1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu ra đi có thể làm bạn được không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi matmoc, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ớ, các anh zai bậy xấu, bậy bậy, sao cứ thích giải với tán là sao nhỉ? Tư vấn cho bác chủ topic kiểu này chắc nay mai bác ấy giải tán toàn tập luôn thì chết dở
  2. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Cô ko thấy anh nói đúng à? lại sang đây ném đá đấy
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thế đã làm giè chưa
    Chưa thì có rủ chưa chắc đã tới, lo giè tội lỗi
    Đang định nói cái gì lại quên rồi
  4. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có thể làm bạn được chứ sao. Chuyện bình thường mà! Chẳng có gì phải ngại cả !
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình và ex-bf vẫn là bạn bình thường . Thậm chí còn tốt hơn những tên bạn khác nữa cơ . Được cái là cả 2 đều ủng hộ nhau dù chưa biết đúng sai ra làm sao cả .he he he .........chuyện đó mình thấy cực ổn có gì mà phải lăn tăn thế nhỉ ? . Chẳng bao giờ có chuyện quay lại hay tình cũ kiếc gì cả !
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoai nói đúng đới. K ai "thèm" món mà mình chưa "thử" bao giờ, nên yên tâm là chẳng có gì fải lo cả, vẫn làm bạn tốt chán.
    Anh Khoai về uống Hoạt huyết dưỡng não đi nhá. Đầu óc cứ nhớ nhớ quên quên thế này thì hỏng hết xôi chè
  7. cucghetMOD

    cucghetMOD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thế....Thôi cố yêu em khác đi...đừng để đến lúc thấy ngừoi yêu cũ ăn cháo lữoi với thằng khác không khóe chú em chết đúng như Từ Hải ấy...khổ thân...!!
  8. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau rồi mà giải tán thì giải tán luôn chứ còn bạn bè gì nữa ? Về phía bản thân mình thì thấy như vậy là hợp lý cho bản thân mình cũng như cho người ta.
    Hồi trẻ có yêu 1 bé, đi lại nhà kia khá nhiều đến khi ông bà bên đó nhẵn cái mặt mình đến mức : tuần này con mới mọc thêm mấy cái trứng cá ah ? Sau nói chia tay : chúng mình là bạn anh nhé ! Xin lỗi, mình là mình tìm nguyên nhân, hợp lý là giải tán luôn.
    Chuyện chia tay trong TY thì có 1001 lý do, chẳng lý do nào giống lý do nào cả. Nhưng mình thấy rõ 1 điều là đã yêu nhau rồi mà nói lời chia tay tức nghĩa là không còn gì để nói với nhau cả. Bạn bè làm gì cho mệt, mất thời gian của nhau ra. Mình thiếu cóc gì bạn.
    * Tranh thủ nói với đồng chí có cái chữ ký lạ kia : Có khi phải học lại Lịch sử cái nhỉ ? Anh Tô Vĩnh Diện mới là người lấy thân mình làm chèn pháo và theo như cái tuổi nhý văn nhảnh thì mới nói là bác ý kêu câu cuối như trên. Còn anh Giót nhà ta thì lấy thân mình lấp lỗ...
  9. rikikuto

    rikikuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    có thể làm bạn nếu bạn ko còn yêu người ta nữa
  10. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thì tồn tại rất lâu , lâu hơn cả suy nghĩ và lí trí của bạn, tác dụng phụ của tình yêu là sự thù hận, sau khi tác dụng chính dần hết thì tác dụng phụ hiện rõ, bạn tưởng là tình yêu đã hết nhưng không phải , đó là lúc tác dụng phu phát tác . vì thế sau khi yêu chưa thể làm bạn ngay ... chỉ là bạn khi hết cả tác dụng phụ kia

Chia sẻ trang này