1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu rơi vào sự .. nhàm chán!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lem0n, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    lối thoát duy nhất của sự nhàm chán là pipi ... hẹn gập lại nếu cần !!!
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại cưphái chia tay , tự làm mới mình cũng là 1 cách đẻ cải thiẹn tình yêu , mang lại cho nó 1sức sống khác , nhiều cánh , nói chung là làm mới lại tình yêu !
  3. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    thái độ của anh ta rõ ràng quá rồi bạn,mình khuyên bạn dù có tình cảm nhiếu với anh ta đến mức noà thì cũng nên chôn chặt nó vậy thôi,còn níu kéo nữa ng khổ chỉ là bạn thôi,1tháng mà đã có thái độ đó là mình_____ko tiếc tì jì luôn
  4. Chocolete

    Chocolete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sao mọi người lại chán nhanh thế nhỉ,mình chỉ thấy chán với những đối tượng đang trong giai đoạn tìm hiếu mà thôi,còn đã xác định yêu thì chưa thấy chán bao jờ , nếu đã yêu mà thấy chán rồi ko còn hứng thú gì với nhau nữa chắc lúc đó nên the end mà thôi...
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    khi tình yêu nhàm chán, tốt nhất nên dừng lại và cho 2 người có 1 khoảng thời gian để biết nhớ, biết mình cần hoặc o cần người kia
  6. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin được chia sẻ với những dòng viết này. Quả thật đôi khi tớ sợ mình là người có lỗi khi......... thấy muốn đi công tác thật xa để... khỏi phải nhìn thấy người yêu! Người yêu mình hiền lành, tốt tính. Anh ấy chiều mọi sở thích của mình. Nhưng, tệ nhất bọn mình không hề hiểu nhau. Mình có cảm giác là mình nói chuyện gì với anh cũng có thể đạt đến sự hiểu biết nhiều hơn với anh ý, hoặc là đôi nào yêu nhau cũng hiểu nhau hơn đôi mình. Chán quá! Hiện nay mình có cảm giác muốn được độc lập kinh khủng. Không hiểu xa nhau một thời gian có cải thiện được tình hình không... Chứ nếu cứ cò cưa mãi thế này, mình cũng mệt mỏi, mà cũng khổ thân anh ấy nữa. Ôi, người ta thì toàn tâm, toàn ý với mình......... Hãy cho mình một lời khuyên đi!
  7. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với bác ấy đi,nói thật cảm giác của bạn,yêu nhau lâu dài không fải là dễ,nếu thật sự có tinh thần xây dựng sao ko nói chuyện đc với nhau trước khi mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn.Theo kinh nghiệm của tui thì chuyện đến nước này rồi thì cũng khá là nguy hiểm,có thể sắp có sóng gió.Lại 1 người nữa giống như tôi....
  8. chuot_00

    chuot_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì cái gì cũng đến 1 mức độ nào đó !!!!!!! ko cái gì là vĩnh cửu , là măi măi!!!!!!!!! ty cũng như vậy!!!!!!!!!! vì thế chuyện nhàm chán là chuyện tất yếu!!!!!!!!! heeeeeeeee! vì thế mới có cảnh tượng ... chán cơm thèm phở...... !!!!!!!!!
  9. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Chán thì bỏ sớm đi. Khi cưới mới chết, chứ yêu mà chán thì refresh liên tục, mệt lắm.
  10. chuot_00

    chuot_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ý của tôi là cs là như vậy!!!!!!!!! chứ có bảo tôi đâu ! mà ông bạn nóng tính vậy!!!!!!!!!!! haaaaaaaaaaaaa!!!!

Chia sẻ trang này