1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu rơi vào sự .. nhàm chán!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lem0n, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm,ai chả biết chán thì phải chia tay,nhưng chia tay lúc mà vẫn còn yêu nhau ( dù là ít hay nhiều) nó dằn vặt lắm ạh! Đang quen gần như 24/24,được người yêu chiều chuộng chăm sóc tận răng,bây giờ lại chả có ai,em đã từng trải qua lúc đó rùi,rồi lại nhớ,lại buồn,sụt sùi rồi lại gọi đt,thế là đâu lại vào đấy! Em và người yêu em gần như là ko thể nói chuyện với nhau từ những chuyện đơn giản nhất ,để em trích dẫn ra cho mọi người,để thấy bọn em khó nói chuyện với nhau như thế nào :
    -Anh ơi,chiều nay anh ko phải qua nhà em đâu,em thấy mệt mệt nên chỉ muốn đi nằm thôi!
    -Sao tự nhiên em lại ko muốn anh đến?Anh đến cũng có ảnh hưởng gì đến em đâu?Em ngủ thì cứ ngủ,anh ngồi đọc báo hoặc xem TV cũng được mà!
    -Nhưng ko hiểu sao tự nhiên hôm nay em muốn ngồi 1 mình thôi,mà đằng nào tối mình chả gặp nhau hả anh,được ko ah?
    -Em lại có vấn đề rồi chứ gì?Hay em lại bắt đầu vào thời kì chán rồi.....
    Đấy đại loại là như thế,em mệt lắm,nhiều khi chỉ muốn tự đi làm những việc mình cần 1 mình người yêu em cũng ko cho đi,lúc nào cũng phải kè kè nhau thế nên cũng chả có chuyện gì mà buôn bán mà nói chuyện được với nhau cả vì đi đâu cũng đi cùng,em nhìn thấy cái gì thì anh í cũng nhìn thấy cái đó,thế nên chán! Còn nữa,nhiều khi em ko muốn ôm hôn,chi đơn giản muốn 2 đứa ngồi cạnh nhau xem TV ( em thấy thế cũng thích mà) thì anh ý lại vặn vẹo hỏi em tại sao này nọ,em cũng chả bít trả lời sao,chỉ bảo tự nhiên em ko muốn,thế là lại quay lại điệp khúc : em lại thấy chán rồi đúng ko?Đã nhiều lần ngồi xuống nói chuyện cho ra đầu ra đuôi như các anh chị đã góp ý nhưng kết quả là sau những lần đó em chỉ rút ra kinh nghiệm : lần sau đừng có dại mà nói chuyện nữa,cứ mặc kệ thôi!Nhiều khi cũng vì những điều nhỏ nhặt mà nó ảnh hưởng đến tình yêu,em nghĩ là các anh chị cũng hiểu được điều đó,nên nhiều khi em nói với người yêu em vè những khó chịu nhỏ nhặt đó thì người yêu em lai nói : chẳng qua vì em đang chán anh nên em mới soi mói những cái đó thôi chứ nếu bt thì em đã chả để í!( anh ý ko thể hiểu được là những điều nhỏ nhặt cũng có thể giết chết được tình yêu,hix)
    Em thật sự ko còn biết làm thế nào với hoàn cảnh hiên tại nữa,hiz,bỏ thì thương mà vương thì tội,em lam sao bi giờ?

Chia sẻ trang này