1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8xima

    8xima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Chuyện gì rồi cũng qua hết, cứ đối mặt với nỗi sợ hãi thì càng làm cho mình cứng rắn và bản lĩnh hơn.
    Khuya về, lặng quá ... nhớ về ai?
    Nhớ ai? Ai nhớ? Thấy đêm dài!
    Ai buồn? Ai nhớ? Thương ai đó?
    Nơi đó ai cười có nhớ ai?
    Ở nơi xa đó, ai còn nhớ?
    Âm thầm ai lại viết thành thơ.
    Tặng ai? Ai nhận? Nhưng vẫn viết.
    Để lòng ai hết nỗi nhớ ai!
    (st)
    Thế thôi. Rồi sẽ qua hết! Chẳng phải bận tâm nhiều làm gì. Cuộc đời còn nhiều điều đáng để quan tâm và phấn đấu hơn là ngồi một mình suy nghĩ lung tung về những điều đã qua.
    Đừng hối tiếc vì những điều đã làm mà hãy hối tiếc những điều chưa làm được.
    Hâm quá!
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là đi trên đường hoặc tình cờ vào đâu đó , đụng mặt người yêu cũ . Nhất là cô ta lại có người mới nữa , chắc tim mình rụng và quỵ xuống luôn !
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là đi trên đường hoặc tình cờ vào đâu đó , đụng mặt người yêu cũ . Nhất là cô ta lại có người mới nữa , chắc tim mình rụng và quỵ xuống luôn !
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Sợ nhất là những khoảng trống ! Những khoảng trống ở trong đời sống thực cũng như trong trái tim và tâm hồn mình . Người ta thường có xu hướng tìm một hình bóng nào khác để lấp đầy những khoảng trống , đôi khi , nó gây ra những sai lầm chết người và khiến ta phải trả giá bằng cả cuộc đời mình !
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Sợ nhất là những khoảng trống ! Những khoảng trống ở trong đời sống thực cũng như trong trái tim và tâm hồn mình . Người ta thường có xu hướng tìm một hình bóng nào khác để lấp đầy những khoảng trống , đôi khi , nó gây ra những sai lầm chết người và khiến ta phải trả giá bằng cả cuộc đời mình !
  6. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay, tôi sợ nhất là phải làm gì cũng chỉ có một mình, hi` không phải vì tôi lười mà vì từ trước đến nay làm gì cũng quen có người yêu bên cạnh rồi. Bây giờ khi làm bất cứ việc gì mà mình vẫn cùng làm với người ấy như đi mua đồ hay lang thang chẳng hạn lại cảm thấy nhớ người ấy khủng khiếp, và nhất là cái cảm giác người ta đã thực sự ra đi khỏi cuộc sống của mình rồi, cảm giác lúc đấy như nghẹn trong cổ họng, cảm giác ấy nhiều khi không biết vì tình yêu hay la do thói quen có người luôn luôn bên cạnh nữa. Nhưng mà thực ra thì tất cả mọi chuyện dù có kinh khủng đến đâu thì cũng sẽ qua hết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và khi mọi chuyện đã qua đi rồi thì lại sợ mất lòng tin vào con người, sợ rằng ai yêu mình rồi cũng sẽ như người cũ. Hehe nói chung sợ thì nhiều lắm nhưng mà phải tự khắc phục nỗi sợ cho dễ sống hơn, cho dễ thở hơn.
    Tôi đã tưởng rằng tôi không yêu ai được nữa nhưng rồi bây giờ tôi lại đang yêu em yêu tôi chết đi được Cuộc sống chẳng thể nói trước được cái gì cả...
  7. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay, tôi sợ nhất là phải làm gì cũng chỉ có một mình, hi` không phải vì tôi lười mà vì từ trước đến nay làm gì cũng quen có người yêu bên cạnh rồi. Bây giờ khi làm bất cứ việc gì mà mình vẫn cùng làm với người ấy như đi mua đồ hay lang thang chẳng hạn lại cảm thấy nhớ người ấy khủng khiếp, và nhất là cái cảm giác người ta đã thực sự ra đi khỏi cuộc sống của mình rồi, cảm giác lúc đấy như nghẹn trong cổ họng, cảm giác ấy nhiều khi không biết vì tình yêu hay la do thói quen có người luôn luôn bên cạnh nữa. Nhưng mà thực ra thì tất cả mọi chuyện dù có kinh khủng đến đâu thì cũng sẽ qua hết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và khi mọi chuyện đã qua đi rồi thì lại sợ mất lòng tin vào con người, sợ rằng ai yêu mình rồi cũng sẽ như người cũ. Hehe nói chung sợ thì nhiều lắm nhưng mà phải tự khắc phục nỗi sợ cho dễ sống hơn, cho dễ thở hơn.
    Tôi đã tưởng rằng tôi không yêu ai được nữa nhưng rồi bây giờ tôi lại đang yêu em yêu tôi chết đi được Cuộc sống chẳng thể nói trước được cái gì cả...
  8. trai_tim_nhut_nhat

    trai_tim_nhut_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay, mình sợ rất nhiều thứ: sợ khi mùa đông đến mình sẽ nhớ cái cảm giác ấm nồng của đôi bàn tay anh, sợ đi qua góc phố nào cũng gợi nhớ đến hình dáng của anh... HIc.. Nhưng mình sợ nhất là sự cô đơn... Đấy là nỗi sợ khi chia tay nhau vì một lý do nào đấy mà hai nguời vẫn nghĩ về nhau với những tình cảm đẹp... Còn nếu ngược lại thì thật kinh khủng. Sẽ mất niềm tin vào con người, vào tình yêu, nhiều người phải mất rất lâu mới có thể vượt qua cú sốc tình cảm như vậy...
    Ôi, giá Tình yêu đừng là gió...
  9. trai_tim_nhut_nhat

    trai_tim_nhut_nhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay, mình sợ rất nhiều thứ: sợ khi mùa đông đến mình sẽ nhớ cái cảm giác ấm nồng của đôi bàn tay anh, sợ đi qua góc phố nào cũng gợi nhớ đến hình dáng của anh... HIc.. Nhưng mình sợ nhất là sự cô đơn... Đấy là nỗi sợ khi chia tay nhau vì một lý do nào đấy mà hai nguời vẫn nghĩ về nhau với những tình cảm đẹp... Còn nếu ngược lại thì thật kinh khủng. Sẽ mất niềm tin vào con người, vào tình yêu, nhiều người phải mất rất lâu mới có thể vượt qua cú sốc tình cảm như vậy...
    Ôi, giá Tình yêu đừng là gió...
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai ghét mưa.Vì hôm chia tay mưa rõ to,lại sợ có hôm nào đấy tình cờ bắt gặp những cơn mưa giữa chừng,lại nhớ đến nỗi đau ấy.

Chia sẻ trang này