1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ ( ) bạn sẽ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangvu81lc, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
  2. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại trù cotg ác vậy ? Thế thì còn gì đời trai của chú ấy nữa? Hay là Cotg có oán thù với em từ kiếp trước ?
    Sapaboy !
  3. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cách tốt nhất để không phải đau khổ vì yêu là không yêu ai cả.
    Sapaboy !
  4. blondhair83

    blondhair83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    TextText
    Noi thi de ,thuc hien duoc no thi khong de teo nao. Khi da yeu mot ai do thi dau co don gian ma quen duoc!

  5. kethatbai

    kethatbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của hoangvu81lc viết lúc 14:31 ngày 27/01/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cách tốt nhất để không phải đau khổ vì yêu là không yêu ai cả.
    Sapaboy !
    --------------------------------------------------------------------------------
    TextText
    Noi thi de ,thuc hien duoc no thi khong de teo nao. Khi da yeu mot ai do thi dau co don gian ma quen duoc!
    Khi đã không yêu ai thì có gì để mà quên hả em.
    Không nên để một bóng hình người con gái trong tâm trí của mình.
  6. ntlove2010

    ntlove2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    nếu ma không quên được tình yêu thì sao không biến tình yêu thành tình bạn đi, rồi khi trở thành bạn bè của nhau rồi thì moi j chuyên lại bình thường ngay ấy mà,mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình và khi cần đến nhau thì gọi điện thoại tâm sự với nhau là xong ,cần gì cứ phải đau khổ , Còn nếu khi cảm thấy người ta ko yeu mình nữa thì có níu kéo cũng vô ích thôi!để cho họ tự do ra đi đi và đùng đau khổ vì mình yêu phải một con hay 1 thằng sở khanh! moi j chuyện rồi sẽ qua thôi cái gì đến cũng sẽ đến cái gì chưa đến thì cũng sẽ đến, rốt cuộc chúng ta chỉ sông được 60 nam nũa là căng, vậy hãy làm gì để cuộc đời chúng ta sau này không phải hối hận! hãy cứ yêu bàng hết tâm hồn và trái tim của mình đi các bạn a! sao cho ta khong phải hối tiếc là được!
    LA VIE EST UN JEU
    NAM
  7. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, ntlove2010 nói hay lắm, không yêu thì hãy là bạn, không nên níu kéo khi không thể, cuộc đời chẳng dài bao nhiêu nên phải sống vui vẻ. Nhưng nếu ai cũng làm được như vậy thì hay biết mấy, đáng tiếc là trong cuộc sống, những nỗi buồn lại nhiều vô kể, còn niềm vui thì "ngắn chẳng tày gang" cài quan trọng là biết đứng dậy và nhìn về phía trước.
    Sapaboy !
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    khi tình yêu tan vỡ, ta sẽ uống một bữa thật say, gột rửa hết những đau buồn của hôm nay để ngày mai tỉnh lại sẽ phân tích rạch ròi nguyên nhân của bi kịch. Tiếp đó ta tập trung chuẩn bị cho những cuộc chinh chiến sắp tới, và ta lại yêu, lại ngập tràn hạnh phúc, và có thể lại ...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Nói thật khi đang yêu thật sự, thì trong 100 người chắc là 99 người không dám tuởng tượng đến lúc tan vỡ nó sẽ như thế nào.
    Tôi chỉ mới hơi dám tưởng thôi mà đã cảm thấy thế giới như trở thành số 0 khi tình yêu của mình tan vỡ nhất là khi một mối tình đầu tan vỡ.
    Kinh lắm , đến lúc bị đá chắc là phải các bác ở đây mỗi bác đi nhậu với em một ngày may ra thì mới nguôi được
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?

    Được loveme sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 01/02/2003
  10. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, chẳng mấy ai nghĩ mình sẽ chia tay, nhưng đau khổ quá thì......Nếu buồn thì gọi tôi đi nhậu giải sầu nhé.
    Sapaboy !

Chia sẻ trang này