1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu ra đi....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienlien28, 07/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienlien28

    lienlien28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu ra đi....

    Khi tình yêu ra đi....

    Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Lúc đầu tình yêu đến rất nhanh, yêu không kịp suy nghĩ. Sau đó, cũng có những trục trặc nho nhỏ giữa những người yêu nhau, rồi giảng hòa, rồi cãi nhau rồi làm hòa. Thế rồi, thời gian gần đây (từ 2,3 tháng nay), cãi nhau liên tục. Và rồi, hôm qua, bạn trai tôi nói: không còn yêu tôi nữa, tình yêu đã hết rồi.

    Tôi thấy đau khổ quá. Tôi vẫn còn yêu bạn trai tôi rất nhiều. Tình yêu của tôi ngày càng tăng theo thời gian. Còn đối với người yêu tôi, tình yêu vơi dần sự đam mê không còn, và chỉ còn lại tình thương.

    Tại sao tình yêu lại ra đi? Lý do nào? Phải có lý do nào đó? Bạn tôi trả lời không biết. Tôi không thể hình dung tình yêu lụi tàn mà không có nguyên nhân. Sự nhàm chán, sự xuất hiện của một người khác,? Hồi còn yêu nhau, bạn tôi hay lo sợ tôi sẽ là người thay lòng đổi dạ. Vậy mà, giờ đây người yêu tôi lại thay đổi?

    Trong hai năm trời, tôi đã yêu bằng tất cả trái tim, dốc hết trí và lực để yêu. Nên giờ đây, đứng trứơc thực tế đau lòng này, tôi hoàn toàn chới với. Tôi cứ tự hỏi vì sao tình yêu của bạn trai tôi dành cho tôi lại không còn nữa. Làm sao để trả lời câu hỏi này đây? Các bạn cho tôi lời khuyên với.. Thật sự, tôi không biết làm gì đây? Tôi đang rất đau khổ và suy sụp. Mỗi giờ trôi qua, tôi đều phải vật lộn với ý nghĩ là người ta không còn yêu mình nữa?
  2. saigonthang4

    saigonthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chao ban,
    Toi nghi rang voi ban, bay gio moi thu dang rat choi voi, tai sao u? Boi vi ban dang gap mot cu shock thuc su, ban dang yeu mot nguoi nao do het minh, nguoi do cung yeu ban, roi moi chuyen dien ra that bat ngo.
    Nhung thuc su dieu do co bat ngo khong? Ban hay suy nghi thu theo hai huong sau nhe, toi cung khong giup gi duoc ban nhieu dau, chi hy vong co the giup ban hieu phan nao ve cai goi la nguyen nhan chia tay cua hai ban thoi.
    - Ban yeu nguoi ay rat nhieu, nguoi ay cung da tung yeu ban, nhung that su ban co biet cach yeu khong? Y toi muon noi la ban da yeu nhu the nao, cach ban the hien tinh yeu ay voi nguoi ban cua minh co phu hop hay khong.
    - Sau mot thoi gian dai yeu nhau, nhung khuc mac giua cac ban co duoc giai quyet mot cach triet de khong, doi khi nhung khuc mac nho khong giai quyet thi sau mot thoi gian dai se tro thanh nhung nguyen nhan dan den tinh trang hien nay cua ban do.
    day la nhung y kien cua toi danh cho ban, toi khong giup gi duoc ban nhieu nhung toi co the hieu duoc tam trang cua ban. Xin chan thanh chia se voi noi dau ban dang phai ganh chiu, nhung ban hay tin rang khong phai moi nguyen nhan deu den tu mot phia dau, va chia tay chua phai la mot lieu thuoc doc doi voi cuoc doi. Doi khi do lai la mot loi thoat cho nhung tinh yeu nhung khong that su la tinh yeu do.
    Toi mong rang ban se vung buoc va nhanh chong vuot auq noi that vong hien nay.
  3. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi... con trai tụi tôi hay thay lòng đổi dạ lắm đấy, chẳng phải tại chúng tôi đâu, các các cô đấy.
    Tại sao khi yêu chúng tôi, các cô thường có cảm giác chúng tôi là nô lệ cho các cô, để dựa vào đó, các cô đòi hỏi và giận dỗi chúng tôi vô cớ...
    Chẳng mấy khi các cô nói: " em yêu anh mãi mãi", mà lại làm chúng tôi nghĩ rằng "Nếu không có anh, em cũng có vô số người tuyệt vời hơn anh nhiều"
    Có lẽ các cô cũng chẳng bao giờ: "em thật may mắn vì được anh yêu" mà chỉ cho chúng tôi biết rằng: "anh thật may mắn vì được em yêu"...
    Các cô nhớ nhé, chúng tôi có lòng tự trọng, và có 50% quyền quyết định. Đừng ngạc nhiên khi chúng tôi ra đi vì các cô làm chúng tôi quá mệt mỏi và mất tự tin.
    Và chúng tôi khác các cô ở chỗ: chúng tôi có đủ lòng vị tha và chung thủy, để lại nói tiếng yêu nồng thắm hơn... khi các cô yêu chúng tôi thật lòng và đặt trọn niềm tim vào chúng tôi.
    Và điều quan trọng nhất, các cô phải để chúng tôi thấy rõ điều đó.
    Đừng buồn và thất vọng quá nhé, cô bé kiêu kỳ và ngốc nghếch
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
  5. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó, hãy hỏi lại chính bản thân đê là tại sao người ta lại không yêu mình nữa mà mình lại vẫn còn yêu người ta. Một thằng có lỳ lợm đến đâu cũng chỉ theo đuổi 1 em trong một thời gian ngắn rồi cũng mệt, còn yêu nhau rồi mà không có những thi vị của tình yêu thì tự bóp chết tình yêu của mình thì đừng la lên nữa, chấp nhận đi.
    Mà nếu nó không yêu nữa thì, yêu anh đi, mỗi tội anh hay lang thang ngoài bar, để tình yêu chuyển từ người này qua người khác lắm.
    Được Xa_Em sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 12/12/2005
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tình yêu đã không còn nữa thì cho nó mất luôn , thế cho nhẹ người
  7. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    1. Đúng! các anh la? hay thay lo?ng đô?i dạ lắm -Nhất la? một khi cufng đaf có "chút chút" gi? với bạn gái cu?a mi?nh. Xong thơ?i gian "â?u ơ ví dâ?u " la? lượn lơ? ti?m cô khác nhay .. (Đa số thôi nhé, ko fa?i la? tất ca? - anh na?o thấy mi?nh ko pha?i thế thi? đư?ng spam nhé)
    2. Chúng tôi tại sao ko nói la? "yêu anh mafi mafi" u*? Vi? rất có thê? các anh la?m cho chúng tôi chưa thực sự tin tươ?ng hoặc gia? như nói thế, các anh lên mặt sao? Các anh fa?i nhi?n va?o nhưfng việc chúng tôi la?m, chúng tôi hy sinh cho các anh ma? các anh hiê?u chứ?
    3. "May mắn" ư? Hahha, đúng la? khi yêu, chă?ng thê? nói ai la? ng may mắn hơn ai đâu, ví nói như vậy y hệt như mi?nh la? ke? quỵ luỵ, hoá ra, mi?nh la? đô? vất đi a?h? Ko có các anh yêu thi? chết héo a?? Vi? vậy, phụ nưf ko bao giơ? nói thế đâu, phụ nưf họ cufng có cái kiêu cu?a họ!!
    Tóm lại, khi quen (du? la? yêu điên cuô?ng) anh cha?ng na?o, bạn gái cufng nên da?nh lại 20% hay ít nhất la? 10% ti?nh ca?m cho mi?nh. Đê? "tái đâ?u tư " cho ti?nh yêu mới sinh sôi, nếu chă?ng may xa?y ra cớ sự gi?, vi? du? gi? con gái cufng thua thiệt lắm !!!
    Tôi ko tuyên truyê?n cho chu? nghifa bắt cá va?i tay.. hay tính ích ki?, nhưng thực sự la? vậy. Yêu 100% thi? khi thua lôf, fa?i rất đau đớn, có khi ko dậy nô?i...
    Trong trươ?ng hợp na?y, cô gái ơi, hafy da?ng một ít thơ?i gian 1 mi?nh đê? suy nghif lại tất ca?, nếu vâfn co?n yêu, cufng khoan liên hệ - Hafy đê? cho anh ấy tự động lên hệ lại với bạn - Vi? theo tôi biết, một khi ngươ?i con trai nói "chán va? hết yêu" la? đúng thực như vậy - vi? con trai rất hay nói thă?ng ! Ma? 1 đứa con trai sau bao năm yêu đương, nơf nói như vậy vớimi?nh thi? ... vứt đi chă?ng tiếc! Nếu hắn co?n yêu bạn, hắn đaf ti?m ra nguyên nhân chán va? góp ý, cu?ng bạn xây dựng, chứ ko pha?i la? 1 kiê?u "tạt nước lạnh va?omặt" như thế đâu.
    Tôi xin chia buô?n, mong bạn có nhưfng suy nghif tích cực hơn, đư?ng âu sâ?u như thế, hại sức khoe?!
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế đâu em ạ. Có thể là bọn em đã cãi nhau quá căng thẳng chăng, mỗi lời nói như một chiếc đinh ghim trên cọc gỗ, dù có nhổ nó đi thì vẫn luôn luôn để lại vết sẹo. Cả 2 người đều làm cho nhau tổn thương dần dần sẽ dẫn đến coi thương nhau...và tình yêu cứ phai nhạt dần. Khi yêu các bạn phải biết tôn trọng nhau hơn mới phải chứ, cãi nhau nhiều không giải quyết vấn đề gì cả. Bạn là con gái cơ mà, đâu có thiếu cách để xoa dịu người yêu, không nên ương quá bạn ạ.....

Chia sẻ trang này