1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi tình yêu tan vỡ mọi người sợ nhất điều gì ??? Cùng bày tỏ nào !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    không thể quên đươc người ta.mất lòng tin vô cuộc sống
    Được delphinium sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 04/06/2005
  2. free_lady

    free_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ, khủng khiếp nhất là thời gian đầu khi mới chia tay, tớ phát điên lên vì nỗi nhớ anh ấy. Tó chỉ muốn chạy đến ngay bên anh ấy để quên đi tất cả nhưng lại không thể được. Chân tớ thì muốn đi mà lý trí thì không cho phép.Ôi đấy là thời gian khủng khiếp nhất của tớ.
  3. free_lady

    free_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đối với tớ, khủng khiếp nhất là thời gian đầu khi mới chia tay, tớ phát điên lên vì nỗi nhớ anh ấy. Tó chỉ muốn chạy đến ngay bên anh ấy để quên đi tất cả nhưng lại không thể được. Chân tớ thì muốn đi mà lý trí thì không cho phép.Ôi đấy là thời gian khủng khiếp nhất của tớ.
  4. tolveumore

    tolveumore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ...tui chưa yêu nên chưa bít qua cảm giác đó...Thanks GOd !
  5. tolveumore

    tolveumore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ...tui chưa yêu nên chưa bít qua cảm giác đó...Thanks GOd !
  6. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    ''Do you believe in life after love?''
    -Believe- Cher
    sợ nhất là cái đó
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    ''Do you believe in life after love?''
    -Believe- Cher
    sợ nhất là cái đó
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ có lẽ là mất niềm tin tình yêu, vì khi yêu người ta sẽ dành trọn niềm tin cho người đó, nếu tình yêu đo không thể đi đến kết cục đẹp thì có lẽ niềm tin sẽ bị tổn thương nặng nề. Cảm giác này chỉ đúng với những ai yêu thật lòng, còn với những người xem tình yêu là mốt, dăm bảy tháng thay một người thì chắc không quan tâm đến vấn đề đâu.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ có lẽ là mất niềm tin tình yêu, vì khi yêu người ta sẽ dành trọn niềm tin cho người đó, nếu tình yêu đo không thể đi đến kết cục đẹp thì có lẽ niềm tin sẽ bị tổn thương nặng nề. Cảm giác này chỉ đúng với những ai yêu thật lòng, còn với những người xem tình yêu là mốt, dăm bảy tháng thay một người thì chắc không quan tâm đến vấn đề đâu.
  10. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    mình diễn tả nội tâm của 1 người sau khi chia tay với
    người yêu và cũng là lúc biết cô ấy có người khác:
    ban đầu cảm thâychoáng váng ; cảm giác như có vật gì đó
    đè nặng lên người; và nỗi đau khổ thật sự diễn ra vào đêm hôm đó;
    ( ko hiểu sao nỗi đau thật sự dâng trào khi về đêm nhỉ)
    tất nhiên là không thể ngủ được rùi; nằm trăn trở nghĩ tại sao cô ấy lại bỏ mình ; nỗi sợ hãi khi nghĩ mình thật sự sẽ mất cô ấy
    tiếp theo là nỗi đau tiếp tục : tim cảm thấy hơi nhoi nhói
    trong đầu cố tìm một tia hy vong nào đó , cách nào đó để đem cô ấy quay về ; thật phũ phàng khi nhớ đến cô ấy có người khác
    nghĩ đến thằng kia sẽ làm giống mình như những gì mình và cô ấy đã từng làm khi còn yêu nhau.
    và sự căm hận bắt đầu dâng lên nỗi căm hận một người ; khiến cho con người trở lên giống con thú thật; màn đập phá bắt đầu
    ( cũng may là ban đêm ) bắt đầu tự đấm vào tường đến khi tay có màu đỏ rơi xuống tiếp tục đến khi cảm thấy quá mệt
    cảm giác sau đó đỡ hơn 1 tí
    và bắt đầu nghĩ cách trả thù cô ấy muốn cô ấy phải đau đớn
    nhưng sau những ý nghĩ ghê rợn , nghĩ đến đâu đớn cô ấy sẽ chịu nếu mình làm thế lại cảm thấy thương thương
    và thế là lại thôi ; lúc này đẫ bình tĩnh hơn
    trời cũng sắp sáng;
    híc ngồi vào COMPUTER ( "người yêu" chung thuỷ nhất của một thằng con trai)nghe nhạc cho đến sáng ôi sao mà các bài hát trở nên hay thế nhỉ:
    "the time for u"s ( nhạc ko lời )
    " tuổi hồng thơ ngây "
    " OK minh chia tay -thanh thảo "
    " giọt nước mắt chảy ngược "
    hết 1 đêm dài
    Và những ngày tiếp đó không khi nặng nề ; ăn không ngon,
    ko có tâm trí để làm việc ;
    trong đầu luôn là hình ảnh cô ấy
    muốn gặp cô ấy biết bao ( tại sao lại ko đến gặp cô ấy nhỉ)
    sorry mai gõ tiếp nhé

Chia sẻ trang này