1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu rơi vào sự .. nhàm chán!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lem0n, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy nhàm chán khi ko được bạn trai quan tâm thôi. Chứ lúc nào mà tỏ ra quan tâm tới mình là mình thấy rất rất là hạnh phúc, chắc tại bạn trai mình tính hơi lạnh nhạt nên mình mới nghĩ vậy chứ cũng nhiều bạn thấy nhàm chán khi bạn trai quá quan tâm.... đời đúng là có người này người nọ
  2. mam_hht

    mam_hht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình coi trên báo thì người ta lại nói là con trai nhiều khi hay lơ là với con gái không phải do con gái làm cái gì sai mà chỉ là do nhiều việc nên wên thôi, có đúng không? Bạn trai quan tâm thì dĩ nhiên là vui rồi, còn những lúc bị wên thì mình khó chịu vô cùng. Mà nếu chủ động gọi cho anh ta thì lại bị bảo là ràng buộc, kiểm soát, khống chế wá...Vậy nếu khi con trai "wên" kiểu này thì con gái bọn mình phải làm sao nhỉ???
  3. Anhsanghong

    Anhsanghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nhàm chán trong tình yêu, mình tin điều này, vì người yêu của mình mới yêu mình có nửa tháng đòi cưới nằng nặc, mình bảo mới quen thì để thời gian tìm hiểu đã, A ấy okie, vậy mà... nửa tháng sau A ấy chỉ nhắn một mẩu tin nhắn: cho A thời gian để A suy nghĩ lại, cho A xin lỗi, rồi biến mất từ lúc đó đến giờ, vậy đấy... Mình chẳng hiểu gì cả; mình suy nghĩ rất nhiều, và thấy mình đâu có gì sai đâu vậy mà tự dưng rơi vào hoàn cảnh đó không biết nên khóc hay nên cười nữa...
    NHưng đến giờ thì mình cũng chẳng giận người ý nữa,
  4. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc được ở đâu đó rằng, những người không được hưởng hạnh phúc thì không bao giờ tin vào hạnh phúc...Cũng như mình thôi...Không bao giờ thấy nhàm chán thì không tin vào nó thôi...Cuộc sống đối xử với mình thế nào thì mình có cảm nhận về cuộc sống như thế và ngược lại...Đúng không...
  5. kiukiu_ftu

    kiukiu_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình giống hệt gà_con, chỉ thấy nhàm chán khi thấy người yêu không quan tâm nhiều đến mình nữa. Cách đây hai năm cũng đã từng trải qua một mối tình chỉ có mấy tháng, chưa hề thấy nhàm chán mà chỉ do tính hiếu thắng, bồng bột và trẻ con mà tan vỡ. Sau nghĩ lại thấy rất tiếc vì đã gặp nhiều người mà chẳng thấy ai hợp bằng người đó nữa, chắc duyên số không đến được với nhau thì đành phải chấp nhận thôi. Với mình chắc chẳng có chuyện nhàm chán trong tình yêu nếu người ta vẫn quan tâm và yêu thương mình.
    Được kiukiu_ftu sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 20/02/2006
    Được kiukiu_ftu sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 20/02/2006
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đi theo 1 chu kỳ nhất định ,ngày này qua ngày khác .Chỉ có bấy nhiu lời nói, bấy nhiu hành động ...Sẽ dần khiến mối quan hệ bị rập khuôn và sinh ra tẻ nhạt .Chắc có lẽ vì vậy mà khi 1 người nổi ghen hay có giông bão kéo đến lại khiến tình yêu mãnh liệt lại ,lại thấy cần người ta
    Có khi ko gặp người yêu thì rất nhớ, nhớ quay quắt nhưng khi gặp lại ...thấy họ thật khó ưa và ko từ 1 việc gì để chọc giận họ, thậm chí là mong họ cút xéo cho mình yên thân .Thế có phải hâm ko nhỉ
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, mình cũng từng bị bạn trai mình nghĩ rằng mình kiểm soát anh ta, mình không cho anh ta tự do. Hồi đó cãi nhau rất to. Mình cũng giãi bày hết với anh ta những gì mình nghĩ. Có lẽ mình có lý nên anh ta ko nói gì cả.... Càng ngày anh ấy càng quan tâm tới mình hơn. Bọn mình yêu nhau hơn 2 năm mà mình càng ngày càng thấy yêu anh ấy hơn, anh ấy quan tâm tới mình hơn lúc hồi mới quen nhau
    MÌnh nghĩ sự nhàm chán thật sự tồn tại khi 1 trong 2 người ko tạo được cho người kia cảm giác được yêu thương, được chia sẻ, quan tâm. Nếu mỗi đôi đều biết mang đến cho nhau những niềm vui, những điều bất ngờ thì sẽ giữ được tình yêu mãi mãi.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 21/02/2006
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bài báo đó nó nói có 1 năm thôi,cậu lại tăng thêm một năm nữa rồi.
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Chán? Nghe cứ như thật ý nhỉ
    Khi ghét ghét cái mặt honey thì đi chơi với bạn bè, nghĩ ra ý tưởng gì đó hay hay để làm, hứng chí thì tìm những trò vui gây bất ngờ với đối phương, chọc ngoáy, chọc cười, quậy hắn 1 chút... tìm ra những mối quan tâm chung để cả 2 có những cơ hội bên nhau chống chọi với những khó khăn thí dụ có những ý tưởng kinh doanh kiếm lời góp vốn cho tương lai sau này... Thi thoảng khoác ba lô đi tour 1 chuyến...Thứ 7 và dịp lễ nào cũng ta với ta thì chán là đúng rùi, tớ hay kéo cả lũ cặp đôi lẫn alone giao lưu với nhau tha hồ cười như nắc nẻ
    Theo tớ cư fải luôn refresh mình trước đã, sẽ có tác động dây chuyên ngay mừh
    Àh.., cũng fải được hơn 3 năm rồi đấy, nhanh thật
    Được stuck-up sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 24/02/2006
  10. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu yêu nhau được hơn 1 năm rùi,ngày nào cũng gặp nhau,cũng đi chơi loanh quanh hoặc ngồi nhà xem tivi ( khi nào ko có tiền để đi chơi),bạn trai mình rất quan tâm đến mình nhưng nhiều khi mình cảm thấy như vậy là ko đủ vì thật sự ngoài chuyện nói yêu nhau thì mình chả nói được chuyện gì với người yêu cả ( thật ra cũng ko hẳn là vậy nhưng nhiều khi mình nói ra những chuyện của mình và cảm thấy ko đưọc chia sẻ nên từ những lần sau cũng thôi),Thật sự mình cảm thấy rất nhàm nhưng ko biết giải thích với anh như thế nào về cảm giác của mình,đối với mình ngoài việc quan tâm đến nhau thật nhièu còn phải hiểu nhau và có khả năng chia sẻ đưọc cho nhau,anh ko hiểu mình gì cả,cứ khi nào mình nói mình cảm thấy mệt mỏi hay đại loại như thế là anh lai nói : em chán anh rồi àh,anh phải làm sao đây,rồi nói rất nhiều làm mình đã mệt lại càng mệt hơn,mình cũng đã có lần nói chia tay nhưng sau đó 1 thời gian lại cảm thấy thiếu vắng và rất buồn vì thế 2 người lại quay lại,đưọc mấy ngày đầu vui vẻ rồi mâu thuẫn lại nảy sinh,lại thấy mệt và chán.Liệu có ai ở trong hoàn cảnh như mình chưa?

Chia sẻ trang này