1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu ra đi

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi bluestory, 23/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày 1 niềm nhớ
  2. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    [quocteMỗi ngày 1 niềm nhớ][/ quocte]
    Bạn có gì tâm sự chăng?
  3. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em oi / buon lam chi ,sau lam chi ,cho them ban long...
  4. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em oi / buon lam chi ,sau lam chi ,cho them ban long...
  5. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em oi / buon lam chi ,sau lam chi cho them ban long....
  6. bientinh06

    bientinh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tình yeu đã trỏ lại có gì thú vị không đó ??? sao biệt tăm vay?
  7. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương !
  8. tungkeyboard

    tungkeyboard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Yêu là đau khổ, TY ra đi càng đau khổ.NHỚ 1 người mà thôi...
    http://www.ductung.coixuong.org/ <-- Tặng cho 1 người,người làm tôi fải nhớ nhung.Goodbye my love
  9. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    .
    Nếu yêu là đau khổ .Cố gắng níu gữ làm chi cho phí thời gian , mệt mỏi , căng thẳng nhau thêm ...Cách tốt nhất là hãy cho nó ra đi thật nhẹ nhõm , ra đi lúc còn chút kỷ niệm mà nhớ về nhau , đừng để rồi một ngày nào đó nghĩ về một mối tình xưa trong nỗi ám ảnh , trong niềm uất nghẹn , gặp nhau lánh mặt làm ngơ .
    Thực ra mọi người biết không ?! có lẽ người cần những lời này nhất là bản thân tôi đó .Cứ nhầm tưởng mình đã ra khỏi vòng tay mẹ , lớn khôn , sống tự lập , rèn luyện ý chí và luôn tự nhủ mình phải là người con gái mạnh mẽ ,ko được yếu đuối và uỷ mị như xưa ...nhưng sao khó quá ...vẫn vậy mà thôi ...tôi vẫn là đứa con gái bé bỏng , yếu mềm của mẹ , cần biết bao vòng tay mẹ ...Yếu đuối đến mức ko thể thoát ra khỏi 1 tình yêu mờ mờ ảo ảnh , cho dù mình nhận ra rõ rằng ko thể , cho dù đã bao nhiêu lần tự nhủ lòng xoá bỏ hình bóng ai kia ... Mà con thấy con gái dân Nghệ mình đâu yếu đuối vậy đâu nhỉ hihii tối nay về khóc một mình ....
  10. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ko thấy buồn và chán nản nữa.Cảm giác vui vui thật tuyệt vời và hạnh phúc.những ngày này, mình ko sống trong những kỷ niệm nữa,mình thấy cuộc sống thật tươi đẹp.Ko phơ phất lang thang khắp các nẻo dường của thành phố nữa.Mình thấy quý giá của những thứ mà bản thân đang có.Có thể rằng ai đó cho mình là người nhanh quên hay là vô tình nhưng mừ ko phải vậy.Ty đến với mình thật mạnh mẽ nhưng nó cũng vơi nhanh và cái chính là vượt qua.Lúc này, những kỷ niệm đã lùi dần vào quá khứ.Những con đuờng đã ko chôn đầy kỷ niệm trong tim.........
    Ym: muaxuanvinhcuu99
    phone:0916050639

Chia sẻ trang này