chồng nọ, từ ngày yêu nhau đến giờ (gần 10 năm rồi) người chồng chưa hề nhớ đến bất kể 1 ngày gì ngay cả sinh nhật vợ. nếu có cũng chỉ tin nhắn hay điện thoại thôi. Vì người chồng quan điểm rằng " ngày nào cũng yêu và quan tâm nhau hết => ko nhất thiết phải ngày này ngạy nọ".
    Sau ngần ấy năm biết & iu nhau, chắc bạn hiểu rõ con người hắn ta mà. bạn đủ khả năng cho anh ấy biết bạn ko dễ dãi mà là vị tha hãy nói với anh ấy bạn ko thik anh ấy làm thế này thế nọ ... Vì đàn ông nhiều lúc "ngố" lắm, ko tự hiểu điều mà phụ nữ cho rằng tự nhiên họ phải hiều đâu
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt nhá
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trả lời cho tên của topic => chia tay tuy sẽ đau sẽ buồn nhiều nhưng như thế sẽ tốt hơn, tốt hơn cho mọi người.
    Làm sao bạn biết 2 người họ vẫn nhắn tin cho nhau? nếu có đọc bạn đã biết nội dung tin nhắn ấy là gì rồi => 2 người chỉ liên lạc bình thường như 2 người bạn thì hãy cho anh ta thêm tgian ... vì như bạn nói 2 người còn yêu nhau mà.
    Tớ biết vợ chồng nọ, từ ngày yêu nhau đến giờ (gần 10 năm rồi) người chồng chưa hề nhớ đến bất kể 1 ngày gì ngay cả sinh nhật vợ. nếu có cũng chỉ tin nhắn hay điện thoại thôi. Vì người chồng quan điểm rằng " ngày nào cũng yêu và quan tâm nhau hết => ko nhất thiết phải ngày này ngạy nọ".
    Sau ngần ấy năm biết & iu nhau, chắc bạn hiểu rõ con người hắn ta mà. bạn đủ khả năng cho anh ấy biết bạn ko dễ dãi mà là vị tha hãy nói với anh ấy bạn ko thik anh ấy làm thế này thế nọ ... Vì đàn ông nhiều lúc "ngố" lắm, ko tự hiểu điều mà phụ nữ cho rằng tự nhiên họ phải hiều đâu
    Chúc bạn có quyết định sáng suốt nhá
  4. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn chút tình cũ ko rủ thôi bạn ạ, chỉ là sự níu kéo vốn có trong mỗi con người mà thôi
    yêu thì fải tin, tin nên mới yêu
    ko tin tình yêu chẳng còn ý nghĩa nữa....
    chúc bạn sớm vượt qua và có niềm vui mới!
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn chút tình cũ ko rủ thôi bạn ạ, chỉ là sự níu kéo vốn có trong mỗi con người mà thôi
    yêu thì fải tin, tin nên mới yêu
    ko tin tình yêu chẳng còn ý nghĩa nữa....
    chúc bạn sớm vượt qua và có niềm vui mới!
  6. the_first_Noel

    the_first_Noel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã cố gắng rất nhiều rồi.
    Có những lúc thấy yêu và tin vô cùng, muốn cùng người ta xây dựng gia đình nữa. Nhưng những lúc thế này, cảm thấy chơi vơi và hụt hẫng quá!!!!
  7. the_first_Noel

    the_first_Noel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã cố gắng rất nhiều rồi.
    Có những lúc thấy yêu và tin vô cùng, muốn cùng người ta xây dựng gia đình nữa. Nhưng những lúc thế này, cảm thấy chơi vơi và hụt hẫng quá!!!!
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Khóc cho đến khi nào mệt thì tự nó ngủ đc . Ăn uống đều đặn vào lấy sức.....mà khóc ! Khóc liền 1 tháng xem , sẽ thấy khác ngay mà ! Tôi đã từng khóc suốt 1 tháng trời , ngày nào cũng khóc . Sau 1 tháng thì thấy ổn hơn . Sau 2 năm thì thấy khá lên nhiều . Giờ lại nhìn đời qua lăng kính của con pig rồi !
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Khóc cho đến khi nào mệt thì tự nó ngủ đc . Ăn uống đều đặn vào lấy sức.....mà khóc ! Khóc liền 1 tháng xem , sẽ thấy khác ngay mà ! Tôi đã từng khóc suốt 1 tháng trời , ngày nào cũng khóc . Sau 1 tháng thì thấy ổn hơn . Sau 2 năm thì thấy khá lên nhiều . Giờ lại nhìn đời qua lăng kính của con pig rồi !
  10. nguyenngang

    nguyenngang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gắng lên bạn, mình cũng từng là chàng trai nói trên, nhưng mình chấp nhận thà mất cả 2, không có ai còn hơn

Chia sẻ trang này