1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ ( ) bạn sẽ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangvu81lc, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thực sự, nếu chia tay thì tôi sẽ buồn nhiều lắm. Không đến nỗi bỏ ăn, bỏ học. Vẫn sống bình thường, vẫn sẽ nói chuyện với bạn bè, vẫn lên chat, với email cho người thân, ... Làm gì có chuyện sẽ suy sụp tình thân. Nhưng buồn vẫn là buồn. Cũng chưa chia tay (không bao giờ hy vọng sẽ xảy ra điều này!!!) nên chẳng thể hiểu rõ mình sẽ ra sao, chỉ biết sẽ cố gắng để mình không làm ai phải lo lắng cả. Mình sẽ khóc cho thỏa thích để rồi đứng dậy, tiếp tục sống. Một điều chắc chắn là mình sẽ không phải là người muốn chia tay đâu. Ừm, mình yêu nhiều lắm và mình đã luôn cố gắng để làm một người bạn gái tốt mà.
    Nếu chia tay, chắc chắn là sẽ rất nhớ người ấy. Và cho dù ai nói gì, thì bất kì khi nào nhớ đến người ấy, mình cũng sẽ tìm mọi cách để người ấy biết đến nỗi nhớ của mình. Có gọi là khùng không? ... Mình chẳng cần người khác phán xét mình. Mình chỉ cần mình không phải là người khiến người khác đau khổ bao giờ. Mình sẽ làm điều ấy, chắn chắn là thế, cho dù người ấy có bạn gái khác thay vào chỗ mình đi chăng nữa ... Bởi mình biết rằng, sẽ không có một người nào yêu người đó giống như mình cả.
    Distant love mong manh lắm. ... vẫn luôn cầu mong cho mình và người ấy không đi đến một kết cục buồn ...
  2. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    nói thế thì chắc là từ nhỏ đén giờ mày buồn khổ.....ôi...lạy thánh ala.....hic....
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  3. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thật đặc biệt, mỗi người nghĩ theo một hướng. Mà suy cho cùng, mọi cách giải quyết đều dẫn đến một kết quả: vơi nỗi buồn và tìm những niềm vui mới.
    Thật tuyệt vời khi có những cô gái luôn tìm cách để gìn giữ tình yêu và không làm người khác đau khổ.
    Chẳng ai muốn tình cảm của mình bị tan biến, mình buồn thì đã đành, nhưng không làm cho người khác đâu buồn thì thật là cao thượng.
    Khi 2 người cảm thấy không thể tiếp tục, thì giải pháp hay nhất là chia tay trong hoà bình. Cả 2 người cùng thoả mãn. Cố gắng níu kéo thì chỉ làm cho mình thêm đau khổ mà tình hình sẽ khó mà tốt đẹp. Với những người không thể theo cách đó thì tốt nhất là nên xa cach 1 thời gian, dành cho mình những khoảng thời gian để xem la.i chính mình, suy nghĩ về tình cảm của 2 người và có những niêm vui khác để thấy cuộc sống thêm đẹp. Khi đã suy nghĩ kỹ rồi thì mới quyết định dứt khoát và không nên hối hận.
    Chia tay người mình yêu là một nỗi buồn, một sự thất bại trong tình yêu, nhưng cũng nên nhìn thẳng vào thực tế.
    Hy vọng sẽ có những mối tình bền vững trong cuộc sống, mọi người luôn yêu nhau bằng những tình cảm chân thành. Và nếu có chia tay thì chúng ta vẫn có thể là những người bạn tốt trong cuộc sống.
    Sapaboy !
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    khi tình yêu tan vỡ thì tôi sẽ cố quên đi ! và tìm một nguêòi yêu mới!he he..
    thank you for loving me.
  5. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nói như chú friend_ thì ai cũng vậy thôi. Ai cũng muốn quên đi và tìm một hình bóng người yêu mới sưởi ấm con tim băng giá của mình. Nhưng vấn đề ở đây là làm sao mà quên, làm sao giai quyết những vướng mắc trong tim..
    Sapaboy !
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thất bại tình yêu tan vỡ.Nhưng việc gì phải buồn nhiều nhỉ??nếu tan vỡ do lõi của mình thì cũng hơ buồn chút xíu thôi.Mọi người nói thì dễ đấy nhưng mà đẻ làm thì thật khó.Nối chung thật là chán tốt nhất cứ đi ngủ một giấc đánh chén bét nhè đi.Sau đó đi tìm một tình yêu mới.mà nói chung yêu đương chỉ làm người ta buồn hơn chán đời hơn tốn tiền và thời gian hơn
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
  7. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của heo con hay đó ! he he con gái như bà thì đảm bảo là rượu bán rất có lãi he he he
    nhóc con đang yêu
  8. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trùi ui! thui thì ở nhà ngủ và chuẩn bị lên kế hoạch đi chơi với người yêu mới !
    thank you for loving me.
  9. bebong_hanoi

    bebong_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Beautiful Eyes
  10. bebong_hanoi

    bebong_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Oái!!!! sao mà đi đâu cũng đụng heoconxinh vậy trời... ac.ac. dễ thương wá đi ha.. !! mà heocõninh đúng là nói nhìu ha....

    Beautiful Eyes

Chia sẻ trang này