1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu ra đi có thể làm bạn được không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi matmoc, 28/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều có thể, do bản thân mỗi người hết, nếu như làm bạn được thì tình bạn đấy sẽ rất bền . )
  2. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi lần chia tay lại mất đi 1người bạn.1sự mất mát lớn.
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn giữ 1 người bạn, nhưng tớ chưa làm được!
  4. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có câu "Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông" mà.
  5. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều có thể.......... không thể chỉ là do lòng người không thể chấp nhận là có thể................... loanh quanh luẩn quẩn tất cả cũng là do lòng người.............. chấp nhận hay không chấp nhận.... hãy do tự mình quyết định......... hãy là chính mình.
  6. hurricane_of_fire

    hurricane_of_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật
    Em cóc tin cái khoản
    "Thoai chúng ta hết iu thì chúng ta làm bạn"
    Các bác cứ chiêm nghiệm mà xem
    Bao nhiêu cặp sau khi chia tay
    Ko đá đểu nhau thì khi gặp mẹt cũng hất đầu chào cái roài lại anh đg anh, nàng đg nàng
    Ah ah ah
    Em là em nói đa số thế chứ vẫn còn cái khoản ngoại lệ
    "Bạn tốt sau khi chia tay"
    [ But mờ bác nào làm đc vậy cũng giỏi ghê, nhìn ng` ta tình tứ bên ng` iu mới mà ko cảm xúc >:) ]
  7. chip1161984

    chip1161984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    2 người iu nhau, bi giờ 1 trong 2 đã không còn tình cảm nữa, thì tình yêu đó chẳng còn trọn vẹn nữa ùi,
    Nghe bùn bùn, chấm dứt thui bạn ạ, làm bạn khó lắm, lằng nhằng và phức tạp
  8. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    uhm dung là khó và fức tạp.có lẽ khi tìm đc tình yêu mới ta sẽ có thể đứng hiên ngang trước mặt nàng chăng?! t nghĩ thế :)
  9. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hiz....ở đâu ra cái tư tưởng cho rằng cứ yêu xong là hai người lại nói chuyện với nhau ,bẩu là muốn làm bạn nhỉ??? bạn trong mơ ah??? em ứ tin ....cứ nghĩ mà xem....mấy đứa kưa nhau xong hok đc còn chả làm bạn đc mấy nữa là yêu nhau rồi....
    hok tin là hok tin....
  10. matmoc

    matmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi ngừoi vì đã tư vấn...nhưng cuối cùng tui lại phải nghe lời con tim...Tình yêu lại trở về với suối nguồn roài, sau lần chia tay trứoc giờ đay thì cả hai đều đã hiểu nhau hơn và cần phải làm gì để nuôi dữong tình cảm ( hic cũng phải mất 1 tháng đau khổ đấy chứ chả thaỏi mái gì )....Có lẽ Khối óc và con tim luôn đối lập nhau các bác à, cái nào thắng thì nó sẽ điều khiển con ngừoi thôi...Chúc các bác hạnh phúc...( ^_^ vậy là mặt trời lại mọc trong trái tim tôi !)

Chia sẻ trang này