1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. staythesame200405

    staythesame200405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điều tui sợ nhất khi chia tay người mà tui yêu đó là tui và người đó trở thành người xa lạ, người không quen biết, và sợ nhất là khi bất chợt một lúc nào đó thấy người ấy mệt mỏi, lúc đó tui thấy trái tim mình chợt đau nhói lên.
  2. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tinh yêu tan vỡ tôi sợ nhất là đối mặt với những kỷ niệm , tôi không quên được người ta vì khi nào làm một cái gì hay đi qua những chỗ mà hai đứa từng qua tôi lại nhớ , cái cảm giác không quên đưọc những kỷ niệm đó thật khổ . Điều quan trọng nữa là tôi không tin vào tình yêu nữa .
  3. MaiNgocLinh

    MaiNgocLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ mỗi khi anh bắt đầu một chuyến đi mới ,
    Tôi sợ mỗi khi thấy anh im lặng
    Tôi sợ khi anh bảo :Đêm nay anh không về nhà đâu.
    Tất cả những điều đó làm cho tôi yêu anh.
  4. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ĐIỀU TÔI SỢ NHẤT SAU KHI CHIA TAY LÀ TÔI SẼ QUẪN TRÍ VÀ ........TỰ TỬ, VÌ TÔI RẤT YẾU ĐUỐI TRONG TÌNH YÊU MÀ
  5. sweetiecutie

    sweetiecutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tự tử thì người ấy có quay lại ko? có giải quyết được vấn đề gì ko.HIC. A ơi. Đừng dại thế. Ko có người này sẽ có người khác cơ mà.
  6. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    nghi den cam giac do em van con thay....met moi(tuy rang da rat lau)
    cung nhu loi bac hoangthuy noi, tam trang luc do nhu co cai gi do de nang len minh,chang biet minh dang suy nghi gi nua,cu suy nghi lam sao ma minh lai bi nhu vay?hay minh lam gi,co loi gi chang?(cac bac biet do,em bi nock out,nhung chang hieu la tai sao minh lai bi nhu vay the moi...dau)
    ve nha tu nhien lai cau gian ca voi ng than trong gia dinh(nghi lai ma thay chang dang)
    cac bac biet ko?luc do tam trang em nang ne vo cung,ma sao nhu o long nguc cu nhoi dau,tung tuc o long nguc..luc do ko biet minh phai lam gi nua de giu doi phuong o lai ben minh....(suy nghi that nong can vi den sau nay em moi nhan ra rang khong nen niu keo vi minh cang niu keo khi ng ta khong con tinh cam voi minh nua thi chi cang lam cho ng ta cam thay chan minh hon ma thoi)
    Nhung sau con mua troi lai sang,den bay gio thi em phai cam on ng do moi phai,bay gio em nghi neu hoi do em niu keo ng ta,co le em se ko duoc hanh phuc nhu bay gio!
    em mong cac bac da trai qua tam trang nay,hay nhung bac vua trai qua thoi,se tim duoc 1 nua dich thuc cua chinh minh nhu em!chuc cac bac mau "binh phuc"
    *******************************
    HAY VUNG TIN VI NGAY MAI DANG O PHIA TRUOC
  7. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là sau khi chia tay mọi người quanh tôi nói xấu anh.
    Dù không còn là người yêu và tình cảm không đủ để tiếp tục yêu anh nhưng tôi tôn trọng con người ấy.
    Nhiều lúc thấy bạn đồng nghiệp của anh chê là anh không xứng đáng với tôi, tự nhiên chỉ muốn hét lên: "Để cho chúng tôi yên!"
    Uh, điều đáng sợ
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Me too.......
    Sợ nhất là... đi đâu cũng thấy wen wen, làm gì cũng thấy ...
  9. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhiều thứ lắm, sợ ko thể quên được anh, sợ gặp lại anh mà tình cảm vẫn còn, và 2 đứa lại làm những chuyện dại dột. Nhưng rốt cuộc chuyện đấy đã xảy ra rồi phải ko anh, em ước gì mình đã ko gặp lại nhau, đã ko làm những chuyện điên rồ đó. Để bay giờ mọi chuyện còn tồi tệ hơn, mình lại phải đau đớn một lần nữa. Thà cứ nghĩ 2 đứa ko còn tình cảm gì với nhau còn hơn, giờ đây biết được cả 2 vẫn còn yêu nhau mà ko thể đến với nhau, thật là đau lòng. Nhưng xó phải thế ko nhỉ, hay giờ chỉ còn mình em vẫn gặm nhấm quá khứ thôi nhỉ. Sợ khi phải đối diện với anh và Ny mới mà vẫn phải vui vẻ nói chuyện với người ấy như chị em tốt dù trong lòng vô cùng khó chịu và đau đớn. Sợ đi lại những nới tràn đầy kỉ niệm của 2 đứa, mà những nơi như thế này thì ở đâu cũng có, chẳng phải mình đã lang thang hết cả cái HN này rồi còn gì nữa anh nhỉ. Sợ mình tìm đến người khác chỉ vì lấp khoảng trống chứ ko phải vì TY thực sự. Sơ mình chỉ vì nỗi đau của riêng mình mà sẽ làm cho 1 người khác nữa phải đau khổ như bây giờ mình đang phải chịu. Trời ạ, sợ nhiều thứ quá, đã cố gắng rồi mà sao vẫn cứ nhớ anh, nỗi nhớ cứ dai dẳng mỗi ngày, ko thể nào quên được.
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Sợ gặp lại . Rồi lại bị day dứt . Suy nghĩ . Lại không quên được .
    Anyway , gần 1 năm rồi mà!

Chia sẻ trang này