1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flyaway

    Flyaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    1. Chỉ có thay đổi mới giúp chúng ta tìm đến những gì tốt đẹp hơn
    2. Không phải sợ gì cả, kể cả chia tay mà vẫn yêu nhau.
    3. Hãy nghĩ đến một nửa trong tương lai của bạn, hãy đừng sợ gì cả để có một tình cảm trọn vẹn với người trong tương lai ấy, Khi bạn còn sợ nghĩa là bạn chưa sẵn sàng cho tương lai, mà như thế chỉ tổ tự làm khổ mình.
    4. Và cuối cùng hãy nhớ rằng, "Chỉ có thay đổi mới giúp chúng ta tìm đến những gì tốt đẹp hơn" , và vì thế hãy chuẩn bị cho những sự thay đổi tiếp theo nữa nữa... Để mà chẳng phải sợ gì cả
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sợ,hic,sợ dến nỗi bây giờ không dám yêu nữa vì ..vẫn sợ.
    Mình bảo chia tay.Một thời gian sau hắn đấy gọi điện lại bảo quay lại vì vẫn yêu.
    mình bảo không,sau một hồi năn nỉ ỉ ôi không đcj ,bắt đầu chuyển sang..doạ nạt và xưng:"tao" với mình.
    Mình choáng,hỏi lại"cái gì cơ?'' thì hắn đấy lại thôi và chuyển sang bài khác.
    Hic,sợ nhất sau khi chia tay là những cái biểu lộ ra khi biết -không còn gì để mất.Hic,lúc đấy thì thật là akay!Chẳng lẽ mình lại bảo là ân hận vì đã yêu nhầm người..?
  3. hoacomayt6

    hoacomayt6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết thời gian có thể hàn gắn các vết thương nhưng từng ngày trôi qua mà lòng vẫn nhớ thì thật khó khăn.
  4. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đã từng là người yêu, mà sau đó trở thành bạn bè được tức là không còn yêu nhau và nghĩ về nhau nữa. Còn yêu nhau thì còn đau khổ và hận nhau, mà hận nhau thì đâu có trở thành bạn bè được...
    Khi chia tay, mình sợ nhất là người ta sẽ quên mình, sẽ quên mình mãi mãi....

    Được loanui sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 27/10/2005
  5. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  6. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Sợ sự níu kéo. Từ phía mình hoặc phía họ
  7. trinhtuanthanh

    trinhtuanthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu tan vỡ tôi sợ những kỷ niệm.... những con đường cùng đi bên nhau những quán cà phê quen .. những việc cùng làm...... sợ nhìn lại những kỷ vật, từng nét chữ quen thuộc.. sợ những đêm dài cô đơn
  8. DaQuynhHuong

    DaQuynhHuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giống như khi hắt cốc nước xuống đất, sợ mình muốn vớt lại...
  9. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Nước vẫn còn trong thì sợ gì mà không hớt lại hả bạn !
  10. motminhmotbong

    motminhmotbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này