1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ ( ) bạn sẽ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangvu81lc, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trời. khổ cho ai làm vợ ông sau này.
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    trời cao thượng thiệt à nha...........................
    [blue] shadowprincess
  3. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    cái ông này thử đâm đầu vào đi. có khi lúc đây chẳng khóc mấy tháng trời ý chứ lị. chỉ được cái mạnh miệng thôi.
  4. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    thui thui! xin các bác! chuẩn bị mà có người yêu mới đi là vừa mà! nó bỏ ta vì nó ko yêu ta thì nên quên nó đi mà!
    thank you for loving me
  5. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Những người cao thượng thì thường không được may mắn trong tình yêu. Mà những người "xảo trá" thì thường có những kẻ đâm đầu vào. Cuộc đời thật bất công !
    Sapaboy !
  6. big_stone

    big_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, khi tình yêu không còn nữa, ta sẽ giải sầu bằng một chầu đánh chén, sau đó, chuẩn bị hành trang cho một tình yêu mới.
    Sống không phải để đau buồn.
    Longboy !
  7. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    anh hoàng vũ nói rất đúng. nói thì ai mà chẳng nói được đến khi lâm trận thì mới biết. nhưng theo em tốt nhất dù mình có buồn cũng không nên để ai bít nhất là người kia vì nếu người ta bít thông cảm thì không sao còn không người ấy sẽ rất khinh thường mình. FORGET EVERYTHING TO LIVE OK
  8. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    To: shadowprincess
    Tai sao ta lại phải dấu không cho người kia biết hả em. Khi chia tay, đâu chỉ riêng mình buồn. Ta không phải xấu hổ với tình cảm của mình.
    Sapaboy !
  9. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ......Ê , shadow,trẻ con miệng còn hôi sữa,đùng có dạy đời nhá......
    Suốt cuộc đời chỉ yêu một màu xanh của biển cả và bầu trời !
    [​IMG]
  10. changcanai

    changcanai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các bạn à!
    Theo tôi thì khi tình yêu tan vỡ thì không thể hàn gắn được đâu!
    Có cố tình hàn gắn thì cũng không được như trước đâu, vì sẽ để lại những vết rạn mà. Nhữn vết rạn đó có thể nứt bất cứ lúc nào và sẽ có thể lại vỡ ra lắm. Như thế thì lại một lần nữa phải hàn gắn à?
    Vậy nên, nếu tình yêu tan vỡ thì tôi sẽ chấp nhận việc đó. Có nghĩa là chấp nhận bỏ đi tình yêu đó. Không ân hận và nuối tiếc!
    Trên đây là ý kiến chủ quan của tôi.
    Có gì không phải rất mong được học hỏi từ các bạn. Chúng ta sẽ cùng giúp nhau sống hoàn thiện hơn!
    Be happy!
    NTHA.

    Changcanai
    [/

Chia sẻ trang này