1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Sợ nhất là bị sợ tất cả những điều mà mọi người sợ, sợ khuyến mại thêm cái cảm giác không dám yêu nữa.
  2. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Rồi đây, sau những kỉ niệm đã qua sẽ còn lại gì trong 2 chúng ta. CHia tay rồi, chúng mình chẳng thể làm bạn được nữa, em là em, anh là anh, 2 con đường đã chằng còn chung 1 hướng đi nữa. Xa nhau lắm rồi. Anh đã buồn, anh đã đau, để rồi anh đã quên. Em đã khóc, em đã gào lên, để rồi em cũng tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Bạn bè ư, ảo tưởng quá phải ko em. CÓ ko cái tình bạn như vậy. Anh thấy rằng em đã thay đổi, em cũng thấy rằng anh đã đổi khác nhiều, còn hiểu nhau đâu, còn thông cảm được cho nhau đâu mà làm bạn bây giờ.
    Giờ quên nhau thật rồi, đôi lúc chỉ còn hiện về trong suy nghĩ của anh như 1 điều gì đó thoáng qua, đâu nhiều rồi, khổ nhiều rồi. Chẳng còn tìm thấy hình ảnh của em trong anh như ngày nào, mờ lắm rồi, nhằng nhịt lắm rồi, chỉ là 1 nguời quen mà mình chẳng hề hiểu gì cả. Đó là tất cả nhwũng gì sau tình yêu của chúng ta, con người sau khi đứng dậy lại khác hẳn rồi. Anh lại yêu, lại được tận hưởng hạnh phúc. Đó, vậy thôi, sau 1 tình yêu lại là 1 tình yêu khác, chẳng có gì cả. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
    Đời là bể khổ, tình là dây oan?????? Em đã hận anh, đã ghét anh, làm sao làm bạn của nhau được đây. Đơn giản thôi, hãy quên hẳn nhau đi, rồi đến lúc gặp nhau coi như người xa lạ. Mà lại ko thể làm thế, em sẽ nhìn anh,anh cũng sẽ nhìn em, dấu sao nổi ánh mắt lúc đó chứ. Thôi thì coi nhau như người quen cũ bình thường em nhỉ.
    Uh, vậy thôi, sau 1 tình yêu mình chỉ có thể làm vậy thôi em à.
  3. tran_hao_nam5000

    tran_hao_nam5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Rồi đây, sau những kỉ niệm đã qua sẽ còn lại gì trong 2 chúng ta. CHia tay rồi, chúng mình chẳng thể làm bạn được nữa, em là em, anh là anh, 2 con đường đã chằng còn chung 1 hướng đi nữa. Xa nhau lắm rồi. Anh đã buồn, anh đã đau, để rồi anh đã quên. Em đã khóc, em đã gào lên, để rồi em cũng tìm được hạnh phúc mới cho riêng mình. Bạn bè ư, ảo tưởng quá phải ko em. CÓ ko cái tình bạn như vậy. Anh thấy rằng em đã thay đổi, em cũng thấy rằng anh đã đổi khác nhiều, còn hiểu nhau đâu, còn thông cảm được cho nhau đâu mà làm bạn bây giờ.
    Giờ quên nhau thật rồi, đôi lúc chỉ còn hiện về trong suy nghĩ của anh như 1 điều gì đó thoáng qua, đâu nhiều rồi, khổ nhiều rồi. Chẳng còn tìm thấy hình ảnh của em trong anh như ngày nào, mờ lắm rồi, nhằng nhịt lắm rồi, chỉ là 1 nguời quen mà mình chẳng hề hiểu gì cả. Đó là tất cả nhwũng gì sau tình yêu của chúng ta, con người sau khi đứng dậy lại khác hẳn rồi. Anh lại yêu, lại được tận hưởng hạnh phúc. Đó, vậy thôi, sau 1 tình yêu lại là 1 tình yêu khác, chẳng có gì cả. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
    Đời là bể khổ, tình là dây oan?????? Em đã hận anh, đã ghét anh, làm sao làm bạn của nhau được đây. Đơn giản thôi, hãy quên hẳn nhau đi, rồi đến lúc gặp nhau coi như người xa lạ. Mà lại ko thể làm thế, em sẽ nhìn anh,anh cũng sẽ nhìn em, dấu sao nổi ánh mắt lúc đó chứ. Thôi thì coi nhau như người quen cũ bình thường em nhỉ.
    Uh, vậy thôi, sau 1 tình yêu mình chỉ có thể làm vậy thôi em à.
  4. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ko thể chịu nổi 2 chữ "mình làm bạn nhé"....sợ nhìn vào mắt người ta khi gặp lại...kí ức lại trở về......eo ơi,khi mà tất cả mọi thứ xung quanh đều làm ta nhớ đến hắn
    hơ......tự dưng luyên thuyên
  5. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    ko thể chịu nổi 2 chữ "mình làm bạn nhé"....sợ nhìn vào mắt người ta khi gặp lại...kí ức lại trở về......eo ơi,khi mà tất cả mọi thứ xung quanh đều làm ta nhớ đến hắn
    hơ......tự dưng luyên thuyên
  6. jay4488

