1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ ( ) bạn sẽ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangvu81lc, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chả lam` sao cả. Cuộc sống vẫn diễn ra!!
    Tốt nhất là tui ngồi ăn thui....
    Luôn hướng về M.U và đội tuyển Anh mọi nơi mọi lúc!!!
  2. bagialaixetang

    bagialaixetang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    tôi thì đơn giản lắm yêu được thì yêu không yêu được thì thôi, dĩ nhiên không phải nói vậy có nghĩa là mình ko tôn trọng tình cảm nhưng cũng không nên tỏ ra là mình luỵ quá nó coi thường mình ra, không yêu được thì làm bạn, tuy rằng đỗi với một số người chuyện này là khó khăn thậm chí là không thẻ xẩy ra. nói chung nếu thấy không thể yêu đưọc nữa thì nên chia tay sớm lúc đó còn những ý nghĩ tốt đẹp về nhau chứ không cứ cố mãi thì chỉ tổ làm đau khổ nhau thêm và lúc đó có khi còn tệ hơn trông nhau như kẻ thù.
    còn chuyện tình cảm mà nói chia tay thì buồn một chút rồi có người khác ngay thì xem lại đi có phải là tình yêu không?
    KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ
    CHỈ SỢ TIỀN KHÔNG NHIỀU
    ĐÀO NÚI VÀ LẤP BIỂN
    KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ THUÊ
  3. mankichi

    mankichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    anh MInh_I_H thi biet cai gi ma tham gia
  4. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Những người nào mà chủ động chia tay thì họ không thấy "xốc". Nói chung, mỗi người mỗi khác, cách giải quyết tình huống cũng khác nhau. Con trai thường lấy "xốc" để chống xốc như là uống rượu chẳng hạn. Con con gái thường kéo dài nỗi đau khổ hơn. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, rất ít người vì thế mà không tiếp tục cuộc sống của mình, mà sẽ tìm những niềm vui mới, những tình cảm mới. Dư âm của một cuộc tình thất bại thường lắng đọng lại lâu hơn trong tâm trí con gái. Con trai dễ vượt qua đau khổ hơn.
    Sống vì ngày mai chứ không phải sống vì ngày hôm qua
    Sapaboy !
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, bác bỏ cái ý nghĩ con gái kéo dài nỗi đau hơn đi, bác nhầm to rồi đấy, buồn là kẻ thù số 1 của nhan sắc, phải bảo vệ dung nhan để đi tìm người tình mới chứ.
    sự sống nảy sinh từ trong cái chết.
  6. don_phuong_ub

    don_phuong_ub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    True to love
    i miss you
    [​IMG]
    Bé à . . . ! Bé nói thật hay nói chơi đó ? theo anh biết thì đâu có đơn giản như thế , phải không bé . Hay là bé tự dối lòng ?
  7. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đắp chăn ngủ cho sướng,
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sai !!!
    Ngủ một mình không sướng ...hehe

    PHỤ NỮ LÀ PHÉP TRỪ CỦA TÚI TIỀN , PHÉP CHIA CỦA TRÁI TIM , PHÉP NHÂN CỦA NHÂN LOẠI VÀ LÀ PHÉP CỘNG CỦA MỌI ĐIỀU RẮC RỐI
  10. theunforgiven

    theunforgiven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các ông bà lại thích "thọc gậy " nhau vậy chứ ?Một topic được đưa ra nhằm mục đích tìm được sự chia sẽ đồng cảm và cho ý kiến của mọi người,không phải để nghe mọi người cãi nhau chút nào ,đúng không hoangvu81lc ,người bảnlĩnh sẽ tìm được cho mình lời giải thích đáng nhất. Chúc.....! hiihihi
    Chiều buồn nhớ bồ thằng bạn !
    Stay in love forever !
    Được theunforgiven sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 01/01/2003

Chia sẻ trang này