1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu rơi vào sự .. nhàm chán!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lem0n, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    hê hê về nguyên lý nó quá đơn giản. Các bạn liệu có thể chắc nghe mãi một bản nhạc, ăn mãi một món thích liệu có kéo dài được mãi không (day by day) nếu như k biết sắp xếp hợp lý. Bố trí khoảng cách giữa những lần ăn và nghe vừa phải sẽ kéo dài cảm giác yêu thích đó, cũng như thi thoảng cũng phải thay đổi tí chút như người nấu món ăn, thêm giảm tí gia vị hay ăn ở những nơi khác nhau ấy. Tình yêu cũng thế thôi vì suy cho cũng nó cũng chỉ là cảm giác thích được gần nhau, thích được quan tâm đến nhau và nói chung đó là một cảm giác có vẻ tổng hợp hơn các like, gọi chung là happy ấy mà !!!
  2. Jukon

    Jukon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa , tôi và ex chả bao giờ chán nhau cả, chúng tôi gặp nhau hàng ngày, he cứ đi học về là snag nhà tôi đánh thức tôi dậy.. vì mẹ tôi ko tài nào gọi được .. cứ chiều là tôi ngủ nướng.. thế rùi. chúng tôi cùng đi ra ngoài, có khi là đi siêu thị mua đồ cho nhà ex, có khi là đi loăng quăng, xem film.. nhưng có lẽ ko thấy chán bởi chúng tôi đều thích travel, rủ 1 nhóm bạn đi chơi suốt.. ko đi được thì cũng tụ tập....
    Rồi tôi đi làm, tôi phải đi xa nhà gần tháng trời, xa nhau mới thấy yêu và nhớ nhau, sau khi trở về chúng tôi càng yêu nhau hơn... tôi thích thỉnh thoảng đến nhà him chơi, nấu ăn nếu ko ai nấu cho him ăn.. or thuê fim hài về xem, thích lắm..
    Nhanh thật... đã bao lâu rồi chúng tôi ko nói chuyện ko gặp nhau nhỉ?? Chúng tôi ko còn là lover nữa, và dường như cũng chưa thể trở lại làm bạn,. nên cả 2 cố gắng ko liên lạc nữa... với tôi bây giờ tất cả những kỉ niệm đẹp sẽ luôn ở 1 góc nhỏ .. góc ấy thật bình yên, và tôi biết dù ko còn được ở bên nhau, tôi vẫn mong ex sẽ có 1 TY thật sự và sẽ hạnh phúc...
    .........còn tôi, tôi cũng mpng cho mình sẽ có được TY thực sự vào 1 ngày ko quá xa và tôi sẽ trân trọng nó hơn nữa.. bởi tôi biết cảm giác thế nào là mất đi TY của mình....
  3. quasimodospkt

    quasimodospkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Quả là có chán thật đấy các bạn ạ. Tôi wen gf của tôi tới 6 năm lận, lúc đầu cũng xung lắm, cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới tới được với nhau, và cũng từng trải qua biết bao nhiêu sung sướng cùng nhau...Thế nhưng bây giờ tui thấy nó cứ chán thế nào ấy, giờ tui khoái đi uống cafe với mấy thằng bạn còn hơn đi với gf nữa, và xa nhau cả tháng trời không thấy nhớ tẹo nào...hình như không còn gì hấp dẫn ở đối phương nữa ngoài sự cảm phục vì lòng hy sinh của "em yêu" (tôi hay gọi gf của tôi như thế, để tự hâm nóng và vì thấy gf rất thích). Cô ấy thì dường như càng ngày càng yêu tôi hơn chứ không chán tí nào...thế mới khổ. Nhưng vì tất cả những gì gf của tui dành cho tui, tui sẽ cưới cô ấy...nhưng vẫn thấy lăn tăn, có ai chỉ giúp tui cách refresh lại không nhỉ.
  4. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì 1 năm đã chán rồi ... các bác 2 năm cũng hay thật
  5. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là biểu hiện của bệnh "sướng kô chịu nổi"
  6. doanbienthuy

    doanbienthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    bạn có biết vì sao nó lại rơi vào nhàm chán và có khi còn đổ vỡ nữa hay ko?
    vì nó ko còn đem lại niềm vui để nuôi sống nó cái đó chẳng biết là lổi của ai nhưng nói chung xây dựng một tình yêu như thế là sai lầm của cả 2 người
    nếu chúng ta biết gìn giữ và luôn có ước muốn có một hạnh phúc thì làm sao có thể nhàm chán được ..phải ko bạn?
  7. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là phải đổi món hay gì gì đó như các anh ở đây đã nói,nhưng em thấy khó lắm!Cứ khi nào em bảo là ko gặp thì người yêu em lại thắc mắc,lại hỏi han,,rằng : em chán rồi đúng ko?Em ko yêu anh nhiều anh buồn lắm,rồi bắt đầu dằn vặt em làm em mệt ơi là mệt!Nhiều khi em cũng muốn ngồi nói chuyện để cả 2 cùng hiểu rõ nhiều chuyện nhưng mà toàn ông nói gà bà nói vịt thôi,ko thể nào hiểu đưọc,nhiều thứ đối với em là hết sức đơn giản và dễ hiểu thì với anh í lại ko thế!Em cũng muốn đi chơi với bạn bè nhiều để thay đổi ko khí lắm nhưng khổ nỗi tính em thì khó chơi nên ko có nhiều bạn gái ( có 4 đứa thì 1 đúa vào Nam còn 3 đứa kia cũng bận suốt ngày),em chơi với con trai là chính nhưng đi chơi vói hội bạn trai thì chắc chắn là anh í ko cho em đi rồi,hix,em phải sao đây? Nhiều lúc em cũng muốn lại nói lời chia tay,nhưng cứ lần nào em nói chia tay là anh í cứ vặn vẹo và ko đòng ý,thế nên bây giờ em cũng chỉ muốn tìm cách để refresh tình yêu thôi.
  8. ad1412

    ad1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2001
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Theo mình, nếu cảm thấy nhàm chán trong ty rồi. Điều duy nhất còn có thể giữ được ty đó là cả 2 người còn yêu nhau thật sâu đậm đủ để giúp nhau nhận được ra một điều: "Chúng mình vẫn còn yêu nhau". Mọi cách refesh lại cũng chỉ chung quy về một vấn đề đó thôi. Mỗi người đều có một cách refesh khác nhau...cũng có thể ko thành công và sẽ phải tiếp tục refesh cách khác, hãy cố gắng giữ nó các bạn ah! Cảm ơn bài viết của mọi người vì nếu ko có bài viết của mọi người chắc mình cũng buông xuôi ....
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để mình ko chán khi mới yêu được có 1-3 tháng thôi ??
  10. tacuong83

    tacuong83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hê hê các cậu nói chuyện như vậy người khác đọc vào làm sao dám yêu. Mà các cậu thích làm bác sĩ hay sao mà cứ mổ xẻ tình yêu tơi bời đến vậy. Theo tớ hãy chỉ nên nhắc tới tình yêu như những kỉ niệm đẹp thôi

Chia sẻ trang này