    jay4488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em thì sợ và né tránh đối diện với hình bóng anh, còn anh thì sợ một ngày nào đó anh sẽ quên em. Em đã là một phần của cuộc đời anh, chúng mình đi qua, cùng sống cùng hạnh phúc và cả đau khổ.
    Nhưng ngày mai sẽ không đến nếu như đã không có những ngày hôm qua, những ngày anh có em.
  7. jay4488

    jay4488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em thì sợ và né tránh đối diện với hình bóng anh, còn anh thì sợ một ngày nào đó anh sẽ quên em. Em đã là một phần của cuộc đời anh, chúng mình đi qua, cùng sống cùng hạnh phúc và cả đau khổ.
    Nhưng ngày mai sẽ không đến nếu như đã không có những ngày hôm qua, những ngày anh có em.
  8. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    ....... Đã khóc suốt 2 ngày,....đã ko buồn ăn uống,.....nhưng đó ko fải là điều đáng sợ,......bây giờ sợ nhất là suy nghĩ về tương lai,....fải làm gì đây khi ko còn người đó bên cạnh,fải học thế nào đây khi ko có sự động viên và giảng giải của người ta,fải đối diện với bạn bè sau đây khi trước đây là là couple nổi tiếng nhất lớp,và nhất là fải đối xử sao đây khi ta fải gặp người ấy-1 người cùng lớp,cùng tổ- trong 4 năm nữa.....Ta đã quá quen với sự có mặt của người ta,....bây giờ tự bơi 1 mình,...thật chơi vơi làm sao,.....ta bật khóc mỗi khi nghĩ đến những ngày sau,.....sợ thấy người ta bắt đầu tốt bụng với ai đó,sợ thấy cả nụ cười của người ta dành cho ai đó-nụ cười từng làm mình xiêu vẹo,bây giờ ko là của mình nữa rồi,sợ thấy người ta ở chỗ trước đây chỉ 2 đứa biết với ai đó.....
    Nghĩ đến tương lai rồi lại quay về quá khứ,rồi lại hát "ước gì ta đừng cố giận hờn..."
    Liệu ta có thể làm gì được ko?....Có cách nào níu kéo được ko khi biết 2 người vẫn thương nhau,nhưng cái tự ái thì lại to đùng.....
  9. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    ....... Đã khóc suốt 2 ngày,....đã ko buồn ăn uống,.....nhưng đó ko fải là điều đáng sợ,......bây giờ sợ nhất là suy nghĩ về tương lai,....fải làm gì đây khi ko còn người đó bên cạnh,fải học thế nào đây khi ko có sự động viên và giảng giải của người ta,fải đối diện với bạn bè sau đây khi trước đây là là couple nổi tiếng nhất lớp,và nhất là fải đối xử sao đây khi ta fải gặp người ấy-1 người cùng lớp,cùng tổ- trong 4 năm nữa.....Ta đã quá quen với sự có mặt của người ta,....bây giờ tự bơi 1 mình,...thật chơi vơi làm sao,.....ta bật khóc mỗi khi nghĩ đến những ngày sau,.....sợ thấy người ta bắt đầu tốt bụng với ai đó,sợ thấy cả nụ cười của người ta dành cho ai đó-nụ cười từng làm mình xiêu vẹo,bây giờ ko là của mình nữa rồi,sợ thấy người ta ở chỗ trước đây chỉ 2 đứa biết với ai đó.....
    Nghĩ đến tương lai rồi lại quay về quá khứ,rồi lại hát "ước gì ta đừng cố giận hờn..."
    Liệu ta có thể làm gì được ko?....Có cách nào níu kéo được ko khi biết 2 người vẫn thương nhau,nhưng cái tự ái thì lại to đùng.....
  10. bear2809

    bear2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    ờ....kin nhở.... Còn con mụ này thì khinh nhất cái loại túi ko tiền nên hở có ai nói đến TIỀN là cứ giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi . Mà giãy thế thôi , chứ cũng chưa chắc đã biết tình iu là cái đíu gì
    Được bear2809 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 12/06/2005

Chia sẻ trang này