1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi tình yêu ko được như mơ ước!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi baby_stylish, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_stylish

    baby_stylish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    khi tình yêu ko được như mơ ước!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    chào anh!
    em biết anh rất hay đọc mục này nên viết cho anh!
    anh ko cảm thấy gì sao?
    một sư cô đơn hay đơn giản hơn chỉ là thấy trống trải
    không ư?
    hình như là vậy,anh vốn ko thích quan tâm đến người khác - anh đã từng nói với em như vậy mà
    em đang cam giac như mình đang bị đùa cợt
    Em chỉ sợ một ngày quá yêu anh
    Bao dung quá em trở thành nhu nhược
    Rồi một ngày ko dược như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ
    anh thân, chẳng hiểu em có yêu anh ko nhi?
    hay đó chỉ la thói quen có anh ?
    em buồn cười quá nhỉ?
    nếu có thể xin anh...xin anh....1 lần nay nữa thôi
    hãy trở về bên em
    nhé anh!
    dù chỉ là em gái......................
  2. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    đừng níu kéo cái gì ko thuộc về mình.Chắc anh ấy cũng khổ tâm lắm rồi.
    bà chằn 19
  3. TUYET_NHI

    TUYET_NHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    yêu một người khổ một người
    tình yêu là chuỗi đời dài cay đắng
    thức đêm mới biết đêm dài
    có yêu mới biết chia tay là buồn
    con trai mà bạn đừng nghĩ nữa buồn mãi thì sống ko nổi đâu
  4. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    chào anh!
    em biết anh rất hay đọc mục này nên viết cho anh!
    anh ko cảm thấy gì sao?
    một sư cô đơn hay đơn giản hơn chỉ là thấy trống trải
    không ư?
    hình như là vậy,anh vốn ko thích quan tâm đến người khác - anh đã từng nói với em như vậy mà
    em đang cam giac như mình đang bị đùa cợt
    Em chỉ sợ một ngày quá yêu anh
    Bao dung quá em trở thành nhu nhược
    Rồi một ngày ko dược như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mờ
    anh thân, chẳng hiểu em có yêu anh ko nhi?
    hay đó chỉ la thói quen có anh ?
    em buồn cười quá nhỉ?
    nếu có thể xin anh...xin anh....1 lần nay nữa thôi
    hãy trở về bên em
    nhé anh!
    dù chỉ là em gái......................
    À gặp lại baby_stylist rồi ! Sao ma ban có vẻ khổ tâm và đau buồn như vậy. Chuyện tình yêu sao ép là được, nhièu khi cang cố bạn lại càng làm nó trở nên xấu đi đó. Phương pháp tốt nhất là hãy học cách chấp nhận nó (đòi hỏi bạn phải cố gắng và hãy cứng dắn lên) vì thường thì đàn ông vẫn thích vẻ hơi kiêu kì của phụ nữ mà ! Sự mềm yếu là một thế mạnh nhung nếu phát huy không đúng chỗ thì lại đem tác dụng ngược lại !
    "Trong tinh yeu đừng nói lời xin nếu bạn không có lôi, đừng nói loi vì nêu ban khong muon "
    Bestwishes
  5. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    "Chuyện tình yêu sao ép là được, nhièu khi cang cố bạn lại càng làm nó trở nên xấu đi đó. Phương pháp tốt nhất là hãy học cách chấp nhận nó (đòi hỏi bạn phải cố gắng và hãy cứng dắn lên) vì thường thì đàn ông vẫn thích vẻ hơi kiêu kì của phụ nữ mà ! Sự mềm yếu là một thế mạnh nhung nếu phát huy không đúng chỗ thì lại đem tác dụng ngược lại !
    'Trong tinh yeu đừng nói lời xin nếu bạn không có lôi, đừng nói loi vì nêu ban khong muon '
    Bestwishes
    "
    fcmunich nói đúng đấy! Đừng cố gắng níu kéo những gì không thể là của mình để rồi đánh mất đi những gì sắp có. Khi tình yêu không xuất phát từ 2 phía mà phải gượng ép thì đúng là một cực hình cho cả 2 bên. Thậm chí một bên yêu ít, một bên yêu nhiều cũng cần phải xem xét lại.
    Một khi đã không tương xứng thì sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo.

Chia sẻ trang này