1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi tình yêu ra đi và chỉ còn một ánh mắt ......

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meocon1811, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    khi tình yêu ra đi và chỉ còn một ánh mắt ......

    Anh !
    Em vừa mới gặp Nguyên .
    Chúng em đã nói chuyện về anh về em về tình yêu của chúng ta về những j` mà Nguyên nghĩ về anh và em
    Điều đó chợt làm cho em cảm thấy ,,,, nhớ anh
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Anh còn nhớ dòng toàn dấu chấm này không vậy
    ........!...
    tám dấu chấm ,một dấu chấm than .ba dấu chấm nhỏ
    Anh còn nhớ không
    Đó chẳng phải là " anh yêu em .thật lòng .va mãi mãi " sao ?
    .......... chính anh la người đã dậy cho em cách bày tỏ cảm xúc bằng những dấu chấm
    Anh đã nói rằng :
    " Khi em viết những dòng tòan dấu chấm thì sẽ tạo cho người ta cảm giác phải suy nghĩ và cảm gíac như em đang băn khoăn điều j` đó "

    Quả là vậy anh nhỉ
    Em đang băn khoăn , băn khoăn rất nhiều điều.

    Trước đấy , em thực sự hạnh phúc . hạnh phúc vô bờ
    Bởi vì em có anh
    có tình yêu của anh
    và tình yêu đó giống hệt những j` em nghĩ:

    Chúng ta không bao giờ cãi lộn
    Chúng ta không bao giờ qua'' quan tâm đến nhau
    Nhưng thực lòng thì luôn nghĩ về nhau
    Chúng ta là một đôi mà ai đi đường cũng phải ngoài lại nhìn
    Và điều quan trọng là...em thực sự cảm thấy anh yêu em với tất cả trái tim nóng hổi và rực lửa của mình
    ...... Dù cho mọi người vẫn luôn nói anh là một kẻ lạnh lùng một thằng sớ khanh một tên máu lạnh một thằng tồi
    Em vẫn tin anh .Tin anh với tất cả trái tim .
    Nguyên đã từng nói :

    "Bạn ấy ngưỡng mộ tình yêu của chúng ta
    Tuy rằng chúng ta là nhungũ người hoàn toàn trái ngược nhau nhưng vẫn một lòng yêu nhau "

    ,,,, em đang cảm thấy j` khi viết nhũng dòng này
    em cam thấy nực cười anh ạh .

    Rốt cuộc thì em đã yêu ai , đxa yêu cái j` cơ chứ
    Và bây giờ , sau khi ta đã chia tay nhau , trong em còn lại những j`.
    Em chịu
    Em luôn nhớ về anh .
    Nhớ đến bàn tay lạnh giá đây` mô` hôi ma` mỗi lâ`n em nắm tay anh ,lại cảm thấy ấm áp .Nhớ đến ánhmắt của anh anh mat lanh lung nhin moi thu voi con mat coi khinh tat thay . nho den nu cuyoi cua anh .nu cuoi ma mot thoi chi danh cho rieng minh em
    Con gio` day thi sao nhi
    em khongbiet anh muon j` o em muon em phailam j` d eanh cam thay thoai mai ??????
    Hom qua em gap anh o hangchi Mai .anh con nho chang ? luc ay anh nhin thay em , dung luc em quay ra
    anh da sungnguoilai con em thikhongnoi noi loi nao .Luc ay anh da dinhqyau di nhungduongnhu anh cam thay neu nhu minhquay di ah se thua em .nen anh da dunglai Em co the cam nhan tay anh dang nhin em .nhin em cham chu nhu lan dau gap em hu nhunglan chung ta ngoi voi nhau va nhu hom qua
    Anh mat ay nghia la sao ???????
    Em da co quên tim quên anh em da kip nhan ra rang xungquanh em moi nguoi van rat quan tam yeu em con hon ca nhung j` em tuong
    ki` la that
    Em co j` dang de nguoi ta yeu .co j` dang de anh yeu co chu
    ????
    khongco anh cuoc song cua em van day lac quan yeu doi .van daynhung nu cuoi va hanh phuc
    nhungniemhanhphuc ay duongnhu qua nho be'' so voi niem hanhphuc co duoc tinhyeu cua anh
    ki` la thiet
    anh tunghoi em rang
    doi voi em the nao la hanh phuc
    em da tra loi rang
    voi em hanh phuc la nhung cai j` nho nhoi binh di luon o quanh em
    gio day em da co no em dang hanh phuc phai khong anh
    ...........
    em da quen anhchua
    thuc long quen anh chua
    ............................................
    Em biet rang day chi la cau chuyen cua chung ta cua nhungnguoỉtongcuoc em biet rangkhongai co the hieu co the thong cam cho noi niem cua em bay gio va khong ci co the tra loi cau hoi cua em ngoai anh
    nhung em cungkhongdu cam dam noi voi anh nhung dieu nay
    em qua nhat gan phaikhong
    viet len day giongnhu chi la hi vỏngang anh se doc (du biet rang anhkhog bao gio vao ttvnol.com ca )
    Anh Thành ơi
    Tình yêu cho anh mà em đã giữ gìn liệu còn hi vọng j` không ?
    Liệu anh mắt mà anh nhìn em nó có nghia j` ?
  2. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ko nên phiền lòng, mọi chuyện rồi sẽ qua, thời gian sẽ xóa nhoà tất cả. Tôi cũng từng như bạn và tôi đã vượt qua được thời khắc khó khăn đó. Hy vọng bạn sẽ tìm được tình yêu từ một người con trai hết lòng vì bạn
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn gì đó ơi bạn thật là sướng rồi còn gì tình yêu ra đi mà còn giữ lại được ánh mắt còn mình chả giữ được gì cả nói đùa cho bạn vui thế thôi lời bạn "tuanmark"là đúng quá rồi con gì ?
  4. Sir_KinhHoang

