1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Thật ra sau mỗi lần thất bại, giúp cho ta thêm vững vàng hơn
    Hãy là chính mình
  2. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hãy nghĩ tới người yêu tương lai của mình sẽ ngon hơn cũ nhiều và bắt đầu tìm kiếm --> chẳng có gì mà phải sợ, đời còn dài, cứ như thế thì chít.
    (Quan điểm của người chưa yêu)
  3. bebe142

    bebe142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  4. matmam

    matmam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.613
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là không gặp lại bao giờ !
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất là lòng còn hối tiếc
  6. toanhluong

    toanhluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Không ai có thể cúng rắn được khi mà TY tan vỡ, như tôi đây không ai bảo là biết khóc thế mà khi chia tay đã khóc rất nhiều và buồn thật nhiều. Cái cảm giác bị mất đi một điều gì đó thân thương nó thật đáng sợ. Mọi cái trở thành con số không và thật cô đơn. Cái Đầu thì bảo quên nhưng con Tim thi rỉ máu mỗi ngày.....
    Quả thật là sẽ rất buồn khi mất đi những cảm giác yêu thương thân quen hàng ngày. Tinh yeu ra đi đem theo người ấy đí theo. Mặc dù mình là người nói ra điều đó những sao vẫn thấy buồn, thấy hụt hẵng.
    Sẽ rất khó để quên những gì đã qua, nhất là khi ở một mình khi đối diện với kỷ niệm tất cả lại hiện ra và không còn cách nào khác là ngồi khóc cho đến khi mệt nhoài.
  7. toanhluong

    toanhluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Không ai có thể cúng rắn được khi mà TY tan vỡ, như tôi đây không ai bảo là biết khóc thế mà khi chia tay đã khóc rất nhiều và buồn thật nhiều. Cái cảm giác bị mất đi một điều gì đó thân thương nó thật đáng sợ. Mọi cái trở thành con số không và thật cô đơn. Cái Đầu thì bảo quên nhưng con Tim thi rỉ máu mỗi ngày.....
    Quả thật là sẽ rất buồn khi mất đi những cảm giác yêu thương thân quen hàng ngày. Tinh yeu ra đi đem theo người ấy đí theo. Mặc dù mình là người nói ra điều đó những sao vẫn thấy buồn, thấy hụt hẵng
    Sẽ rất khó để quên những gì đã qua, nhất là khi ở một mình khi đối diện với kỷ niệm tất cả lại hiện ra và không còn cách nào khác là ngồi khóc cho đến khi mệt nhoài.
  8. hitcocaine75

    hitcocaine75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu "chắp cánh bay đi" tôi sợ nhất là mình không kìm nén được bản thân.................................và sẽ đi tìm ngay một tình yêu mới
  9. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ vì yêu đơn phương cũng nhiều, nhưng chia tay với bạn gái thì có một lần, tuy rằng sau đó tụi tôi lại quay lại với nhau, nhưng hơn 1 năm chia tay thì tôi nghĩ tôi cũng đã trải qua đủ các giai đoạn của một người bị "tim vỡ"
    Đó năm tôi đang học ĐH năm 5, sau 2 năm quen nhau, chúng tôi quyết định chia tay vì không thể dằn vặt nhau hơn nữa, tôi nói ra trước, và cô ấy đón nhận điều đó thật bình thản. Đó là một cảm giác thật tệ hại, tôi đã chẳng muốn thức dậy, đau khổ nhưng chẳng biết phải làm sao. Tôi chẳng buồn đi học. Cho đến khi căn phòng quá ngột ngạt, tôi chạy xe ra đường mà không biết mình muốn gì.
    Tôi chạy miết trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đến bây giờ nó vẫn là con đuờng mà tôi chọn mỗi khi tôi thấy buồn. Vì đó là đoạn đường dài nhất trong các đoạn đuờng mà tôi thường đưa em về.
    Tôi thử hút thuốc như người ta, thử uống rượu cho quên buồn, nhưng chỉ gánh lấy một cơn đau đầu khủng khiếp. Và rồi khi tôi đang nôn thốc náo mệt lử đến mức gục mặt bên cái toilet thì tôi mới cảm thấy mình tội nghiệp đến mức nào, tự đi đày đoạ mình.
    Sau hôm đó, tôi lấy lại bình tĩnh nỗi đau vẫn còn, nhưng rượu và thuốc là thì không. Điều khó khăn nhất phải vượt qua là tôi và em học chung lớp, nhưng cũng may mắn là năm cuối là năm chúng tôi hầu như không cần phải lên lớp nhiều.
    Tôi nghĩ thời gian chia tay cũng là một điều tốt, tôi và cô ấy đều có thể tự suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi và cảm xúc của cả hai bên. Nó làm tôi càng trân trọng tình cảm mà chúng tôi có lúc này, vì nếu có lần chia tay sau, tôi thật không muốn trải qua cái cảm giác đó nữa.
  10. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là ăn cơm trước kẻng, rồi có cái mà lo!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này