1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu rơi vào sự .. nhàm chán!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lem0n, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lem0n

    Lem0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu rơi vào sự .. nhàm chán!

    Tớ vừa đọc một bài báo về sự nhàm chán trong tình yêu. Trong báo có nói khi yêu nhau được một khoảng thời gian, chừng 2 năm; thì tình yêu rơi vào tình trạng "nhàm chán". Lúc đó có thể nói không còn nhiều rung động như lúc mới đầu. Cái gì cũng cũ cũ... và nếu ai không biết làm mới tình yêu của mình, cộng thêm sự "non trẻ", rất dễ dẫn đến chia tay bởi nhiều lý do.

    Không phải bản thân tớ đã trải qua "nhàm chán" hay gì, nhưng tớ viết topic này, để mọi người cùng vào, chia sẽ những cách "refresh" tình yêu, hay những kinh nghiệm, những tâm sự...

    Mong được sự ủng hộ
  2. distributorHN

    distributorHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vậy làm sao để cải thiện được cái tình yêu đã bị nhàm chán đó
  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Thế à...Lại còn có sự nhàm chán trong tình yêu nữa cơ à? Rồi đến khi chán vẫn có thể refresh nữa...hay thật ...Đó chỉ là 1 số ít trường hợp thôi đồng chí ạ...Đừng vơ đũa cả nắm là tất cả các tình yêu sau chừng 2 năm đều rơi vào tình trạng "nhàm chán". Tôi thì không tin vào sự nhàm chán trong tình yêu !!!
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nếu như nó không phải là sự nhàm chán thì có thể gọi nó là sự quen thuộc quá mức . Gặp , dăm ba câu trên trời dưới đất , 1 nụ hôn ... vậy đấy ! đôi khi còn khiến cho người ta cảm thấy ức chế và có cảm gíac như đối phương không còn yêu mình nữa ...
  5. mam_hht