    Sir_KinhHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Còn tình yêu thi` còn tất cả , nhưng đã mất rồi thi` chỉ còn là con số 0 ! Đừng quá ảo tưởng về những gi` đã mất ! bạn có thể dành giật được nhiểu thứ thậm chí cả mạng sống của mình nhung , với tình yêu , sự ra đi là mãi mãi !
    Người ra vẫn nói : Chúa bắt chúng ta yêu nhiều để biết giữ gìn và quý trọng tình yêu hơn !
  5. rich_rover84

    rich_rover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0

    Hút thuốc thật là có hại,và dù em thế nào anh cũng không bao giời hút thuốc
    cuộc sống của em thật là buồn khổ vậy sao ?Những người đang yêu thật là khác lạ,khi được yêu thì họ sung sướng tột cùng,còn khi không có thì tìm mọi cách để quên.
    Nhưng người ta thường nói yêu là chết trong lòng một ít ,nhưng người chưa bao giời yêu chưa chắc họ đã có một cuộc sống khô khan hơn hầu hết những người đang yêu.Bởi vốn tình yêu trước đây là một khái niệm cao siêu đến bao nhiêu thì ngày nay nó trở nên tầm thường như một tình bạn cố hữu nào đấy,như là một sự gặp gỡ tình cờ và chia tay ngay sau đó.Nó có thể là tình yêu chăng?hay là một dung động nhất thời khi đứng trước một mình bóng mà mình đã mang ra từ một giấc mơ,một bộ phim ,hay chỉ là một anh chàng đẹp trai,một cô nàng xinh gái nào đó.
    Dù sao thì ,dù bạn có đợi bao lâu thì rồi một tình yêu thực sự sẽ đến,một tình yêu không có dối trá ,không phải là một vẻ ngoài hoà nhoáng mà ở đó hai con người có thể gán kết mãi mãi.

    meocon1811,anh sẽ phải làm gì với em đây!
  6. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    những gì đã đi qua thì hãy cho nó đi qua thật nhẹ nhàng..đừng níu kéo....vì có thể bạn sẽ lại có nó nhưng...chỉ là 1mảnh vụn vỡ được chắp vá...dù có khéo đến đâu thì cũng ko nguyên vẹn được như lúc đầu....cứ để nó ra đi và ta sẽ mãi có kỉ niệm đẹp về nhau... " cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình...những gì ko thuộc về mình thì nó sẽ ra đi" ...EW nghĩ trong cuộc đời mỗi ng ai cũng trải qua giai đoạn này...EW đã từng bi luỵ nhiều....đã từng có những hành động mà sau này nghĩ lại thấy thật ko đáng....nhưng EW cũng vượt qua đc và hiện tại cảm thấy rất yêu đời...EW chúc bạn sẽ chóng qua đc lúc này và luôn yêu đời!!!!...mọi chuyện sẽ qua và ta sẽ rút ra được thêm 1bài học để trưởng thành hơn.....mạnh dạn bước lên fía trước...đừng bao giờ đi lùi!!!!!!!

Chia sẻ trang này