1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

    Ở box TBTY, hẳn nhiều người đã trải qua hoàn cảnh tình yêu tan vỡ, chia tay ( chia tay thực sự chứ không phải dọa dẫm, hờn giận đâu nhá )...
    Vậy cảm giác bạn sợ nhất trong lúc đó ( biết chắc chắn là sẽ mất người yêu ) hay thời gian sau đó là gì : cô đơn, căm ghét nhau, sợ quên mất người kia, người kia lạnh nhạt với mình ( nếu thường xuyên phải gặp mặt ), không yêu nổi ai khác vì mất niềm tin.... Hay bất kỳ cảm giác nào khác nữa. Cùng nhau chia sẻ nha ! THANKSSSS...
  2. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hix.....tớ sợ nhất là sau đó mỗi lúc đi ăn & đi shopping sẽ phải tự trả tiền
  3. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hix.....tớ sợ nhất là sau đó mỗi lúc đi ăn & đi shopping sẽ phải tự trả tiền
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chắc sợ nhất là mình không thể quên được người ấy,hoặc người ấy không thể quên mình.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chắc sợ nhất là mình không thể quên được người ấy,hoặc người ấy không thể quên mình.
  6. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    đáng sợ nhất là : mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống và tình yêu.
    Không hiểu sao lại trầm trọng đến mức đó, nhg mà mình thế đấy. Không tin cái gì hết. Trở nên chai lỳ, lạnh lùng, hơi giễu cợt (nhìn cái avatar bên kia thì rõ, mặt lúc nào cũng lì và lạnh giống hệt như thế) chẳng tin ai và chẳng tin vào cái gì , ngoài bản thân mình.
    Được tatugirl_yulia sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 03/06/2005
  7. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    đáng sợ nhất là : mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống và tình yêu.
    Không hiểu sao lại trầm trọng đến mức đó, nhg mà mình thế đấy. Không tin cái gì hết. Trở nên chai lỳ, lạnh lùng, hơi giễu cợt (nhìn cái avatar bên kia thì rõ, mặt lúc nào cũng lì và lạnh giống hệt như thế) chẳng tin ai và chẳng tin vào cái gì , ngoài bản thân mình.
    Được tatugirl_yulia sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 03/06/2005
  8. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mặt giống hệt cái avatar kia áNếu mà thế thì quá xinh và ấn tượng luôn.Còn khi chia tay xong tớ sợ nhất là ko có tiền bù khú,có tiền chơi nhiều trò sẽ vui hơn sẽ chẳng có thời gian mà nghĩ đến nữa
  9. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mặt giống hệt cái avatar kia áNếu mà thế thì quá xinh và ấn tượng luôn.Còn khi chia tay xong tớ sợ nhất là ko có tiền bù khú,có tiền chơi nhiều trò sẽ vui hơn sẽ chẳng có thời gian mà nghĩ đến nữa
  10. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    không thể quên đươc người ta.mất lòng tin vô cuộc sống
    Được delphinium sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 04/06/2005

Chia sẻ trang này