    mam_hht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là khi yêu nhau lâu dần sẽ có sự nhàm chán. Vậy phải refresh nhưng mà có ai biết phải refresh thế nào không? Như mình chẳng hạn, mình và bạn trai mình wen nhau được hơn 1 tháng, lúc đầu thì rất vui vẻ và đi chơi đều đặn nhưng dạo gần đây tự nhiên anh thay đổi thái độ với mình. Sau khi gặn hỏi về bạn trai cũ của mình không được, anh ta lờ mình nhiều lần, thậm chí không thèm liên lạc gì. Nhưng mình thấy con người anh ta rất dứng đắn, biết suy nghĩ, mình nghĩ anh ta không phải chỉ wen mình vì đùa giỡn. Ngày 14/2 mình hẹn trước rồi mà anh vẫn đi nhậu và sau đó chẳng thèm gọi cho mình lấy một lần, có phải là do nhàm chán không? Mình nhớ là mình không có làm gì sai, thậm chí còn bảo anh ấy qua xin mẹ mình cho mình đi chơi 14/2 nữa, nhưng do tụi mình chưa chính thức wen nhau nên anh ấy nói đó là áp lực với anh, và rồi mình cũng không ép anh ấy. Đến trước ngày 14/2 mình và anh ấy vẫn rất vui vẻ với nhau mà??? Ai ngờ tối 14/2 mình lại bị người ta bỏ rơi, huhuCó ai giúp mình với không?
  6. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    bạn còn tốt hơn tôi, tôi còn cảm thấy tôi bị lừa dối. "nhầm lẫn " 1 câu nói đó thôi mà xụp đổ cả 1 niềm tin
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    tớ thì tin là sự nhàm chán sẽ xảy ra trong tình yêu ... Thật sự, 1 số người yêu nhau với nền tảng vững chắc và có thời gian tìm hiểu cùng tốc độ yêu đạt mức vừa phải thì sự chán sẽ đến lâu hơn .Ngược lại, với những người khi yêu quá cuồng nhiệt, say mê thì với họ khoảng thời gian đó là thần tiên nhất, nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn là chán dẫu cho khi yêu, họ sẵn sàng chết vì tình yêu
    Cái gì có rồi, hiểu hết rồi, ko còn gì để thấy mới mẻ, quyến rũ nữa sẽ chán thôi .Cũng như khi mọi người mua con búp bê Barbi vậy .Bây giờ thì rất thích nó, mang đi mọi nơi để khoe .Nhưng 1 thời gian sau nhìn chán chê rồi, đẹp thì có đẹp đấy nhưng nếu gặp 1 con Barbi khác vẫn muốn mang về nhà chơi, và dĩ nhiên con Barbi cũ kia ko còn chút ấn tượng gì với mình nữa ....Bất quá là lâu lâu mang ra ngắm chơi, chạnh lòng 1 lúc, rồi thôi !!
    Nếu ko có sự nhàm chán thì đã ko có nhìu người chia tay, ly dị ....Cứ bảo là ko hợp nhau, nhìu mâu thuẫn nhưng sự thật là khi trải qua 1 thời gian, chán nhau rồi thì thấy đối phương chả có gì hay ho cả .Những mâu thuẫn khi yêu cho là rất nhỏ nhặt, ko đáng ...thì bây giờ biến thành 1 tảng đá to đùng đè lên ngực mỗi người .Sức chịu đựng cũng ko còn, những lời nói có cánh và hành động âu yếm vuốt ve .... cũng mất hết .Chán rồi thì có còn muốn "màu mè" gì nữa đâu ...Rồi dần dần nhận ra cái người mình yêu cũng "tầm thường thôi!", vớt đâu cũng có .Một ngày kia đi vào chùa, lớp học thêm hay 1 buổi tiệc nào đó, gặp được 1 người mới với những cử chỉ dịu dàng, ánh mắt cuốn hút , nói chuyện hợp nhau ....thì khó mà bảo ko động lòng .Cái gì mới cũng hấp dẫn hơn cái cũ
    Còn chuyện làm mới tình yêu thì đến giờ em chưa thấy ai hoàn toàn thành công, mà cứ phải làm mới hoài, cố gắng hoài riết rồi thấy ....chán vì dù có làm mới thì cũng sẽ chán thôi, dù cho họ có 1 đống ý tưởng hay ho trong đầu .Nhưng nếu cả 2 đều chán đối phương thì họ sẽ thấy ko có lý do để "làm mới" làm gì và dễ dàng tìm đến những người ko cần bất kỳ tác động nào mà trái tim mình vẫn thổn thức
    Cách thông thường là xa nhau 1 thời gian, nâng cấp mình, thay đổi đi 1 chút ,mở rộng thế giới của mình để thấy được nhìu người, biết thêm nhìu điều và tự tin hơn .Đừng đặt toàn bộ tâm trí vào yêu đương mà quên đi những việc khác thì sẽ khó mà chán nhau .Chứ gặp hoài, ko biết gì nữa ngoài đối phương sẽ khiến họ thấy mình phụ thuộc tình cảm vào họ, mình là gánh nặng tinh thần, ỷ lại ....Mỗi người cho đối phương 1 thế giới riêng, cả 2 thế giới sẽ gặp nhau ở 1 điểm , chứ ko phải là cố tròng cả 2 thế giới vào nhau bằng việc bắt đối phương sống theo ý mình, hay xâm nhập đủ hang cùng ngõ hẻm trong thế giới của họ để tìm đạo tặc hoặc giám sát coi họ có để tâm trí đi hoang hay ko...Họ ko mệt thì mình cũng mệt
  8. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đang chán ! chẳng muốn yêu nữa !
  9. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    2 năm sau mới chán cơ à. Giỏi thật đấy.
  10. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau mãi,nhiều khi chẳng biết nói gì,HN quá bé,đi lòng vòng qua những con phố quen thuộc,im lặng suốt trên quãng đường đi,heh,tớ tin là sau 1-2 năm mấy u sẽ lâm vào tình cảnh đấy.
    Mà chán thì có sao đâu nhỉ,part of the game mà.

Chia sẻ trang này