1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu ra đi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bluestory, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua mình buồn thật,chả hiểu lý do ở đây la sao nữa,có thể mình đã làm cho 1 người bạn của mình buồn.Hôm nay lên mạng nhằm gặp bạn ấy tý mà ko thấy tăm hơi đâu cả,chắc là bạn ây tức mình rồi.bạn ấy đã hỏi mình bạn là ai? mình đã trả lời rất thật sau 1 hồi suy nghĩ ,thế mà hình như bạn ấy vẫn ko hài lòng về câu trả lời ấy.bạn ấy nói sẽ đi uống rượu mà mình thì cứ mặc kệ là sao.Có lẽ mình đã ko tốt.Đã là bạn thì phải phê phán nhưng hôm qua mình sao ấy ,hình như con ma nào đã hớp mất hồn mình.thật tệ!!!
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ko nhận được tin nhắn của hắn mình cảm thấy buồn.Dạo này mình thấy mỗi lần chat với hắn xong la rất vui.MÌnh biết rằng trái tim mình đang lòng vòng,luẩn quẩn,cía thứ tình cảm này thật vui nhưng nó cũng làm mình thỉnh thoảng thấy tim mình nhói đau.! đứa như mình cũng đã nhiều tuổi mà có tình cảm như thế này thì thật là thé nào đó.Mình ko nên sống nhiều trong ảo tưởng,vẫn biết vậy mà ko thể nào làm gì cho khác hơn.
  3. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em gái đang lòng vòng với ai? sao mà kín tiếng thế
  4. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là có nhớ bạn bè chút ít thôi.Anh đa nghi tào tháo wá.Con em nào sau này vớ phải anh lại mệt.hix.Khi nào mà đám cưới ấy đến nhà em trang bị cho ..........bí mật
  5. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày cuộc sống lai trôi qua trôi qua từng ngày mà mình thì chưa làm được cái gì cho ra hồn.Tình yêu đã đi qua nhưng hình như mình ko bình tâm trở lại dc.Có thể mình đã mất niềm tin rất nhiều vào cuộc sống và nhất là trong ty.những ngày này mình ko biết làm gì ngoài online hết .Dường như ở thế giới ảo ảnh này ,nói chuyện với nhiều người mà ko cần bít trạng thái của họ bản thân lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.Cỏ thể lămnhứng nó tồn tại dc trong bao lâu chứ.Đây chưa phải là cách giải quyết vấn đề.Thực tế bản thân đã tìm được lối ra nhưng luôn cảm thấy chán nản trong ngươi.tâm hồn ko dc thoái mái thì bắt đầu làm 1 việc gì đó cũng cảm thấy ko tự tin chút nào.Mình muốn thời gian .................để lấy lại những jì đã mất
  6. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em chua binh tam lai dc.nghe that buon! Anh ko biet noi sao dc nua.Co teh em la nguoi nang tinh nghia nen khi chia tay 1 nguoi em cam thay kho khan.Anh cung the.Anh hieu nhung hay bat dau 1 ngay moi di em,dung u ru nhu the.Cuoc song co nhung su lua chon,em da chon dc cho minh con duong dung dan va hay vung tam de di len em ah!.Em noi rang minh vua quen dc 1 nguoi banmoi va cam thay rat vui.Ùh qeun dc 1 nguoi ban moi la rat tot,ban be se dua lai niem vui ch minh.
    Chuyc em vui ve va hanh phuc.
  7. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cuộc đòi không đon giản một ty nao- củng cuc khổ lắm-
    nhu ta đây cũng dã tùng mất tình yeu-sụ nghiệp-kinh tế -nhung
    có sao đâu ,vẫn sống vui vẻ ,công tác đó thoi
    các cô , cậu còn trẻ ,đòi còn dài,tuong lai phía truóc...
    một mối tình ra đi , la quyền lụa chọn của họ ...chả sao cả , thà đau một nhát mà mát cả đòi ...chua thạt sụ hiểu nhau đó thôi
    có phải vậy không???
    Nếu lõ _mai kia _em là của tôi ....
    cái gì cũng giải quyết đuoc hết _miễn là có niềm tin của tình yêu - cô cậu ròi sẽ thấy : hạnh phúc chính là ỏ ngay bên mình
  8. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    @bientinh.
    Pác àh! cuộc sống dúng là ko dễ dàng chút nào.Hãy có niềm tin.nhưng có nhiếu thứ mà mình nmuoón cũng ko được.Dường như trước mắt mình mọi thứ luôn là thách thức ko dễ gì vượt qua.Thế nào là tình yêu? khi ta chưa mang lại cho người mình yêu cái gì mà có thể.
  9. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chú TGTVT :
    " Không có việc gì khó ,chỉ sọ lòng không bền .... " mọi vấn đề đều giải quyết đuọc hết,cú nghĩ mà xem,có khó mấy cung làm đuọc mà... hãy vũng lên bằng chính bản thân mình
    Rắc rối to lòng à...
    Trong T/Y cũng vậy , cóT/Y là vuọt qua đuọc tất cả..,mọi khó khẳn đều duọc giải quyết vì : -LÀ SỤ HI SINH -LÀ SỤ NỒNG NÀN....và VV
    Chỉ cần trong trái tim có 2 điểm trên là đủ lắm ròi...vì trên cọi đòi này chua 1 ai nói và làm duọc hoàn hảo cả ..có phải vậy không ???
    Đùng đúng giũa ngả ba đuòng ...đùng để tuột mất co hội nhu bác nè,sau ân hận cũng không kịp -hãy làm theo trái tim mình mách bảo- còn có khó khăn thì đến đâu giải quyết đó,khong sao đâu -mọi viẹc ròi sẽ tốt lành vì tình mà...
    Hay là: ..." Khi ta buồn giải sầu bên men ruọi
    Ta không yêu để ................................."
    Bác chúc chú thành công ...
  10. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em ah : Mot bat nuoc do di khi lay lai cung kho ma day nhu ban dau co phai khong ? trong T/Y cung vay -tranh xa di em...Hay bat dau 1 T/Y moi ma nguoi ay da hieu& Y em nhieu nhat ..Đang doi em do...
    Em oi / Xay 1 cai nha chi moi đe o thoi- Con mai am trong nha đo lai la o trai tim em ah...
    Lam sao đe co đuoc em...

Chia sẻ trang này