1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu ra đi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bluestory, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    To: SANU
    léng phéng cũng có đứa chứ?!?
    Chắc bác hay léng phéng rùi
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    To:léng phéng cũng tuỳ người chứ bác???
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    hì! hì! hì!
    Cả ngày toàn chuyện bực mình thui lên đây cười cái cho sướng
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là đấu tranh
  5. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    che me oi! trời nóng thế này mà con ko tài nào ngủ dc..Con dành lên cái mạng viết cho nó quên đi.Em gái của anh ổn rồi chứ.Mà đi chơi gì mà lâu.Đi in ít thôi không thì ..........anh ghen tỵ.Anh thì làm vất vả mà em cứ chơi thế còn kêu ca gì nữa.
  6. matranbientinh

    matranbientinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Nay , hai ban noi chuyen duong nhu o the gioi ko nguoi ay
    Toi ko biet co gai nay lieu yeu nhieu the nao , lai hay than van qua chung . Con anh chang nay lai cu phai an ui > Toi qua
  7. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi,có lẽ vết thương cũ đã lành.người ta nói đúng thời gian đã chữa lành mọi vết thương.Ngay cả bản thân em cũng ko ngờ mình lại vượt qua mọi chuyện nhanh đến như thế..Anh biết không? vừa rồi người đó lại muốn nối lại tình xưa nhưng em đã tự hứa với lòng mình là sẽ ko quay lại nữa.Đối với em cái gì đã đi qua thi sẽ ko bao giờ có chuyện quay lại.Có lẽ anh sẽ cho là em quá cứng nhắc.ùh! rất có thể là như vậy.trong chuyện gì co thể quay trở lại chứ chuyện này thi khác.người ta đã nói 1 lần chia tay thì cỏ thể nói lần thứ 2 và..............???Anh hiểu em chứ.Em ko phủ nhận mình vẫn còn tình cảm nhưng...........bâyg giờ lý trí của em bây giờ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Hôm nay em chỉ nói được dến đây thui
  8. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    anh nghi rang em da lua chon rat dung dan.Tot nhat la cai gi da di qua thi hay de cho no qua.nhung anh van khuyen em nen thu nghi lai.that ra anh rat ghet anh ta........nhung.............neu nhu em van con tinh cam va neu nhu han chua phai la nguoi nhu em nghi thi sao?!?Dau sao thi nhin nhan ve 1 con nguoi cung mat rat nhieu thoi gian.
    Anh co viec ,de lan sau noi tiep
  9. chim_vn

    chim_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi tôi không còn ý nghĩa của cuộc sống ,khi tình yêu ra đi ..tôi như chiếc lá vàng trơ trọi sau trận gió cuối cùng của mùa thu và tôi biết mùa đông đang đến .nhiều lúc tôi ao ước một mái ấm ,được che chở cho một ai đó . những ngày dài ở hà nội ,con đường hun hút và điểm dừng chân là quán nước vỉa hè...........tất cả thật êm đềm.
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    @chim_vn
    khi tinh yêu ra đi bạn đã "như chiếc lá vàng trơ trọi sau trận gió cuối cùng của mùa thu".wa! wa!.Rồi cũng thật êm đềm.............tất cả đã qua rồi mà.Xin chia vui

Chia sẻ trang này