1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu ra đi có thể làm bạn được không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi matmoc, 28/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nếu thật sự là tình yêu thì có thể
    Yêu người ta thật sự thì sẽ thấy hạnh phúc khi người ta hạnh phúc. Vậy cớ sao không làm bạn được nhỉ.
    Còn thấy căm ghét người ta khi người ta không còn yêu mình nữa thì chẳng hoá ra mình chỉ yêu chính bản thân mình, như vậy đâu thể nói là tình yêu thật sự được, yêu kiểu đó thì không làm bạn được là đúng rồi.
  2. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chỉ làm bạn được khi cả 2 không còn tình cảm với nhau. Nên nếu thấy tiếc 1 người bạn tiềm năng thì: vài ngay/thang/nam nữa (khi nào hết yêu hẳn), anh sẽ làm bạn em!
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Nếu cả 2 đều muốn làm bạn
  4. iMonster

    iMonster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có nhưng hiếm các bác ạ
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    dứt khoát ra đi...níu kéo nhau chỉ làm khổ nhau thêm
    sau này bt rồi thì mới nói đến chuyện bạn..chứ jờ thì...tham quá ddấy
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    kô thể được nếu như phía kia làm phía này tổn thương quá nặng
    và kô có thuốc gì có thể chữa lành vết thương đó
  7. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    có thể đc, Meomun đây này, vẫn làm bạn với ng yêu cũ, bình thường thôi...
  8. SilentEyes

    SilentEyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chắc sau khoảng 5 năm nữa mới làm bạn được :)
    Tôi cũng chẳng thể quên được, vẫn ngày ngày nhìn thấy cô ấy trên giảng đường, nhìn thấy cô ấy cười với ng` khác, thấy cô ấy mệt mà cũng ko dám lại hỏi thăm.
    Vẫn nhớ, vẫn yêu nhưng cũng biết tình cũ đã qua :(
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Khi cả hai ko còn yêu nhau nữa:
    Nếu trước khi yêu họ vốn là bạn thân thì sau đó vẫn có thể là bạn tốt của nhau, trường hợp này tôi thấy rất nhiều.
    Nếu trước đó họ chưa quen biết nhau và thời gian yêu chưa đủ dài để họ hiểu thật sự nhiều về nhau và họ chia tay mà ko làm tổn thương đến danh dự hay lòng tự trọng của nhau thì có thể thành bạn thường hoặc nước lã, ngược lại thì ko thể thành bạn mà có khi còn rất ghét nhau nữa.
    Khi họ chia tay mà một người vẫn còn yêu:
    Ko có bạn bè gì hết, họ ở gần nhau thì một người khó xử và một người đau khổ mà thôi.
  10. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    đã ra đi rồi thì đừng nên dây dưa làm j cho mệt.như thế chỉ càng làm cho mình cảm thấy bị áp lực hơn.nhất là 1 trong 2 bên vưỡn còn tình cảm

Chia sẻ trang này